Chiều 11/2, anh Lê Xuân Hưng (31 tuổi, quê Thanh Hoá) được công an đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm khám, xác định thương tật sau khi bị tài xế ô tô Lexus hành hung dã man.
Nghe tin chồng gặp nạn, chị H. (vợ anh Hưng) vội gác lại công việc để về nhà đưa anh đi thăm khám.
Chị H. bỏ dở công việc đưa chồng đi thăm khám.
Hai vợ chồng quê Thanh Hóa, vì gia cảnh khó khăn nên cách đây hơn 1 năm, họ từ ra Hà Nội để làm thuê. Chị H. làm ở một cửa hàng nhỏ, còn chồng làm shipper cho một cơ sở sản xuất bánh tại ngách 310/50 Nghi Tàm.
Chị H. chia sẻ, dù anh Hưng mất một bàn tay, sức khỏe suy giảm nhưng luôn cố gắng làm tốt mọi việc để có thể chăm lo cho gia đình. Kinh tế khó khăn, vợ chồng chị luôn phải thắt chặt chi tiêu để có thể chăm lo cho 2 con nhỏ ăn học.
Sau khi bị hành hung, cả đêm qua anh Hưng đau đớn không ngủ được, một bên mắt sưng to.
"Họ đánh chồng tôi ác quá", chị H. xót xa nhìn theo bóng chồng ngồi xe lăn, chật vật di chuyển qua các phòng để thăm khám.
Trước đó 1 ngày, khi vừa nhận hàng ở cửa hàng bánh ngọt để chuẩn bị đi giao cho khách, anh Hưng va chạm nhẹ với ô tô Lexus BKS 30L-184.36 tại ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
Mặc dù nam shipper chủ động xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông trên xe Lexus lao tới đánh tới tấp. Thậm chí, ông ta còn lột mũ bảo hiểm của nam shipper để làm vật tấn công đến mức chiếc mũ vỡ toác. Tài xế giao hàng chỉ biết dùng tay che và không dám đánh lại.
Chiếc mũ bảo hiểm được tài xế Lexus dùng tấn công nam shipper.
Sự việc chỉ dừng lại sau khi có sự can ngăn của cả người trên ô tô và người dân trong ngõ. Tài xế ô tô sau sự việc đã rời khỏi hiện trường.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định anh Hưng bị sưng nề mắt phải, sưng nề phần đỉnh đầu phía sau.
Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ chỉ đạo công an quận xác minh, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định. "Nếu cần có thể khởi tố để răn đe" , lãnh đạo UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh.