Vét thùng đưa hết cho con rể 100 cây vàng xây biệt thự, 10 năm sau mẹ vợ oà khóc khi bị đuổi khỏi nhà: "Bà không xứng để ở đây..."

Trần Hà , Theo Thanh Niên Việt 00:01 22/03/2025
Chia sẻ

Con rể đăng câu chuyện lên mạng gây tranh cãi dữ dội. Rốt cuộc ai là người đáng thương - đáng trách trong câu chuyện này?

Mẹ vợ đòi lại 100 cây vàng cho vay xây biệt thự khi giá lên cao đỉnh điểm

Người đàn ông họ Tần (35 tuổi ở Tân Cương, Trung Quốc) đăng tải câu chuyện của chính mình lên mạng xã hội Weibo gây tranh cãi. Những người ngoài cuộc người bênh vực con rể, người trách bà mẹ vợ và vợ. Chưa rõ ai đúng ai sai trong câu chuyện trên về cả tình cảm lẫn lý lẽ.

Mẹ vợ tôi đòi lại lại số vàng cho vay từ 10 năm trước khi vàng tăng giá lên đến khoảng 28 nghìn nhân dân tệ/lượng vàng (gần 100 triệu đồng). Cao kỷ lục! Nhưng chuyện này chưa là gì so với những bí mật đằng sau đó mà cả mẹ vợ giấu kín. Vợ tôi thì lơ ngơ như không biết điều gì. Tôi muốn đuổi bà ấy ra khỏi nhà ngay lập tức…. Tôi đau đớn vô cùng khi thấy tình cảm, sự cố gắng của mình suốt nhiều năm qua bị lợi dụng, coi khinh như vậy.

Vét thùng đưa hết cho con rể 100 cây vàng xây biệt thự, 10 năm sau mẹ vợ oà khóc khi bị đuổi khỏi nhà: "Bà không xứng để ở đây..."- Ảnh 1.

Mẹ vợ cho con gái và con rể vay vàng. Ảnh minh họa.

Vét thùng đưa hết cho con rể 100 cây vàng xây biệt thự, 10 năm sau mẹ vợ oà khóc khi bị đuổi khỏi nhà: "Bà không xứng để ở đây..."- Ảnh 2.

Cả hai dùng số vàng vay cùng với tiền tích cóp được xây một căn biệt thự. Ảnh minh họa.

Chuyện là vào năm 2015, mẹ vợ tôi sau khi nghe vợ chồng tôi có ý định xây nhà thì liền chủ động vét hết số vàng dành dụm được, khoảng 100 cây đưa cho vợ tôi. Bà ấy nói rằng không cần dùng đến số vàng này, cho vợ chồng tôi mượn, lúc nào có thì trả chứ bà ấy không áp lực. Vợ tôi thì có sẵn miếng đất lúc cưới nhau, mẹ vợ tôi nói cho hai vợ chồng.

Tôi mừng lắm, biết ơn mẹ vợ rất nhiều. Đó cũng là một phần lý do sau này khi nhà được xây nên, tôi đón mẹ về ở, phụng dưỡng hết lòng.

Chúng tôi dự định sẽ xây một căn nhà sân vườn thật lớn vì tôi có khoảng 2,8 triệu tệ (10 tỷ đồng) - bao gồm tiền dành dụm của hai vợ chồng sau 5 năm lấy nhau, vay mượn và cả bố mẹ tôi cho nữa. Song, khi có thêm 100 cây vàng từ mẹ vợ, nhận được lời khuyên từ đứa bạn học kiến trúc, tôi quyết định xây luôn một căn biệt thự bề thế. Đó cũng là ước mơ của tôi khi còn học trong Đại học Công nghiệp Cáp nhĩ Tân.

Thế rồi chúng tôi xây biệt thự. Sau khi bất động sản này của gia đình hoàn thành cũng là lúc vợ tôi sinh thêm đứa con thứ 3. Tôi vì muốn kiếm thêm thu nhập, vừa để trả nợ, lo cho gia đình cuộc sống tốt nhất nên tôi đành chấp nhận luân chuyển của công ty sang nước ngoài chịu trách nhiệm giám sát thi công. Tôi vẫn về nhà nhưng khoảng vài tháng hoặc vào dịp lễ. Hằng ngày, tôi “hâm nóng” tình cảm bằng cách liên lạc qua điện thoại. Tôi vẫn thường xuyên gửi tiền, quà về biếu mẹ, vợ, chu cấp cho em vợ đi học đại học,...

Ngược lại, tôi phó mặc hết việc chăm sóc nhà cửa, con cái cho vợ. Vì bận quá mà, hơn nữa tôi cũng tin tưởng những người trong nhà.

Cuối năm 2024, tôi về hẳn, công tác ở quê nhà, vì các dự án ở bên kia hầu như đều đã ổn định. Và tôi cũng có nguyện vọng về nhà, bởi cũng đã ngót nghét 10 năm tôi đi làm xa gia đình, xa vợ con, giờ kinh tế cũng ổn định hơn nhiều. Vợ tôi, vài năm trở lại đây khi các con đã lớn, cô ấy cũng tập tành bán hàng online, cũng có đồng ra đồng vào.

Mẹ vợ tôi có lương hưu, tiền gia đình tôi cho nhưng cũng chẳng dành dụm được là bao bởi con gái bà ấy - cũng là em vợ của tôi học lên thạc sĩ, ra trường nhưng chẳng kiếm được việc nhưng tính nó cũng đua đòi, đòi mẹ sắm sửa cho từ quần áo, túi xách hàng hiệu tới xe và nhà.

Tôi cũng mới biết chuyện đây thôi.

Khoảng vài tháng trở lại đây, em vợ tôi qua nhà thường xuyên lắm. Mỗi lần đến là vào phòng mẹ vợ tôi nói chuyện rất lâu. Song, công việc bận rộn nên tôi cũng không quan tâm quá nhiều cho đến buổi tối tuần trước, sau giờ cơm tối vào đầu tuần này, mẹ tôi bất ngờ nói rằng có chuyện muốn nói. Đó là: “Mẹ muốn lấy lại 100 cây vàng đã cho bọn con mượn”. Tôi sững sờ…

Vét thùng đưa hết cho con rể 100 cây vàng xây biệt thự, 10 năm sau mẹ vợ oà khóc khi bị đuổi khỏi nhà: "Bà không xứng để ở đây..."- Ảnh 3.

Mẹ vợ muốn lấy lại 100 cây vàng giá lên cao đến đỉnh điểm. Ảnh minh họa.

Tất nhiên, có vay thì có trả nhưng tôi chưa sẵn sàng và hơn hết là tại sao bà lại đòi vào thời điểm này, khi mà giá vàng đang tăng cao kỷ lục, lên đến khoảng 28 nghìn nhân dân tệ/lượng vàng (gần 100 triệu đồng).

Thế thì tôi biết lấy tiền đâu ra. Suốt mấy năm qua tôi nai lưng đi làm để lo cho gia đình, lo cho cả mẹ vợ. Bây giờ cả 3 đứa con đều đang học trường quốc tế cũng tốn kém rất nhiều.

Mẹ vợ tôi còn quá đáng đến mức bắt vợ chồng tôi trả ngay bằng vàng, trả hết một lượt 100 cây. Tôi có xin khất thế nào bà ấy cũng không đồng ý. Đôi bên cãi qua cãi lại thì bất ngờ mẹ vợ buột miệng nói rằng muốn đem số vàng này làm của hồi môn cho con gái thứ - là cô em vợ của tôi.

Chưa dừng lại ở đó, tôi còn choáng váng hơn khi biết được rằng mảnh đất mà vợ chồng tôi đã xây dựng nên căn biệt thự to đùng này vẫn đang đứng tên mẹ tôi. Nếu chúng tôi không chịu trả lại vàng đúng thời hạn thì bà ấy sẽ sang nhượng toàn bộ bất động sản này cho cô con gái thứ.

Con rể tức run người đuổi mẹ vợ ra khỏi nhà: Tranh cãi vẫn chưa có hồi kết

Quá tàn nhẫn rồi. Bà ấy nói như vậy mà không cảm thấy có lỗi hay sao. Rồi gia đình chúng tôi đi đâu ở mà giờ trả 100 cây vàng liền một lúc thì tiền đâu ra. Tôi thấy mình như bị lừa sau 17 năm làm rể ở cái nhà này và 10 năm đi làm xa, nuôi cả gia đình nhà vợ để rồi bây giờ bị phũ phàng như thế này. Quay qua vợ tôi thì cô ấy chỉ biết khóc. Thú thật cô ấy cũng chỉ là con nuôi, song luôn coi bà ấy như mẹ ruột. Bà ấy cũng đối xử với chúng tôi rất tốt nên chẳng bao giờ tôi hoài nghi.

Vợ tôi nói rằng lúc vay không ghi rõ thời điểm trả vì chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ sẽ đòi tiền đột ngột như vậy. Về mảnh đất mà chúng tôi đang sống ở đây cũng thế, cô ấy cứ nghĩ là mẹ mình mà nên cho qua lời nói là được. Trời ơi, chưa có cái dại nào bằng cái dại này. Mẹ vợ tôi cũng thật là quá đáng. Bà ấy thay đổi thái độ hẳn luôn, quyết tâm đòi bằng được mặc vợ tôi khóc lóc đến suýt ngất lịm đi.

Căn nhà, không chỉ là tiền mồ hôi nước mắt mà còn là ước mơ của hai vợ chồng tôi. Sống trong biệt thự nhưng đâu ai biết chúng tôi đã phải trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Có lẽ, tôi nghĩ mẹ vợ tôi cũng phải hiểu được phần nào chứ, vậy mà bà ấy lại cạn tình như vậy.

Quá tức giận, tôi đã xếp đồ, kéo vali đuổi mẹ vợ ra khỏi nhà mặc bà ấy khóc lóc, còn gọi cả hàng xóm qua xem nói tôi bất hiếu. Mặc ai nói gì thì nói, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận chứ.

Vét thùng đưa hết cho con rể 100 cây vàng xây biệt thự, 10 năm sau mẹ vợ oà khóc khi bị đuổi khỏi nhà: "Bà không xứng để ở đây..."- Ảnh 4.

Người con rể đang đau khổ vô cùng. Ảnh minh họa.

Tôi cũng nói thẳng với vợ luôn để cô ấy khỏi phải áy náy làm gì: “Bà ấy không xứng để ở đây, đối diện với em và các con của chúng ta. 10 năm qua chúng ta phụng dưỡng bà ấy không thiếu một ngày. 10 năm qua anh đánh đổi tuổi thơ của các con, những ngày xa gia đình mình để kiếm tiền. Anh cũng mệt mỏi chứ, khổ sở chứ. Vậy mà giờ bảo lấy đi tất cả như vậy. Anh cũng coi như không có người mẹ như vậy”.

Song, mẹ vợ tôi làm gì để yên, bà ấy suốt ngày kéo em vợ tôi qua để đòi đất và vàng. Tôi đến phát điên. Tôi chẳng làm gì sai cả, nhà tôi bỏ tiền ra xây. Vàng bà ấy bảo lúc nào có thì trả mà giờ lại đòi gấp khi giá vàng tăng kỷ lục như vậy. Vậy thì trả lại tiền suốt mấy năm qua bà ấy ở nhà tôi đi. Tiền hàng tháng tôi gửi bà ấy nữa, tiền mỗi lần bà ấy đi bệnh viện,...

Tình cảm bây giờ đổ sông đổ bể. Hôm qua, bà ấy còn đe dọa vợ chồng tôi là nếu không trả tiền thì sẽ gọi điện báo Cảnh sát.

Sau khi bài viết được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Nhiều bình luận tranh cãi không rõ ai đúng ai sai trong câu chuyện nêu trên. Bởi, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Vấn đề vay vàng, đất đai hay biệt thự cũng không thể giải quyết được trên cơ sở tình cảm, thậm chí còn dính dáng đến pháp luật.

“Cái sai ở đây là đang đặt nặng tình cảm quá. Cả bà mẹ cho vay vàng lẫn đứa con vay vàng cũng vậy, cứ cả nể, không quyết đoán để giờ mất cả tình lẫn nghĩa. Tất nhiên có vay thì phải có trả nhưng nếu lúc đó chốt thời điểm cụ thể thì có phải hơn không. Bây giờ bà ấy đòi lại cũng đâu có sai, chỉ là chưa hợp tình. Lúc đó bà ấy đưa một lúc 100 cây vàng luôn mà, chả lẽ giờ chia nhỏ ra trả.

Cũng không thể kể đến chuyện cho bà mẹ vợ ở, chăm sóc hay biếu tiền được bởi đó là tự nguyện mà cũng là một phần trách nhiệm của con cái.

Rồi còn cả vụ cái biệt thự, đất đai nữa. Không hiểu sao từ đầu chưa nắm chắc sổ đỏ trong tay mà vẫn xây nhà được. Nhưng ngược lại mà mẹ cũng sai rành rành ra, đòi vàng được rồi giờ lại đi đòi cả nhà và đất nữa, quá tệ”,. .. là một bình luận của netizen thu hút lượng tương tác cao.

Ai nấy đồng lòng khuyên người con rể nên tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đừng nói vội mà mất khôn như: thuê luật sư tư vấn, ngồi xuống bàn bạc lại với mẹ vợ….

Nguồn: Weibo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày