“Vỡ trận” vì sai lầm tai hại, tuyển Việt Nam coi như bị loại sớm trong thất vọng

Tiểu Lâm Mộc, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 20:31 21/07/2024
Chia sẻ

Trước một đối thủ có khả năng dứt điểm quá sắc bén, U19 Việt Nam đã bị trừng phạt và phải nếm trải thất bại đáng quên.

Chỉ sau khoảng vài phút "khởi động", U19 Australia với lợi thế thể hình sớm lấn lướt về thế trận, đẩy đội hình U19 Việt Nam phải lùi sâu để phòng ngự.

Giống như trận đấu trước gặp Myanmar, U19 Việt Nam vẫn triển khai được một số đường lên bóng ở thời điểm đầu trận và tạo ra cơ hội để dứt điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ lại thiếu hẳn sự chính xác trong các pha phối hợp mang tính quyết định. Hạn chế này khiến U19 Việt Nam không thể tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn đội bạn.

Khi hàng tấn công chưa phát huy được hiệu quả, hàng phòng ngự của U19 Việt Nam đã liên tiếp bộc lộ sai sót, dẫn tới hệ quả là tất yếu là những bàn thua, theo kịch bản rất giống nhau.

Phút 19, U19 Australia thể hiện khả năng chuyển đổi trạng thái quá tốt. Chỉ vài đường chuyền là đủ để đội bạn có bàn mở tỷ số. Các cầu thủ Australia thoải mái phối hợp rồi xâm nhập vòng cấm. Jake Najdovski dễ dàng vượt qua sự đeo bám của 2 trung vệ áo đỏ rồi dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

“Vỡ trận” vì sai lầm tai hại, tuyển Việt Nam coi như bị loại sớm trong thất vọng- Ảnh 1.

“Vỡ trận” vì sai lầm tai hại, tuyển Việt Nam coi như bị loại sớm trong thất vọng- Ảnh 2.

U19 Việt Nam bộc lộ quá nhiều sai sót dẫn tới những bàn thua liên tiếp.

Đến phút 40, hàng phòng ngự U19 Việt Nam lặp lại sai lầm cũ và bị trừng phạt lần thứ 2. Vẫn là tiền đạo Jake Najdovski băng xuống cực nhanh để phá bẫy việt vị và dứt điểm chân trái uy lực đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Trong pha bóng này, các hậu vệ biên và trung vệ của U19 Việt Nam tỏ ra quá chậm và non, hoàn toàn không đủ khả năng để đeo bám hoặc gây khó dễ cho tiền đạo đối phương.

Việc thủng lưới 2 bàn khiến U19 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Thời điểm đầu hiệp hai, các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh ý định dồn lên tấn công, song lập tức lại dính thêm đòn hồi mã thương của Australia.

Phút 48, đội bạn tổ chức đường phản công đơn giản, bóng được chuyền cho Arion Sulemani, cầu thủ này dễ dàng bằng lên, vượt qua sự đeo bám của các cầu thủ phòng ngự U19 Việt Nam trước khi đánh bại thủ thành Cao Văn Bình, nâng tỷ số lên 3-0.

Ba bàn thua đều đến theo những kịch bản giống nhau. Đội bạn tăng tốc và dứt điểm quá sắc bén trong khi các cầu thủ phòng ngự của U19 Việt Nam lại quá non nớt và thiếu sự bọc lót cho nhau.

Trong thế trận vô cùng khó khăn, U19 Việt Nam bất ngờ có bàn gỡ ở phút 57 nhờ khoảnh khắc toả sáng với cú sút xa ngoài vòng cấm của Quang Dũng. Đây là kịch bản khá giống với trận trước gặp Myanmar.

Tuy nhiên, bàn gỡ này không thể giúp U19 Việt Nam lấy lại thế trận. Lưới của Văn Bình mau chóng phải rung lên lần thứ 4 sau pha xử lý đẳng cấp của Jake Najdovski bên phía Australia. Trong bàn thua này, thủ môn Văn Bình chỉ còn biết đứng nhìn. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 74, lưới của U19 Việt Nam lần thứ 5 rung lên, vẫn xuất phát từ pha phòng ngự không tốt của các cầu thủ áo đỏ, và Zane Helweh không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để ghi bàn.

“Vỡ trận” vì sai lầm tai hại, tuyển Việt Nam coi như bị loại sớm trong thất vọng- Ảnh 3.

U19 Việt Nam đã vỡ trận trước Australia.

Thời điểm còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam chỉ có thể ghi thêm 1 bàn gỡ trên chấm penalty, trong bối cảnh đội bạn có phần chủ quan khi đã cầm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, Australia cũng có được bàn thứ 6 theo cách rất dễ dàng ở phút bù giờ cuối cùng

Trận đấu khép lại với chiến thắng 6-2 cho Australia. Đội bạn coi như cầm chắc tấm vé vào bán kết. Ngược lại, U19 Việt Nam đã gây thất vọng lớn. Thất bại khiến toàn đội coi như hết cơ hội đi tiếp. Kể cả thắng Lào ở lượt cuối thì với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại bất lợi, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn quá khó để cạnh tranh vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tỷ số chung cuộc: U19 Việt Nam 2-6 Australia

Đội hình xuất phát:

“Vỡ trận” vì sai lầm tai hại, tuyển Việt Nam coi như bị loại sớm trong thất vọng- Ảnh 4.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày