Về làm dâu hào môn, sống trong lụa là, được cho tiền tiêu vặt gấp đôi tiền lương nhưng tôi nhận ra: Lấy chồng giàu không hề sướng đâu!

Thanh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 14:55 15/04/2025
Chia sẻ

Thế là tôi đi học thật. Vì tôi không muốn mình bị lạc lõng trong nhà chồng.

Tôi năm nay 26 tuổi, chỉ là một cô gái bình thường, xuất thân từ gia đình trung lưu, nhưng cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn khi kết hôn với Bình – con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Từ ngày bước chân vào ngôi nhà sang trọng này, tôi luôn cảm thấy tự ti và lạc lõng. Tôi nhận ra rằng lấy chồng giàu không hề sướng như nhiều người vẫn tưởng.

Về làm dâu hào môn, sống trong lụa là, được cho tiền tiêu vặt gấp đôi tiền lương nhưng tôi nhận ra: Lấy chồng giàu không hề sướng đâu!- Ảnh 1.

Mẹ chồng tôi là một phụ nữ quý phái và nghiêm khắc, ngay trong bữa cơm đầu tiên, bà đã liên tục nhìn tôi với ánh mắt soi xét. Khi tôi cầm đũa, bà nhẹ nhàng nhắc: “Con nên cầm đũa như thế này mới đúng cách”. Tôi cảm thấy xấu hổ và tự ti, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Bà sẽ bảo tôi nên gắp món gì trước, ăn như thế nào cho đúng trình tự... Tôi cảm thấy gò bó, bữa cơm không hề ngon miệng nữa mà như một loại tra tấn. Chồng tôi thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt an ủi, nhưng tôi biết, mình đã không đáp ứng được kỳ vọng của gia đình anh.

Một tháng sau, gia đình chồng tổ chức bữa cơm thân mật để cho tôi làm quen với họ hàng nhà chồng. Trong đám cưới, tôi cũng có gặp qua mọi người nhưng chẳng nhớ nổi ai vì quá bận và đông đúc. Thế nên trong bữa cơm này, tôi phải đi mời nước từng cô dì chú bác ông bà rồi được giới thiệu họ là ai, con của ai, đang làm chức vụ gì... Dòng họ đông đảo nên thú thật là đi một vòng xong, tôi cũng không nhớ được bao nhiêu người.

Về làm dâu hào môn, sống trong lụa là, được cho tiền tiêu vặt gấp đôi tiền lương nhưng tôi nhận ra: Lấy chồng giàu không hề sướng đâu!- Ảnh 2.

Khi ngồi nghỉ ngơi, tôi còn nghe thấy mẹ chồng đang nói chuyện với các cô dì, có một câu khiến tôi để ý: “Biết làm sao được, thời giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Nó quyết lấy thì vợ chồng em cũng chẳng thể ngăn cản được, em sẽ cố gắng dạy con dâu bớt quê mùa”.

Tôi dám chắc rằng trước đó, có thể một người nào đấy đã đánh giá tôi không xứng với Bình nên mẹ chồng tôi mới phải thốt ra những lời đó.

Sống ở nhà chồng được một tháng thì tôi cảm thấy muốn stress bởi loanh quanh chỉ ở nhà lau dọn nhà cửa cùng người giúp việc, hoặc rảnh rỗi thì lướt điện thoại. Tôi muốn ra ngoài đi làm như những người khác. Nhưng cả nhà chồng đều phản đối. Mẹ chồng bảo sẽ cho tôi tiền tiêu vặt gấp đôi lương trước kia của tôi, tôi chỉ cần chăm sóc chồng thật tốt là đủ. Chồng thì nói tôi cần gì phải ra ngoài đi làm cho vất vả, áp lực, ở nhà anh nuôi.

Về làm dâu hào môn, sống trong lụa là, được cho tiền tiêu vặt gấp đôi tiền lương nhưng tôi nhận ra: Lấy chồng giàu không hề sướng đâu!- Ảnh 3.

Trước kia, tôi cứ mơ ước lấy chồng và được chồng nuôi, nhưng giờ được nuôi thật thì tôi thấy sợ hãi cuộc sống này. Cứ như mình chẳng có gì trong tay vậy, hoàn toàn để người khác điều khiển.

Tôi cố gắng giải thích rằng mình muốn tự lập nhưng mẹ chồng nói nếu tôi cảm thấy nhàm chán thì đăng ký đi học mấy khóa cơ bản về giao tiếp, phong cách quý cô... chứ không phải là đi làm, buôn chuyện với đồng nghiệp về cuộc sống hào môn...

Về làm dâu hào môn, sống trong lụa là, được cho tiền tiêu vặt gấp đôi tiền lương nhưng tôi nhận ra: Lấy chồng giàu không hề sướng đâu!- Ảnh 4.

Thế là tôi đi học thật. Vì tôi không muốn mình bị lạc lõng trong nhà chồng. Nhưng càng học, tôi càng thấy mất tự do, làm gì cũng phải theo quy tắc. Tôi muốn trở lại như trước kia, thích gì làm nấy, ăn ngủ thoải mái.

Đến giờ, tôi mới bước chân vào hôn nhân được 3 tháng nhưng tôi đã muốn bỏ cuộc. Chồng thì bận tối ngày, bố mẹ chồng thì xoi mói từng chút, thậm chí còn kiểm tra việc học hành trở thành quý cô của tôi đến đâu rồi!!! Tôi không biết cứ thế này thì mình sẽ chịu được đến bao giờ nữa!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày