Có một sự thật kỳ lạ ghê nha, là bình thường chẳng chơi với nhau bao giờ, hỏi han liên lạc cũng không nhưng cứ đến lúc cưới là cứ làm như thân lắm, mời nhiệt tình! Chắc cũng vì lấy tiền mừng cưới đây mà. Để giữ quan hệ thì cũng đi thôi, cưới mình mời lại, xem như hoà.
Cơ mà cũng có những người còn chẳng nhớ nhau là ai, đến khi cưới gửi thiệp rồi gọi điện mời như đúng rồi. Lúc này chả lẽ nói thẳng ra... Cơ mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Xem clip dưới đây này, chai mặt đòi 500k tiền mừng cưới rồi kết quả sao...
Tuần sau anh cưới, ơ bận à, gửi anh 500k là được rồi
Ủa anh, em không đi sao vẫn phải gửi?
Có qua có lại chứ, trước anh cũng đi chú 500k. (À mà chú cưới chưa anh cũng không biết, anh chém đại)
Không cần tới tham dự cầu kỳ, chuyển khoản đi!
Không thì nhờ bạn chung cầm hộ, anh dễ tính ấy mà
Thế không có bạn chung thì mình gửi đường bưu điện nhé, quan trọng là có lòng thì mình tìm cách
Tưởng bảo ra bưu điện là ra thật hả? Dạ em không biết viết anh ơi!
Mà em lên sao Hoả luôn rồi ahihi
Ê anh cũng lên rồi nè, tiện quá! Cho anh xin 5 lít tiền mừng cưới!