Văn Thanh trở về Việt Nam, Hồng Duy ngẫu hứng trổ tài ca hát

TIỂU BẢO, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 03/04/2019

Chiều 3/4, hậu vệ Văn Thanh đã trở về Việt Nam sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Hậu vệ người Hải Dương cũng tỏ ra hưng phấn với việc sắp được trở lại thi đấu cùng các đồng đội tại V.League 2019.

Văn Thanh trở về Việt Nam, quyết tâm trở lại sân cỏ sau thời gian dài ngồi ngoài

Vào khoảng 14h chiều ngày 3/4, hậu vệ Văn Thanh đã trở về tới Việt Nam trong sự chào đón của rất đông người hâm mộ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Trả lời phỏng vấn tại sân bay, cầu thủ người Hải Dương cho biết: "Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn nhưng chưa chắc chắn về thời gian có thể trở lại thi đấu. Mục tiêu của tôi lúc này là tích cực tập hồi phục để có thể nhanh chóng hòa nhập lại cùng toàn đội".

Văn Thanh trở về Việt Nam, Hồng Duy ngẫu hứng trổ tài ca hát - Ảnh 1.

Văn Thanh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 3/4. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng theo chia sẻ của Văn Thanh, hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ ở lại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1-2 ngày trước khi lên Gia Lai tập trung cùng đội bóng Phố Núi. Trước đó, Văn Thanh đã gặp chấn thương đầu gối từ tháng 10/2018 và phải bỏ lỡ AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam.

Sự trở lại của hậu vệ sinh năm 1996 là dấu hiệu đáng mừng không chỉ với CLB Hoàng Anh Gia Lai mà cả bóng đá Việt Nam tại các giải đấu trong năm 2019.

Duy Pinky đeo bờm ngộ nghĩnh hát cực "phiêu" trong ngày mưa tại Phố Núi

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy lại tiếp tục đăng tải một đoạn video cực đáng yêu trên trang Facebook cá nhân. Trong đó, tiền vệ người Bình Phước đeo một chiếc bờm tai mèo khá ngộ nghĩnh và cùng đồng đội của mình ca hát trong phòng.

Duy "Pinky" cực đáng yêu khi hát bài "Yêu". Video: Facebook nhân vật

Đoạn video nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè cũng như những người hâm mộ Duy "Pinky". Đây không phải là lần đầu tiên Hồng Duy trổ tài ca hát của mình, trước đó anh cũng từng ngẫu hứng sáng tác một đoạn nhạc để tặng người "đàn em" Triệu Việt Hưng nhân dịp cầu thủ trẻ này ghi bàn đem về chiến thắng cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Indonesia.

Tuyển thủ U23 Việt Nam học Văn Toàn, diện "siêu phẩm" mới cực chất

Mới đây, tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Xuân Tú đã đăng tải một bức ảnh khi vừa mới đi "đảo ngói" mái tóc. Điều đặc biệt là tiền vệ này đã quyết định nhuộm mái tóc bạch kim đầy phong cách.

Mái tóc mới này của Xuân Tú nhận được rất nhiều lời khen của người hâm mộ. Trong đó, cũng có không ít người liên tưởng tới mái tóc bạch kim của tiền đạo Văn Toàn khi thi đấu tại ASIAD 2018 vừa qua.

Văn Thanh trở về Việt Nam, Hồng Duy ngẫu hứng trổ tài ca hát - Ảnh 3.

Cầu thủ Lê Xuân Tú diện đầu mới cực chất . Ảnh: Chụp màn hình

Tại vòng loại U23 Châu Á 2020, Lê Xuân Tú cũng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Dù chưa có nhiều cơ hội được thể hiện bản thân song đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đầy hứa hẹn của tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Tĩnh.

Áo đấu của V.League được lưu giữ trong bảo tàng tại Hà Lan

V.League nói chung cũng như bóng đá Đông Nam Á nói riêng vẫn bị xem là vùng trũng của bóng đá thế giới. Thế nhưng, một câu chuyện không ngờ tới về chiếc áo thi đấu của V.League vừa mới xảy ra.

Cụ thể, những áo đầu tại V.League của cựu hậu vệ CLB Thanh Hóa là Nguyễn Văn Bakel đã được cất giữ trong một bảo tàng tại Hà Lan. Càng vinh dự hơn khi những chiếc áo đấu này được xếp cạnh những chiếc áo đầu của những danh thủ nổi tiếng tại Hà Lan cũng như của Châu Âu và đã có sự tới tham của HLV lừng danh thế giới là HLV Louis van Gaal.

Áo đấu của V.League qua các mùa giải được lưu giữ tại bảo tàng ở Hà Lan. Ảnh: Facebook My Nguyen

Danny Van Bakel (tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Bakel) sinh ngày 8/12/1983

Anh từng có thời gian thi đấu tại Việt Nam từ năm 2011 đến 2018 trong màu áo các CLB như: Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là Thanh Hóa.

Van Bakel cũng đã lấy vợ người Việt Nam là DJ Myno và cũng đã có con. Năm 2018, anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35.

Trong quá khứ, hậu vệ từng thi đấu cho Thanh Hóa cũng không ít lần bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng đã không thành sự thật.