Võ sư Nam Anh Kiệt lên tiếng, phản ứng bất ngờ sau trận thua Lưu Cường

TIỂU MÃ, Theo Nhịp sống Việt 13:09 19/07/2020

Ngoài việc tâm phục khẩu phục, võ sư Nam Anh Kiệt tỏ ra rất thoải mái dù để thua võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường.

Sáng nay (19/7), võ sư Nam Anh Kiệt phái Vịnh Xuân Nam Anh đã để thua khi giao đấu với võ sĩ nghiệp dư Lưu Cường tại Hà Nội. Màn so găng này được diễn ra sau quãng thời gian dài hai nhân vật nhiều lần "khẩu chiến" trên mạng xã hội.

Sau trận đấu, võ sư Nam Anh Kiệt tỏ ra khá thoải mái dù để thua trước đối thủ. Võ sư Nam Anh Kiệt chia sẻ với chúng tôi:

Được biết, võ sư Nam Anh Kiệt hơn Lưu Cường 13 tuổi và kém khoảng 10kg.

Tuy nhiên, võ sư Nam Anh Kiệt nhấn mạnh thua tâm phục khẩu phục chứ không dựa vào những chênh lệch trên để bao biện cho mình.

Nói về kết quả thì dĩ nhiên là tôi tâm phục khẩu phục. Tôi cũng không có gì để tiếc nuối ở trận đấu này. Tuy nhiên, tôi xin một trận tái đấu để phân định lại thắng bại theo đúng luật lệ bộ môn đánh đài trong vòng 30 ngày nữa.

Tôi nghĩ rằng thua một trận vẫn chưa phải là thua hết và thua mãi. Như Flores cũng từng thua trận đầu tiên nhưng sau đó anh ta đã thắng ở 3 trận đấu liên tiếp".

Võ sư Nam Anh Kiệt tỏ ra thoải mái dù để thua Lưu Cường. Ở cuối trận anh bị trật tay nhẹ nên trọng tài cho ngừng thi đấu.

Cựu Tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh cũng chia sẻ thêm về những lý do khách quan khiến anh để thua Lưu Cường và giải thích thêm về luật thi đấu ở màn so găng này.

Nam Anh Kiệt thất bại trước Lưu Cường

"Tôi ra Hà Nội có một ngày trước khi giao đấu. Điều đó có thể cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng Lưu Cường không vô Sài Gòn thì tôi ra Hà Nội, điều đó không quá quan trọng.

Bên họ đề xuất đánh trong vòng 1 hiệp 15 phút và tôi chấp nhận. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được tái đấu với Lưu Cường. Anh ấy đã thách đấu và tôi cũng muốn thách đấu lại. Như vậy tôi nghĩ sẽ hợp lý.

Sau trận đấu với Lưu Cường, cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy sẽ xóa bỏ những bài viết từng công kích tôi trên mạng. Nói chung tôi hoàn toàn thoải mái về tâm lý sau trận đấu này".

Võ sư Nam Anh Kiệt chia sẻ thêm rằng sau trận đấu gặp Lưu Cường, anh sẽ không ở lại Hà Nội mà quay trở lại TP.HCM ngay trong chiều nay (19/7) do bận nhiều công việc.