Lễ mừng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử của Paris Saint-Germain (PSG) vốn dĩ là một đêm huy hoàng đã nhanh chóng biến thành bi kịch khi bạo lực và hỗn loạn bùng phát dữ dội trên khắp nước Pháp. Ít nhất 2 người thiệt mạng, gần 200 người bị thương, và 559 người bị bắt giữ chỉ trong vài giờ sau chiến thắng lịch sử.
Ngày 31/5/2025, PSG giành chiến thắng 5-0 trước Inter Milan tại Munich, khép lại hành trình chinh phục Champions League mà họ khao khát suốt nhiều năm. Hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường phố Paris, đặc biệt là đại lộ Champs-Élysées, để ăn mừng chiến công chưa từng có. Nhưng chỉ sau tiếng reo hò, pháo sáng và cờ phấp phới là tiếng đập phá, la hét, và cảnh sát buộc phải dùng hơi cay, vòi rồng để trấn áp đám đông quá khích. Xe cộ bốc cháy, cửa hàng bị cướp phá, tài sản công cộng tan hoang — Paris bừng sáng trong ánh lửa hỗn loạn.
Một số phần tử quá khích đã ném gạch đá và bất cứ vật gì vớ được vào lực lượng cảnh sát, dùng gậy sắt tấn công trực diện những người thi hành công vụ, thậm chí đốt pháo sáng giữa đám đông, gây hư hại nghiêm trọng cho nhiều phương tiện. Người dân sống gần khu vực hoảng loạn cực độ, phải tự nhốt mình trong xe, đóng chặt cửa để tránh bị cuốn vào vòng nguy hiểm.
Cảnh sát chống bạo động trấn áp các fan quá khích, đường phố Paris trở nên hỗn loạn
Nhiều cửa hàng trên đại lộ Champs-Élysées đã bị đập phá và hàng hóa bên trong bị cướp sạch. Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khẩn cấp như dựng rào chắn, kéo cửa cuốn thép và phong tỏa những khu vực nhạy cảm. Ngay cả các cửa hàng chính thức của PSG cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng rào chắn để ngăn chặn phá hoại và trộm cắp.
PSG ăn mừng chức vô địch Champions League trong khói lửa
Người dân đốt pháo sáng phắp thành phố
Cảnh bạo loạn diễn ra khiến đường phố hỗn loạn
Cháy xảy ra ở khắp nơi trong thành phố
Theo ghi nhận từ nhiều hãng tin quốc tế, thiệt hại về người nghiêm trọng ngoài dự kiến. Một thiếu niên 17 tuổi đã bị đâm chết tại thành phố Dax khi tham gia tụ tập ăn mừng. Tại Paris, một người đàn ông 23 tuổi tử vong sau khi bị xe đâm khi đang lái xe tay ga. Ở Grenoble, một chiếc xe mất lái lao thẳng vào đám đông, khiến bốn người bị thương nặng, trong đó một phụ nữ đang nguy kịch. Trên toàn nước Pháp, hơn 500 người bị bắt, riêng ở Paris chiếm tới 491 trường hợp. Cảnh sát và lính cứu hỏa cũng nằm trong số 192 người bị thương ghi nhận chính thức. Cơ quan chức năng cho biết đã xảy ra 692 vụ cháy trong đêm, bao gồm 264 chiếc ô tô bị đốt cháy.
PSG cũng ra thông cáo bày tỏ sự đau buồn, nhấn mạnh những hành động bạo lực này không đại diện cho tinh thần thể thao và phần đông người hâm mộ chân chính của đội bóng.
Dù tình hình căng thẳng, PSG vẫn tiến hành lễ diễu hành mừng chiến thắng trên đại lộ Champs-Élysées và buổi lễ tại sân Parc des Princes. Một đêm lẽ ra là ngày hội bóng đá lịch sử, cuối cùng lại trở thành dấu ấn đau buồn của nước Pháp. Chức vô địch Champions League của PSG đã bị nhuốm màu máu và nước mắt bởi bạo loạn của những người quá khích.