Ngọc Việt Idol bật mí về thần tượng Sơn Tùng M-TP

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:33 19/06/2015

Anh chàng "ma cà rồng" Ngọc Việt bật mí mình rất hâm mộ Sơn Tùng M-TP và sẵn sàng đứng lên bảo vệ nam ca sĩ trước những lời không hay.

"Vietnam Idol 2015" đang bước vào những đêm Gala căng thẳng cùng các thử thách cam go. Bên cạnh những gương mặt được khán giả khá yêu thích như Trọng Hiếu, Minh Quân, Bích Ngọc... thì Ngọc Việt nổi lên bởi tính cách khác biệt, ngoại hình ấn tượng, "không giống ai". Nếu như Trọng Hiếu dẫn đầu bình chọn như một điều "tất nhiên" thì Ngọc Việt thực sự khiến nhiều người bất ngờ, tò mò khi liên tục đứng ở vị trí thứ 2 trong 2 tuần liên tục. Thậm chí, anh chàng còn dẫn đầu bảng vote trực tuyến của chương trình. Cùng trò chuyện với "ma cà rồng" Ngọc Việt để hiểu hơn về chàng thợ xăm vô cùng tài năng này.





Chào Ngọc Việt, đầu tiên xin được hỏi bạn về kết quả bình chọn 2 tuần vừa qua. Bạn có bất ngờ về vị trí khá cao của mình không?

Thật sự ở tuần đầu thì mình khá bất ngờ, nhưng đến tuần thứ 2 khi đã biết được phần nào lượng khán giả ủng hộ rồi nên không thấy bất ngờ lắm. Việc Việt quỳ xuống hôm đó không phải là giả tạo, khóc lóc gì trên sân khấu mà chỉ muốn thể hiện sự biết ơn khán giả mà thôi.

Việt nghĩ điều gì giúp mình có được số phiếu bình chọn đứng thứ 2 hiện nay?

Việt nghĩ là do bản thân thân thiện với fan. Ngoài giờ tập luyện ra thì những lúc rảnh, Việt thường trả lời tin nhắn của fan, không phân biệt bạn ấy ở đâu, ngoại hình ra sao... Do đó, có lẽ khán giả cảm thấy gần gũi với mình, yêu mến mình hơn.





Tuy nhiên, Việt cũng từng lo lắng không nhận được nhiều vote từ khán giả ngay vòng đầu. Bây giờ chắc bạn phải tự tin hơn chứ?

Ở vòng đầu, không phải Việt không tự tin về phản hồi của khán giả, không sợ các bạn hơn mình. Mà đêm Gala đầu là hát nhạc quốc tế, mình thì không biết chữ tiếng Anh nào luôn, có thể coi là hát yếu nhất đêm. Việt nghĩ có được ngày hôm nay là do phần nào mình khiến khán giả đồng cảm, người yêu mến mình sẽ không nói nhiều đâu mà sẽ âm thầm bình chọn thôi. Sau đêm thi vừa rồi thì rất nhiều khán giả ủng hộ, bảo vệ Việt trên fanpage, phản ứng lại antifan. Việt cảm thấy vui về điều đó.

Giám khảo cũng từng nhận xét, Ngọc Việt tuy bề ngoài cá tính nhưng điều đó chưa thể hiện nhiều trong âm nhạc. Vậy định hướng của bạn hiện tại là gì?

Như Việt từng chia sẻ, Việt muốn thể hiện là không phải mình có bề ngoài xăm trổ, là 1 người thợ xăm thì chỉ nghe dòng nhạc mạnh. Không phải vì vẻ ngoài mà hát dòng nhạc mạnh. Mình có thể theo đuổi bất kì thể loại âm nhạc nào mà mình thích. Về thể loại âm nhạc thì khán giả hãy theo dõi Việt trong chương trình, dần dần mọi người sẽ nhận ra được hình ảnh của Việt rõ ràng hơn thôi. Với tỉ lệ bình chọn như hiện tại thì Việt cũng nghĩ sẽ được đi tiếp trong các đêm tới.

Sau câu nói này có thể nhiều người cho rằng Việt tự tin, tự kiêu quá nhưng bây giờ nếu nói ngược lại, khiêm tốn quá thì lại nói Việt giả tạo. Việt là người khá thẳng thắn. Có lẽ đây cũng là 1 điểm khiến khán giả yêu thích mình thì phải (cười).





Cuộc sống ở nhà chung "Vietnam Idol" có khó khăn để hòa nhập không?

Thật sự thì mọi người khá gắn kết với nhau, nhưng riêng Việt thì tự tách ra. Bởi vì Việt không muốn làm mất thời gian của ai hoặc cũng không muốn ai làm mất thời gian của mình. Có thể sẽ có người bảo Việt không hòa đồng nhưng với Việt, giúp nhau những việc nhỏ nhặt thì không sao nhưng mỗi người đều có cá tính riêng, màu sắc âm nhạc riêng, cách tập tành khác nhau.

Trước đây thì Việt hay nói chuyện với Thế Phương, bây giờ thì có Hà Nhi.





Vậy thì đêm vừa rồi khi Hà Nhi về cuối và suýt bị loại, chắc hẳn Việt sẽ có rất nhiều cảm xúc?

Đó là điều tất nhiên. Như mọi người đã xem đêm Kết quả Gala đầu tiên, khi Khánh Tiên bị loại, Việt đứng ở phía ngoài. Dù buồn thì cũng hơi buồn buồn nhưng vì không quá thân nên Việt chọn cách thể hiện đúng với tình cảm của mình, chứ không làm quá lên. Còn đêm vừa rồi khi Hà Nhi suýt bị loại thì mình có nhiều cảm xúc hơn. Mình rất quý Hà Nhi vì tính cách thẳng thắn của cô ấy. Hà Nhi được cứu thì Việt rất vui, Việt đã chạy lên sân khấu đầu tiên để ôm Hà Nhi. Việt rất muốn đứng cạnh Hà Nhi luôn, nhưng cũng phải nhường các bạn khác đến chia vui nữa chứ (cười).

Việt hãy chia sẻ thêm một chút về cô bạn gái cá tính với những hình xăm trên cơ thể, xuất hiện trong đêm vừa qua đi! Đây có phải là người yêu Việt?

(Cười lớn) Bạn ấy là bạn gái cũ của Việt, và hiện tại là bạn thân. Cô ấy hiện đang ở Sài Gòn. Việt thi "Vietnam Idol" thì chẳng nói với ai, hôm vừa rồi cô ấy xem TV thì mới thấy và nhắn trách Việt tại sao không nói cho biết. Việt chỉ cười bảo là, nói làm gì không khéo lại có "phốt" trên báo (cười). Hôm vừa rồi cô ấy đến và cổ vũ Việt. Là bạn thân nên những cử chỉ như ôm, kề má theo Việt rất bình thường.





Vậy gu bạn gái của Việt chắc cũng phải cá tính như người bạn này?

Việt nghĩ ai hợp với mình thì mình yêu người đó. Không nhất thiết phải giống như Việt. Càng hiền cũng được, càng ít nổi bật càng tốt (cười).

Phản ứng của gia đình bạn khi biết con mình lọt vào vòng này của "Vietnam Idol" như thế nào?

Lúc đầu Việt không nói với gia đình đâu. Lúc bắt đầu vào TP.HCM thì Việt về nhà chuẩn bị quần áo rồi chỉ nói "Con đi đây", cả nhà cũng bỡ ngỡ hỏi mình đi đâu thì mình nói "Con đi du lịch". Lúc đấy mọi người cũng gật gù bảo đi du lịch cho thoải mái. Xong rồi được 1-2 tuần sau thì phát sóng chương trình, thấy Việt trên báo và TV thì cả nhà mới hỏi lại là đi đâu rồi. Lúc đấy đành phải nói hết ra thôi. Gia đình Việt vui lắm và ủng hộ hết mình. Người Vĩnh Yên rất đoàn kết và yêu thương nhau, Việt lại là 1 nhân vật hơi "quậy" nên khi biết mình đi thi và được lọt vào vòng trong thì ai cũng vui, những người ở xung quanh, ở quê cũng biết và ủng hộ.

Mỗi đêm Gala thì bố mẹ Việt đều vào xem, nhưng cả 2 đều là người trầm tính nên ngại, không quen xuất hiện trước báo chí, trước các anh chị nghệ sĩ, không chụp ảnh cùng Việt. Nhưng đêm tới Việt quyết tâm sẽ kéo bố mẹ vào trong hậu trường để giới thiệu cùng với mọi người.





Được biết, bố Việt đã mất và bạn không sống cùng mẹ lâu nay rồi?

Đúng như vậy. Bố đẻ Việt đã mất 8-9 năm nay rồi. Lúc đó nhà Việt chưa có điều kiện kinh tế. Mẹ Việt phải đi nước ngoài làm ăn, cũng may là công việc thuận lợi, phát đạt. Mẹ Việt đi 8 năm rồi và đã về hẳn Việt Nam vào đầu năm nay, ngay đúng sinh nhật Việt. Có 1 niềm vui nữa là có 1 người rất yêu thương mẹ, đã ngỏ lời cưới mẹ, đó là dượng Việt. Nhưng thực sự Việt không gọi ông là dượng, bởi vì ông là người yêu thương cả anh em Việt, Việt gọi ông là bố. Lúc nhỏ, Việt ở với ông bà ngoại, ông bà cũng là những người rất "cơ bản", làm nhà nước nên không muốn cháu theo nghệ thuật. Nhưng lúc này khi đã khẳng định được phần nào con người và khả năng của mình, bà đã giơ cả 2 tay ủng hộ rồi (cười). Hiện tại, Việt cảm thấy rất may mắn, rất hạnh phúc khi có cả gia đình quây quần đông vui, có cả những trải nghiệm tuyệt vời tại "Vietnam Idol".



Ngọc Việt thích hát từ lúc nào? Con đường đến với nghệ thuật của bạn như thế nào?

Việt thích hát từ nhỏ. Có 1 chuyện rất bí mật là khi còn học lớp 1, anh Bằng Kiều có tổ chức 1 đêm ca nhạc nho nhỏ với các ca sĩ. Không biết gợi lại chuyện này anh Bằng Kiều có còn nhớ không. Hôm đấy Việt được đến, bố mẹ rất "đầu tư" cho con, ăn mặc chỉn chu, đầu tóc vuốt keo. Lúc đó Việt rất vui khi được anh Bằng Kiều mời hát cùng bài "Khoảnh khắc". Sau đấy hay hát nghêu ngao ở nhà thôi. Sau đó Việt thi vào trường nghệ thuật nhưng không phải theo khoa thanh nhạc mà là thi múa. Việt học múa rồi làm diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật Vĩnh Phúc.

Rồi sau đấy, có 1 thời gian Việt làm Công an đấy, cũng nhờ chú Việt giúp đỡ và chỉ bảo. Nhưng thực sự tính cách của mình không thích sự gò bò nên Việt nói với gia đình để tự lựa chọn tương lai. Gia đình Việt toàn làm những nghề cơ bản, làm trong nhà nước. Chỉ có Việt là người đầu tiên ra làm thợ xăm, trước đó là diễn viên múa, chả ăn khớp gì cả.

Bình thường việt hay đến các phòng trà rồi đăng ký lên hát thôi. Hát xong cũng bị bạn bè chê là hát chả ra gì (cười). Mà cũng đúng thôi, mình biết mình hát không hay bằng nhiều người, nhưng Việt cảm thấy mình có chất riêng. Khi thi "Vietnam Idol" mình cũng nghĩ chắc cũng chẳng được gì đâu vì cái chất khó ăn nhập với hình ảnh. Thế nhưng, hiện tại Việt cảm thấy quá may mắn khi đi sâu được tới vòng này.

Bạn hay nghe nhạc của ai?

Việt thích đầu tiên là anh Tùng Dương, tiếp theo là anh Bằng Kiều. Ca sĩ trẻ hiện nay thì như bao người, Việt thích Sơn Tùng M-TP. Việt thích cả Kimmese, Tằng Quốc Anh (Mr.T).




Việt có bao giờ thể hiện sự yêu thích Sơn Tùng M-TP như một fan cứng chưa?

Thật sự là fan của Sơn Tùng, đôi khi đọc các comment ác ý về cậu này thì Việt cũng có phản ứng lại, nhưng không tiêu cực. Việt nói lại rất văn minh trên trang cá nhân từ lúc trước rồi, chứ không phải đợi đến gần đây. Việt cũng để ý từ trước đến giờ những status bảo vệ Sơn Tùng đều được rất nhiều like. Và có lẽ điều này cũng đưa fan Sơn Tùng đến với Việt. Gần đây nhất, có khá nhiều comment là "Anh cứ yên tâm thi, Sky luôn bên anh". Việt không có ý lấy lòng Sky nhưng đây là cách mà Việt bảo vệ thần tượng của mình.

Bạn có lời nào nhắn nhủ tới các antifan không?

Việt và những người yêu quý Việt đã thống nhất sẽ không quan tâm đến antifan nữa. Việt sẽ dùng chiến thuật "du kích", không đả động gì đến họ nữa mà sẽ cho họ bất ngờ trong các đêm trình diễn mà thôi.

Cảm ơn Ngọc Việt. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường đã chọn!