Video: Bài phát biểu cuối cùng của ông Barack Obama trên cương vị Tổng thống nước Mỹ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 18:13 11/01/2017

Vào lúc 21h ngày 10/1 giờ địa phương (9h sáng 11/1, giờ VN), Tổng thống Obama đã có bài phát biểu chia tay Nhà Trắng tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.

Khi thời gian còn lại của ông Barack Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ chỉ được tính bằng ngày, người dân trên toàn thế giới và nước Mỹ đã dành những tình cảm nồng hậu, chân thành cho ông Barack Obama và phu nhân Michelle. 

 Toàn văn bài phát biểu cuối cùng của ông Barack Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Để đáp lại những tình cảm đó và cũng khép lại hành trình 8 năm trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã có bài phát biểu cuối cùng vào lúc 21h tối ngày 10/1 giờ địa phương.

Bài phát biểu của ông diễn ra tại McCormick Place, Chicago. Hơn chục năm về trước, ông Obama đã bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị từ thành phố này. Và có lẽ, cái kết viên mãn nhất sẽ là những lời nói gửi đi từ chính thành phố thân yêu gắn với cuộc đời ông: Chicago. 

Xuyêt suốt bài phát biểu kéo dài gần 1h đồng hồ, ông Obama đã đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng, không chỉ có ý nghĩa với nước Mỹ mà toàn thế giới: người nhập cư, xung đột chính trị, biến đổi khí hậu, dân chủ... Cả khán phòng đã vỡ òa trong những tràng pháo tay trước từng câu nói đầy thấm thía và truyền cảm hứng của ông Obama.

Tổng thống cũng không quên gửi những lời cảm ơn chân thành tới toàn thể người dân Mỹ đã ủng hộ ông trong suốt 8 năm qua, những người đồng sự, phó Tổng thống Joe Biden. Và đặc biệt là những lời phát biểu đầy cảm xúc, tình cảm tri ân tới người vợ thân yêu - phu nhân Michelle Obama cùng 2 cô con gái Malia và Sasha. 

Khép lại bài phát biểu của mình, ông Obama đã gửi tới một thông điệp rõ ràng, một lời hứa sẽ tiếp tục đóng góp cho đất nước và mong mọi người hãy có niềm tin vào tương lai của nước Mỹ, vào chính bản thân mình.

 "Hỡi những người dân trên khắp nước Mỹ. Đó là vinh hạnh của tôi khi được phục vụ mọi người. Tôi sẽ không dừng lại. Trên thực tế, tôi sẽ ở đây cùng mọi người, với tư cách là một công dân Mỹ, trong suốt cuộc đời còn lại của tôi. Và giờ đây, dù bạn còn trẻ hay bạn đã già, tôi có một câu hỏi cuối cùng cho mọi người trên cương vị của Tổng thống – câu hỏi mà tôi đã từng hỏi khi có cơ hội làm Tổng thống 8 năm trước.

Tôi mong mọi người hãy giữ vững niềm tin, không phải vào khả năng để mang đến sự thay đổi của tôi - mà của chính tất cả các bạn".