Usain Bolt vừa chạy vừa "buôn dưa lê" với đối thủ

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 21:08 18/08/2016

Không chỉ mỉm cười, Usain Bolt còn quay sang trò chuyện với Andre De Grasse dù 2 người đang ganh đua nhau từng mét trên đường chạy 200m.

Usain Bolt là VĐV về đích đầu tiên ở bán kết nội dung chạy 200m nam, diễn ra sáng nay. Thành tích của anh là 19 giây 78, hơn 0,02 giây so với người về thứ hai là VĐV Canada Andre De Grasse.

Usain Bolt vừa chạy vừa buôn dưa lê với đối thủ - Ảnh 2.

Usain Bolt về nhất ở bán kết nội dung chạy 200 mét nam.

Trong 20 mét cuối, dường như Usain Bolt đã chạy chậm lại và nói điều gì đó với đối thủ trẻ tuổi. Ở buổi phỏng vấn sau đó, "tia chớp" người Jamaica đã xác nhận điều này: "Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ chạy chậm lại, nhưng điều đó không xảy ra. Tôi quay ra nói 'Cậu làm vậy để làm gì? Chỉ là vòng bán kết thôi mà'. Tôi không nghe rõ lắm, nhưng có thể cậu ấy đã nói 'Tôi muốn vượt qua anh'. Cậu ta là một VĐV trẻ rất tuyệt".

Usain Bolt vừa chạy vừa buôn dưa lê với đối thủ - Ảnh 3.

Andre De Grasse và thần tượng vừa chạy vừa trò chuyện ở những mét cuối.

Trong khi đó, De Grasse cho hay anh chỉ đơn giản là muốn thử thách chính bản thân mình. "Bên cạnh bạn là VĐV nhanh nhất thế giới và Justin Gatlin, điều này thật ngoạn mục. Tôi đã không thể thốt nên lời", De Grasse cho hay.

Với việc Gatlin không thể có mặt ở loạt thi chung kết 200m nam, Andre De Grasse được kỳ vọng sẽ làm nên điều bất ngờ để cản bước sự thống trị của Usain Bolt.

Usain Bolt vừa chạy vừa buôn dưa lê với đối thủ - Ảnh 4.

VĐV 22 tuổi là đối thủ lớn nhất của "Tia chớp" ở phần thi chung kết ngày mai.