Vợ bụng bầu vượt mặt ngã quỵ khi nghe tin chồng tử nạn trong hầm lò: "Sao anh vội bỏ em và các con đi..."

Nam An (t/h), Theo Đời sống pháp luật 14:12 31/07/2024
Chia sẻ

Có chồng là một trong 5 công nhân của Công ty Than Hòn Gai ở Quảng Ninh tử nạn, chị Thu khóc ngất bên linh cữu chồng trong căn nhà nhỏ nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh.

Liên quan đến vụ sập hầm lò khiến 5 người tử vong ở Quảng Ninh, chiều 30/7, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thăm hỏi, chia buồn gia đình anh Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1977, quê xã Vạn Phúc, trú tại xã Vĩnh Hòa, cùng huyện Ninh Giang, Hải Dương) - một trong 5 công nhân tử nạn trong vụ sập hầm lò ở Công ty Than Hòn Gai, Quảng Ninh.

Theo thông tin trên báo Lao động, anh Vũ Văn Hiệp là thợ lò bậc 5/5, có hơn 20 năm công tác tại Công ty Than Hòn Gai. Động viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân, ngay trong chiều 30.7, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng 10 triệu đồng cho gia đình anh Vũ Văn H.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn cho biết, gia đình anh Hiệp có hoàn cảnh rất khó khăn. Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại nỗi đau đớn tột cùng cho người vợ đang mang thai tháng thứ 7 và hai cô con gái nhỏ dại - một bé học lớp 5 và một bé lớp 3, đang cần sự chăm sóc và yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

Vợ bụng bầu vượt mặt ngã quỵ khi nghe tin chồng tử nạn trong hầm lò: "Sao anh vội bỏ em và các con đi..."- Ảnh 1.

Chị Thu đau đớn khóc gào bên linh cữu chồng. Nguồn ảnh: Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn

Trong căn nhà nhỏ nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, chị Hà Thị Thu - vợ anh Hiệp đang mang thai tháng thứ 7, gào khóc, ngã quỵ bên linh cữu chồng. Chị vẫn không tin nổi sự thật quá đớn đau này, bởi mới thứ 4 tuần trước, anh Hiệp còn về thăm vợ con. Anh bàn với vợ sẽ cố gắng làm thêm vài tháng nữa rồi nghỉ hưu sớm để chăm sóc gia đình, giúp vợ đi làm.

"Anh ơi, anh ơi… Anh bảo tranh thủ đi làm vài tháng nữa, rồi về nhà cùng em đón đứa con sắp chào đời… Anh nói sẽ nghỉ hưu sớm để chăm con để em đi làm. Sao anh vội bỏ em và các con đi như thế...", tiếng khóc như xé lòng của chị Hà Thị Thu khiến những người chứng kiến lòng thêm quặn thắt.

Chia sẻ thêm với nguồn trên, ông Quách (Phó thôn cũng là họ hàng bên vợ anh H,) cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Hiệp đặc biệt khó khăn, nơi gia đình anh đang sinh sống là nhà ông bà ngoại cho mượn. Vợ anh không có công việc ổn định, mới đây chị phải tạm dừng công việc shipper để đảm bảo sức khỏe do có bầu. “Có mấy sào ao với vườn vải quanh nhà thì “nuôi cá cá chết”, “trồng vải vải sâu”. Bố mẹ đẻ của Hiệp đã mất từ lâu. Khó khăn trong những ngày tới hẳn cũng chỉ dồn lên vai vợ và ông bà Chuông, bố mẹ vợ của cháu ấy mà thôi... Thật bi thương quá"", ông Quách cho biết. 

Trước đó, vào 22h10 ngày 29/7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực dạng khung ZH1600/16/24 mức -110 vỉa 12 thuộc Dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (Giai đoạn I), Công ty Than Hòn Gai - TKV, TP Hạ Long, Quảng Ninh nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố khiến 5 công nhân tử vong, trong đó có anh Vũ Văn Hiệp. Được biết, anh Hiệp cùng 4 công nhân khác ra đi sau khi gặp phải sự cố đột ngột trong hầm lò khi chỉ còn vài phút nữa là kết thúc ca làm việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày