Câu chuyện về ViruSs cùng với những người được cho là bạn gái của anh ta vẫn là 1 drama kì lạ. Nó vừa khiến công chúng bức xúc, đôi lúc lại bật cười vì xuất hiện nhiều tình tiết khôi hài, có nhiều điều rất khó tin và kết lại là không biết đâu mới là sự thật.
Song, không thể phủ nhận: ViruSs có cách yêu quá “redflag” và anh ta chưa nhận ra điều đó. Bất cứ ai cũng có thể đã từng trải qua một cuộc tình như vậy, gặp một người như vậy ở một thời điểm nào đó trong đời. Nhiều người chọn cách nói ra, hét toáng lên, khóc lóc rồi mới rời đi... Nhưng cũng có người chọn cách im lặng và "xé nháp" làm lại ở mối tình sau. Đơn giản bởi vì họ thấy mình đã ngốc ngếch vì quá yêu, đã bị "dắt" một cách tự nguyện và nghĩ lại thì quá cay.
Cá tháng Tư 1/4/2025 dân tình dường như vẫn chưa quên được những định nghĩa yêu đương nghe rất “mâu thuẫn”, khó tin, nhưng cũng đậm chất ViruSs. Cùng ôn lại để luôn tỉnh táo trong tình yêu nhé!
Thì ra hẹn hò, nhắn tin mỗi ngày, gọi đối phương là “em iu” nhưng nếu chưa có một lời tỏ tình và đồng ý chính thức thì vẫn chưa phải là người yêu của nhau!
Thực tế thì cách “định nghĩa” này không phải chỉ mỗi ViruSs mà ngoài kia, có lẽ cũng nhiều người đang sử dụng cách này để “lấp liếm” cho sự trăng hoa, đa tình của mình.
Cứ cho là nếu hai bên chưa đi đến một cam kết cụ thể, mỗi người có quyền tìm hiểu các đối tượng khác thì vẫn nên trao đổi thẳng thắn với nhau và để 2 người trong mối quan hệ đều biết về quan điểm này. Còn nếu bạn vẫn đang “mập mờ” thì đừng vội “rung rinh” bởi những đường mật từ ai kia nhé, bởi biết đâu một ngày bạn cũng thấy mình bốc trúng “sít rịt”, tự ôm tổn thương đấy!
Nghe hợp lý đúng không?
Đúng, không sai nhưng mà cần phân tích rõ ràng nhé các “người đẹp”. Đừng vội tin tưởng đối phương khi được xoa dịu bằng câu nói này bởi biết đâu đó cũng lại chỉ là một lời nói dối hay bao biện mà thôi.
Theo định nghĩa về mặt từ ngữ, ngoại tình là từ để đề cập đến việc một người đã kết hôn có tình cảm như vợ chồng với người khác không phải là người vợ chồng chính thức của họ. Nhưng ngoài đời thực hay cụ thể hơn là trong chuyện tình yêu, thứ được xét trên phương diện cảm xúc thì không thể nào nói rằng: “Anh phải sai theo cách mà từ ngữ định nghĩa thì mới là anh đang ngoại tình”.
Đôi khi, việc đối phương chỉ cần “tơ tưởng” đến một người khác, không toàn tâm trọn vẹn dành cho mối quan hệ 1:1 thì cũng đã có thể gọi là ngoại tình rồi. Vậy nên, để tránh “bị trap” thì việc cần làm vẫn là bày tỏ rõ ràng quan điểm với đối phương khi cả hai đang tìm hiểu, hẹn hò hay đã là người yêu của nhau.
Đọc đến đây chắc nhiều người cũng đã thấy quen thuộc lắm rồi và có lẽ cũng đã từng trải qua tình huống này trong đời thực.
Không thể phủ nhận, tình yêu là tình yêu, công việc là công việc. Nhưng “không có lửa làm sao có khói”. Thời buổi hiện đại, không còn ai ghen tuông mù quáng vô lý nữa cả. Họ chỉ ghen và nghi ngờ khi đối phương có hành động nào đó khiến họ cảm thấy không tin tưởng.
Chẳng hạn: Đi ra ngoài vào lúc nửa đêm rồi giải thích: “Anh đi gặp đối tác”; Đưa một cô gái khác về nhà riêng rồi nói: “Đó chỉ là đối tác của anh thôi, về nhà để tiện bàn công việc”; Hoặc vô tình bắt gặp đang đi xem phim với người phụ nữ lạ mặt cũng giãi bày: “Đối tác công việc thôi mà em, sao em ghen quá”,...
Một ai đó đã từng nói: “Nếu bạn không muốn bị người khác nghi ngờ thì tốt nhất là đừng làm gì mập mờ”. Vậy đấy, nên nếu có nghe được lời giải thích trên thì cũng đừng vội tin hoàn toàn, biết đâu bất ngờ, cuộc sống mà!
Cá là khi nghe câu nói này, không ít người sẽ cảm thấy vui mừng, hạnh phúc bởi ít ra mình cũng đã là một mối quan hệ có cam kết.
Nhưng khoan đã, người ấy có thể chỉ công khai mình bạn nhưng bạn đâu biết đằng sau đó liệu có rất nhiều cô gái khác đang âm thầm khóc, tự ngầm rời đi đâu. Và đôi khi chính bạn cũng không biết rằng, mình có thể đã là “người thứ ba” trước khi được công khai là người yêu bởi đâu thể biết anh ta “hẹn hò” với bao nhiêu người.
Hơn nữa, việc công khai mối quan hệ là điều nên làm, không phải là điều để “trấn an” bạn rằng người ấy yêu bạn. Hành động này cũng không phải là lý do để kể lể hay cho rằng: "Anh đã làm mọi thứ vì em". Và công khai không đồng nghĩa với sự chung thủy, không ít người chỉ công khai để che mắt những chuyện khác đang diễn ra trong bóng tối...
Thực tế là, với người đàn ông thực sự quan tâm, dù bận rộn đến đâu, họ cũng sẽ cố gắng dành chút ít thời gian cho người yêu. Việc không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại không phải vì họ không có thời gian, mà là vì họ không ưu tiên bạn trong cuộc sống của họ.
Nếu một người có thể dành hàng giờ để chơi game, lướt mạng xã hội, xem phim nhưng lại nói rằng không thể nghe điện thoại hay tin nhắn của bạn, thì đó không phải là vấn đề về thời gian mà là vấn đề về sự ưu tiên.
Bên cạnh đó, nếu một người đàn ông thực sự bận rộn với công việc, nhưng vẫn muốn duy trì mối quan hệ, anh ta sẽ tìm cách để thông báo hoặc gửi một tin nhắn ngắn gọn thay vì im lặng hoàn toàn. Khi một người liên tục lấy lý do "bận" để né tránh bạn, rất có thể bạn chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, hoặc tệ hơn, họ không muốn đầu tư tình cảm vào mối quan hệ này một cách nghiêm túc.
Còn câu nói dối “kinh điển” nào khác mà bạn đã từng nghe trong tình yêu mặc dù không phải ngày Cá Tháng Tư không?
Nói đi cũng phải nói lại thì những lời nói dối trong tình yêu không phải lúc nào cũng xuất phát từ ý định xấu, đôi khi đàn ông nói vậy chỉ để đối phương yên lòng hoặc để tránh gây tổn thương. Tuy nhiên, phụ nữ cần tinh tế và lý trí để nhận ra đâu là lời nói thật, đâu là những câu nói chỉ mang tính xoa dịu.
Hãy luôn nhớ rằng, tình yêu thực sự không chỉ nằm ở lời nói mà quan trọng hơn là hành động. Đừng để những lời ngọt ngào che mắt bạn khỏi sự thật. Hãy tỉnh táo, yêu bản thân mình trước khi yêu một ai khác, và đừng bao giờ để tình yêu trở thành lý do khiến bạn đánh mất giá trị của chính mình.