Với tâm nguyện giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo kịp chương trình ở trường, hai vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Lại (64 tuổi) và Võ Thị Yến (60 tuổi, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã tự nguyện mở lớp học kèm miễn phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Thầy Lại vốn là giáo viên dạy văn tại Trường THCS Lý Tự Trọng, còn cô Yến là giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cả 2 trường đều ở thị xã Điện Bàn. Đầu năm 2023, vợ chồng thầy Lại cùng rời bục giảng sau gần 40 năm gắn bó.
Ngôi trường mẫu giáo bỏ hoang gần 11 năm được vợ chồng thầy giáo về hưu "tái sinh" thành lớp học miễn phí cho học trò nghèo.
Về hưu, nhận thấy nhiều đứa trẻ trong làng học lực yếu và gia đình không đủ điều kiện cho con em học thêm, thầy Lại cùng vợ quyết định mở lớp dạy miễn phí.
"Nhớ nghề, vợ chồng tôi bàn bạc mở lớp học mong giúp được nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, sức học còn yếu có thể bắt kịp kiến thức tại lớp", thầy Lại trải lòng.
Ý tưởng này được lãnh đạo phường Điện Phương và người dân trong làng nhiệt tình ủng hộ. Nhanh chóng, một điểm trường mẫu giáo bỏ hoang hơn 11 năm trong làng đã được dọn dẹp, sửa chữa.
Tháng 9/2023, lớp học tình thương chính thức mở cửa với 90 học sinh, được phân thành 5 lớp (1, 2, 3 và 8, 9). Học sinh của lớp đều là những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi…
Cô Yến dạy các lớp 1, 2 và 3.
Còn thầy Lại phụ trách dạy các lớp 8 và 9.
Lớp học hoạt động 6 buổi mỗi tuần, từ 9 giờ sáng đến 22 giờ, tùy theo lịch học của các em. Thầy Lại phụ trách dạy các lớp 8 và 9, trong khi cô Yến dạy các lớp 1, 2 và 3.
Với cách giảng dạy cởi mở, gần gũi, nhiều tương tác, bám sát chương trình học ở trường mà các em đã có tiến bộ rõ rệt, bắt kịp với bạn bè trên trường.
Không chỉ dạy học miễn phí, vợ chồng thầy Lại còn thường xuyên tự bỏ tiền lương hưu để mua phần thưởng khích lệ học trò.
Từng nét chữ, từng phép tính, cô Yến đều tỉ mẩn chỉ cho học trò.
“Tôi thương các em như con cháu của mình vậy. Vợ chồng tôi lớn tuổi nên nhu cầu chi tiêu cũng chẳng cần nhiều, mỗi ngày thấy các em tiến bộ là mãn nguyện rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong có sức khoẻ để có thể đồng hành với các em thêm nhiều năm nữa”, cô Yến bộc bạch.
Thấy việc làm ý nghĩa, nhiều bạn bè, học trò cũ của thầy Lại và cô Yến cũng thay nhau tặng tivi, máy lọc nước, cùng nhiều đồ dùng học tập, giúp lớp học ngày càng tiện nghi hơn.
"Từ khi lớp học được trang bị tivi thì thầy cô ở đây đều dạy bằng giáo án điện tử. Nhờ có hình ảnh trực quan, sinh động nên học sinh cũng dễ tiếp nhận kiến thức hơn…", thầy Lại chia sẻ.
Thầy Lại dành hết tuổi hưu cho lớp học tình thương.
Năm nay, đồng hành cùng vợ chồng thầy Lại còn có cô Nguyễn Thị Thu Thảo (32 tuổi), giáo viên Trường THCS Đinh Châu và thầy Bùi Nguyễn Xuân Tuấn (28 tuổi), giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng. Cô Thảo phụ trách dạy lớp 2, còn thầy Tuấn phụ đạo môn toán cho lớp 8 và 9.
Mặc dù đang là giáo viên hợp đồng, chồng làm công nhân, con nhỏ mới 3 tuổi phải gửi cho ông bà chăm sóc, nhưng vì thương lũ trẻ nghèo, cô Thảo tự nguyện xin đứng lớp 2 buổi mỗi tuần. Bất kể mưa nắng, cô giáo trẻ vẫn đến lớp đúng giờ và chưa bỏ một tiết nào.
“Tôi thương những đứa trẻ ở đây như con, em của mình vậy. Hi vọng lớp học này sẽ giúp các em ngày càng tiến bộ hơn…”, cô giáo Thảo bộc bạch.
Dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng gần 1 năm nay cô giáo trẻ Nguyễn Thị Thu Thảo vẫn tự nguyện xin đứng lớp.
Đang chăm chú làm bài tập Văn, em Dương Thị Thảo Nguyên (13 tuổi) cho biết, cha mẹ ly hôn từ khi em mới 4 tuổi, em được ông bà ngoại nuôi lớn. Sức học Nguyên còn yếu, nhưng gia đình khó khăn, không đủ điều kiện cho em đi học thêm. Từ khi lớp học tình thương mở ra, Nguyên được ông bà ngoại gửi gắm cho thầy Lại, cô Yến nhờ kèm cặp thêm.
“Khi học chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6, em còn nhiều bỡ ngỡ nên chưa theo kịp các bạn trong lớp. Gần một năm nay em được phụ đạo miễn phí tại lớp học tình thương, học lực đã có tiến bộ hơn, có thể theo kịp bài vở", em Thảo Nguyên bộc bạch.
Những đứa trẻ nghèo sau buổi học chính khóa lại tìm đến lớp học tình thương để được củng cố kiến thức.
Nhờ sự chỉ bảo tận tình của vợ chồng thầy giáo Lại và những thầy cô tình nguyện viên trẻ, những học sinh nghèo tiến bộ mỗi ngày.
Cùng chung hoàn cảnh khốn khó, em Mai Phương Linh (15 tuổi), mồ côi cha lúc 1 tuổi, một mình mẹ làm công nhân nuôi em ăn học. Sau 2 năm đến với lớp học tình thương này, học lực của em tiến bộ rõ rệt.
“Không chỉ được học thêm miễn phí, em còn được vợ chồng thầy Lại tặng sách, vở nữa. Em biết ơn các thầy cô tại đây rất nhiều”, em Linh chia sẻ.
Vợ chồng thầy Lại, cô Yến cho biết sẽ duy trì lớp học cho đến khi không còn khỏe nữa mới thôi!
Quá nửa cuộc đời gắn bó với nghề “đưa đò”, nhưng vợ chồng thầy Lại, cô Yến khẳng định sẽ duy trì lớp học 0 đồng này đến lúc nào “nhắm mắt xuôi tay”. Đồng thời, hy vọng sẽ có thêm nhiều thầy cô cùng đến đồng hành với lớp học ở các môn tiếng Anh và khoa học tự nhiên.
Bà Dương Thị Lên - Phó Chủ tịch UBND phường Điện Phương cho biết, hành động của vợ chồng thầy Lại rất cao quý, nhờ có lớp học tình thương này mà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế đã vươn lên trong học tập, bắt kịp với các bạn cùng lớp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
Thời gian qua, phường cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ mua sắm dụng cụ, thiết bị dạy học cho lớp và các phần quà động viên các em nhỏ tại lớp học này.