Vợ khoe lột sạch lương chồng, chỉ chừa cho 1,5 triệu tiêu cả tháng giữa Hà Nội, người bảo thế là xông xênh, người thương xót bị bóc lột

Lynk, Theo Thời đại 09:31 16/09/2018

Nghe người chồng mếu máo xin thêm không được, còn bị vợ "bắt vía" cứng như bê tông, cả phe mày râu lẫn các bà vợ khác đều ái ngại vô cùng.

Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, có một chuyện khiến cho tất cả các bà vợ đều hạnh phúc nhưng lại là "bể khổ" với mọi đức ông chồng, đó chính là việc nộp tiền lương hàng tháng. Nghe có quen không các đấng mày râu?

Vâng, hầu hết thì với các anh, chuyện bị vợ quản tiền chi tiêu là nỗi ám ảnh đáng sợ. Anh nào phải nộp 1/2 hoặc 2/3 thì còn đỡ, nhưng đa số bà vợ nào cũng thích "trấn lột" sạch đến từng xu của chồng để cho đỡ "nảy sinh tệ nạn". Cần thiết thì mỗi ngày vợ cho chồng 5 chục vài trăm, hoặc 1 tháng cho vài ba triệu tiền trà thuốc xăng xe tùy điều kiện.

Tuy nhiên, nếu nhà không thiếu thốn gì mà vợ cho chồng được "nhõn" 1 triệu rưỡi, chồng kêu mất hết sĩ diện đàn ông thì đòi bớt xuống còn 1 triệu như cô vợ trẻ dưới đây thì có gọi là quá đáng không nhỉ?

Vợ khoe lột sạch lương chồng, chỉ chừa cho 1,5 triệu tiêu cả tháng giữa Hà Nội, người bảo thế là xông xênh, người thương xót bị bóc lột - Ảnh 1.

Câu chuyện cho chồng 1,5 triệu tiền tiêu vặt là nhiều hay ít đang gây tranh cãi ầm trời.

Người vợ trẻ chia sẻ: "1 tháng đưa chồng 1 triệu rưỡi tiền xăng xe, ăn sáng các thứ như vậy có ít không ạ. Nhà mình Hà Nội. Chồng em ít khi ăn sáng, làm cho nhà hàng nên cơm nhà hàng nuôi hết. 1,5 triệu tiền xăng xe với tiêu vặt thôi. Em thấy vẫn không hiểu chồng em tiêu kiểu gì nữa. Tiền lương còn lại em gửi bố mẹ chồng lo chi tiêu hàng ngày. Chồng các mom tiêu hết nhiêu 1 tháng?".

Có thể thấy, trong đoạn tin nhắn mà cô vợ gửi kèm theo, người chồng đang tâm sự rất nhẹ nhàng rằng muốn vợ cho thêm tiền tiêu vặt mỗi tháng, để đề phòng những lúc hỏng xe hay có việc gấp. Tuy nhiên, dù có trình bày than nghèo kể khổ đến đâu thì câu trả lời nhận được từ vợ vẫn là không thêm gì cả. Thậm chí, cô vợ còn phân tích rằng: tháng 500k xăng, 1 triệu tiền mặt, như vậy là nhiều rồi. Và câu chốt khiến anh chồng câm nín: "Hay cắt bớt xuống 1 triệu nhé?".

Vợ khoe lột sạch lương chồng, chỉ chừa cho 1,5 triệu tiêu cả tháng giữa Hà Nội, người bảo thế là xông xênh, người thương xót bị bóc lột - Ảnh 2.

Khắt khe vừa thôi chứ khắt khe quá cũng không phải cách giữ chồng tốt. (Ảnh minh họa)

Trước sự cứng rắn của người vợ ở trên, hầu hết hội chị em đều vỗ tay khen ngợi cho tinh thần kiên định. Ăn uống không phải lo, về nhà thì vợ chăm sóc hết, còn cái gì mà phải cần lắm tiền tiêu? Tuy nhiên, một số luồng ý kiến đối lập cho rằng, việc khắt khe chi tiêu của chồng như vậy là quá đáng.

Chính một bà mẹ trẻ cũng thấy tội cho anh chồng kia: "Ăn sáng, ăn trưa, thuốc thang xăng xe ít cũng phải 150 - 200k/ngày. Vị chi 1 tháng là 4 triệu 5 - 6 triệu. Bạn cho chồng 1 triệu 5/ tháng thì bắt chồng đi ăn cướp để tiêu à?".

Người khác góp ý: "Hỏi chồng là anh kiếm được bao nhiêu? Nếu kiếm 7 - 9triệu/tháng thì tiêu vậy thôi. Còn nếu hơn 20 triệu/tháng thì vợ xem lại có nên khó khăn với chồng thế không?".

Lại còn có chị vợ tỏ ra áy náy: "Nghĩ lại thấy tội chồng mình quá, tháng vừa rồi em để lại cho chồng có mỗi 600k, bọn em phải tiết kiệm chớ không có keo kiệt với chồng nha".

Xem kỹ những lời người chồng nhắn thì có vẻ anh chàng rất hiền lành, những lý do đưa ra cũng thấu tình đạt lý, nhưng người vợ thì chẳng thương xót tí nào, còn đòi cắt viện trợ!

Vợ khoe lột sạch lương chồng, chỉ chừa cho 1,5 triệu tiêu cả tháng giữa Hà Nội, người bảo thế là xông xênh, người thương xót bị bóc lột - Ảnh 3.

Chuyên mục chia sẻ cách giữ tiền lương của chồng đang khiến chị em bàn tán rôm rả.

Vợ khoe lột sạch lương chồng, chỉ chừa cho 1,5 triệu tiêu cả tháng giữa Hà Nội, người bảo thế là xông xênh, người thương xót bị bóc lột - Ảnh 4.

Một người đàn ông dũng cảm dám đứng ra thay phe mày râu để xả hết uất ức cho các bà vợ hiểu.

Vài người soi hơn thì để ý chi tiết mà cô vợ chia sẻ rằng "nhà ở Hà Nội". Ai cũng biết chi phí sinh hoạt thường ngày ở thủ đô đắt đỏ, cốc trà đá chỗ rẻ nhất cũng 3k, không thì 5k - 7k, cà phê sáng 25k là rẻ, đắt hơn thì vô cùng. Loanh quanh mất gần trăm nghìn chỉ để lai rai vui mồm. Và còn chi tiết nữa ở cuối cùng là số tiền lương còn lại của anh chồng lại được vợ đưa hết cho bố mẹ chồng chi tiêu hàng ngày. Thật tò mò không biết cô vợ làm nghề gì nhỉ? Hay là chỉ ở nhà để chồng lo đi làm, còn lại thì bố mẹ chồng quán xuyến hết nên mới có chuyện đưa hết thu nhập cho họ?

Quả thực câu chuyện tâm sự ở trên tưởng chừng vừa quen thuộc vừa chẳng có cái gì to tát, song ngồi nói dăm câu qua lại, các chị em bỗng thấy nảy sinh bao vấn đề. Đến cả cánh mày râu ít hóng chuyện phụ nữ cũng phải nhảy vào để tranh luận, đủ biết câu hỏi "cho chồng bao nhiêu tiền 1 tháng?" có độ hot thế nào. Nói gì thì nói, thu nhập cao thì nên thoáng tay mát tính, còn thu nhập thấp thì mới phải tiết kiệm chị em ạ. Không phải ông chồng nào có tiền cũng nảy sinh tệ nạn, chính ra tại các mẹ cứ nhăm nhe moi móc tiền chồng, rồi soi mói nọ kia mới khiến chồng bức bối, phải lập ra quỹ đen rồi nghĩ đủ mọi cách vay mượn. Lạt mềm buộc chặt mới là cao tay nhé chị em, làm sao để chồng vừa tự giác nộp tiền vừa tâm lý thoải mái, đó là bài toán cực khéo léo dành cho các "cao thủ" đấy ạ.