Và lần này đến chính Dolce&Gabbana ám chỉ mình bị Chanel "ăn cắp" ý tưởng

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 23:21 06/05/2017

Trên Instagram cá nhân, NTK Stefano Gabbana đã cho đăng tải hình ảnh so sánh mẫu giày mới nhất của Chanel với sáng tạo của mình từ năm 2014.

Thường, những cuộc "tố nhau" trong làng mốt hay quẩn quanh giữa các thương hiệu nhỏ với nhà mốt hàng đầu. Thế nhưng cuộc đụng độ gần đây nhất lại gay cấn tột cùng.

Bởi, nó xảy ra giữa Dolce&Gabbana và Chanel. Đây là 2 nhà mốt thuộc Top 10 ngự trị làng thời trang toàn cầu, với tầm ảnh hưởng vĩ mô dai dẳng. 

Trên Instagram cá nhân, NTK Stefano Gabbana - một nửa linh hồn của nhà mốt nước Ý đã cho đăng tải một hình ảnh đầy ngụ ý. Một bên là đôi sandals cao gót thuộc BST Xuân-Hè 2014 của Dolce&Gabbana, bên còn lại là đôi sandals buộc dây mang âm hưởng chiến binh vừa được ra mắt trong BST Cruise 2018 của Chanel.

Và lần này đến chính Dolce&Gabbana ám chỉ mình bị Chanel ăn cắp ý tưởng - Ảnh 1.

Hình ảnh so sánh đầy ngụ ý của NTK Stefano Gabbana.

Nếu so sánh thì quả tình sáng tạo của Dolce&Gabbana và Chanel hoàn toàn khác nhau: từ chất liệu, màu sắc cho đến kiểu dáng. Điểm chung duy nhất ở đây là phần gót được lấy ý tưởng từ hình ảnh những cây cột. NTK Stefano Gabbana cũng chỉ đặt hình ảnh so sánh thay vì sử dụng bất kỳ ngôn từ buộc tội nào. Ông thể hiện quan điểm khá nhẹ nhàng thông qua từ "Interessante" - tạm hiểu là "Hay ho", "Thú vị".

Tuy nhiên trong mắt giới mộ điệu và truyền thông thì sự vụ không hề đơn giản. Người có tư tưởng cởi mở thì cho đây là "học hỏi" hoặc "tư tưởng lớn gặp nhau", số khác thì gán ngay cho Chanel cái tội "ăn cắp" ý tưởng. Hiện trên các đầu báo lớn hay trang tin uy tín như TeenVogue, New York Magazine, Fashionista, Nymag... đều phản ánh sự việc dưới góc nhìn rằng NTK Stefano Gabbana tố Chanel "ăn cắp" ý tưởng của nhà mốt nước Ý. 

Và lần này đến chính Dolce&Gabbana ám chỉ mình bị Chanel ăn cắp ý tưởng - Ảnh 2.

Chanel vừa ra mẫu sandals chiến binh tại show diễn Cruise 2018 tại Paris. Xuyên suốt show diễn là âm hưởng của đất nước Hy Lạp thời cổ đại, với các chi tiết rất rõ nét như phần gót cao được cách điệu từ hình ảnh của những cây cột khổng lồ trong kiến trúc cổ xưa.

Và lần này đến chính Dolce&Gabbana ám chỉ mình bị Chanel ăn cắp ý tưởng - Ảnh 3.

Về phía Dolce&Gabbana, nhà mốt này từng cho ra mắt mẫu sandal cũng có phần gót mang hình dáng cây cột. Có điều, nền văn hóa mà Docle&Gabbana hướng đến là hòn đảo Sicily tươi đẹp.

Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của sự vụ, đại diện của Chanel đã phải lên tiếng giải thích: "Mặc dù hai kiểu giày này chỉ có một điểm chung là phần gót hình cột - được lấy cảm hứng từ thiết kế và tính thẩm mỹ của những chiếc cột, thì tổng thể còn lại có sự khác biệt đáng kể. Điều này cho thấy Hy Lạp cổ đại vẫn sẽ truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà văn hay triết học toàn cầu, nhờ vào nền văn hóa đặc biệt của nó."

Nguồn: Fashionista