Con trai Mỹ Linh bảnh bao cùng bố mẹ đi xem "Sao Mai Điểm Hẹn 2014"

HuNa, ảnh: Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 10:59 12/07/2014

Anh Duy - cậu con trai nhà vợ chồng Mỹ Linh và Anh Quân đã cổ vũ hết mình cho các "học trò cưng" của mẹ tại "Sao Mai Điểm Hẹn".

Tối qua (11/7), liveshow thứ hai của Sao Mai Điểm Hẹn 2014 tiếp tục tái ngộ với khán giả tại trường quay ngoài trời của Đài truyền hình Việt Nam. Nếu ở tuần trước, 12 thí sinh tài năng phải thử sức với dòng nhạc Pop thì trong đêm thi này, các giọng ca sẽ phải đương đầu với phần thi nhạc Rock.


12 thí sinh của Sao Mai Điểm Hẹn 2014 trong đêm thi nhạc rock

Rock luôn là đêm thi “khó ăn” với các ca sĩ Sao Mai Điểm Hẹn từ trước đến nay, không phải ai cũng dễ dàng cháy hết mình. Nhìn chung, các thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn năm nay còn thiếu khả năng giải phóng hình thể để có sự giao lưu nhiều hơn với khán giả. Ngoài ra, một số ca sĩ dù hát đúng kĩ thuật nhưng những điểm nhấn hoặc những cao trào trong bài hát chưa được phát huy và thể hiện hết khiến phần trình diễn còn bị đều đều và không tạo được sự “máu lửa” vốn có của rock. Hầu như, đêm nhạc rock gây sự chú ý của thí sinh chỉ ở trang phục và kiểu tóc phù hợp với phong cách rock.


Ba thành viên Hội đồng nghệ thuật: đạo diễn Việt Tú, ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Huy Tuấn


Diva Thanh Lam nổi bật với áo lông và nụ cười rạng rỡ


Trong tuần này, các thành viên giám khảo bắt đầu có sự tung hứng trong phần nhận xét

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của bản thân và sự chỉ dạy tận tình của diva Mỹ Linh, các ca sĩ trẻ phần nào đã có một đêm nhạc thực sự thăng hoa với rock. Đặc biệt, 12 thí sinh còn liên tục nhận được lời khen của Hội đồng nghệ thuật gồm Diva Thanh Lam, đạo diễn Việt Tú và nhạc sĩ Huy Tuấn khi có sự hỗ trợ tuyệt vời của ban nhạc Anh Em. Có thể nói, đến với Sao Mai Điểm Hẹn năm nay, hai vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân cùng hợp sức đánh dấu một phần rất quan trọng giúp các thí sinh trong vai trò chuyên gia thanh nhạc và giám đốc âm nhạc.


Chuyên gia thanh nhạc Mỹ Linh tranh thủ trao đổi với Thanh Lam


Có mặt dưới hàng ghế khán giả, cậu con trai cưng Anh Duy nhà Mỹ Linh - Anh Quân liên tục cổ vũ hết mình cho các "học trò" của bố mẹ. Được biết, do cả bố mẹ đều bận rộn với Sao Mai Điểm Hẹn nên sau giờ học ngoại khóa Anh Duy đã đến xem chương trình rồi mới cùng bố mẹ trở về nhà. Nếu trên sân khấu, 12 cá tính âm nhạc đầy sôi động thì phía dưới, con trai 15 tuổi nhà Mỹ Linh cũng nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người với ngoại hình điển trai và chiều cao ấn tượng.


Con trai Mỹ Linh cũng bất ngờ có mặt dưới hàng ghế khán giả


Anh Duy chăm chú theo dõi từng phần thi của các thí sính Sao Mai Điểm Hẹn


Hai mẹ con Mỹ Linh trò chuyện thân mật cùng nhau


Diva Mỹ Linh rất quan tâm tới con trai cưng của mình


Anh Duy cũng nhí nhảnh mỗi khi chụp hình với mẹ Mỹ Linh


Anh Duy không quên chúc mừng thành công của bố mẹ trong vai trò chuyên gia thanh nhạc và giám đốc âm nhạc ở Sao Mai Điểm Hẹn 2014



Các phần trình diễn trong đêm qua:


Hai MC Mỹ Lan và Danh Tùng



Đỗ Thanh Ngọc dù là thí sinh được khán giả dành nhiều bình chọn nhất trong tuần đầu tiên với 15,54% tin nhắn nhưng ở đêm rock này, cô lại thể hiện chưa thành công.



Với ca khúc mang âm hưởng country rock "Viết tình ca", Thanh Ngọc không trinh phục được hết ba thành viên Hội đồng nghệ thuật. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng hát rock không cần thiết cứ phải quằn quại như Thanh Ngọc mới là rock.



Ngô Thanh Huyền là thí sinh gây ấn tượng nhất trong đêm liveshow thứ hai với ca khúc "Lột xác" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Có thể nói, Ngô Thanh Huyền đã thể hiện được tinh thần rock khá rõ nét khiến cả ba thành viên Hội đồng nghệ thuật rất hài lòng.



Vẫn giữ vững phong độ như tuần đầu tiên, Nguyễn Thị Thủy tiếp tục là thí sinh được đánh giá cao khi biết cách chọn bài cũng như giọng hát được xử lý kỹ thuật khá tinh tế. Tuy nhiên, với ca khúc "Tạm biệt" lần này, ca sĩ Thanh Lam cho rằng Nguyễn Thị Thủy nên có thêm sự tiết chế trên sân khấu để có phần trình diễn hoàn hảo hơn nữa.



Thí sinh đến từ Vĩnh Phúc - Nguyễn Anh Phong cũng là một trong những gương mặt chinh phục Hội đồng nghệ thuật vì sự tiến bộ bất ngờ. Với sự hỗ trợ từ ban nhạc, Anh Phong đã trình bày khá tốt bản rock ballad mang tên "Thu".



Giọng ca duy nhất đến từ miền Nam - Trần Ngọc Vũ cũng có một đêm thi khá ấn tượng khi trổ tài vừa chơi ghi ta vừa hát ca khúc tự sáng tác "Đánh thức giấc mơ". Theo nhạc sĩ Huy Tuấn ca khúc Rock Ballad được Ngọc Vũ thể hiện với giọng rền, vang. Còn với đạo diễn Việt Tú cho rằng Ngọc Vũ khá khôn ngoan khi lựa chọn bài hát phù hợp với khả năng của mình.



Phần trình diễn "Tiếng đêm" của thí sinh Lê Vũ Bình dù có màn tạo hình độc đáo dưới sự hỗ trợ của các vũ công nhưng theo đạo diễn Việt Tú thì cách trình diễn vẫn còn hơi gượng, cần phải giải phóng tinh thần nhiều hơn.



Dù sở trường của Hồng Ngọc là dân gian đương đại nhưng cô gái Nghệ An này đã có bước tiến bộ khi thể hiện một ca khúc rock ballad tương đối kịch tính và nhiều cảm xúc. Giọng hát và cách "phiêu" của cô ở "Ngại ngùng" tạo được kịch tính ở đoạn cuối bài khá ấn tượng. Nhận xét sau màn biểu diễn của Hồng Ngọc, diva Thanh Lam tếu táo: "Nghe em hát câu cuối xong cả nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Việt Tú bị "rụt vòi" không ai dám bình luận trước mà đùn đẩy cho chị nhận xét".



Hà Minh Tiến có sự khởi động khá nhẹ nhàng với ca khúc "Chơi vơi tôi ru tôi" khi sở hữu giọng hát được đánh giá tốt. Nhưng theo đánh giá của nhạc sĩ Huy Tuấn thì Minh Tiến cần đánh thức trái tim khán giả nhiều hơn, phải có sự giao lưu, di chuyển trên sân khấu thay vì cứ đứng một chỗ.



Lựa chọn bài hát "Hồ Gươm sáng sớm" của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, thí sinh Huyền My đã không thể hiện thành công. Hầu như phần đầu ca khúc, Huyền My hát không rõ lời, vẫn còn bị run dù có sự hỗ trợ, dàn dựng công phu từ nhóm múa.



Sở hữu chất giọng cực chất, đầy lửa nhưng Trần Thị Hằng thiếu đó là sự kết nối cùng khán giả khi trình diễn ca khúc "Thềm nhà có hoa".



Với ca khúc "Nhìn lại", Bùi Thị Thùy Trang lại để lộ khá nhiều yếu điểm trong phong cách trình diễn



Tuần này, Phạm Thị Hà My giảm phong độ hơn tuần trước, dường như cô khá thiếu “nhiệt” khi trình diễn ca khúc "Đừng ngồi yên trong góc tối". Giám khảo Thanh Lam cho rằng Hà My chưa toát lên được sự cuồng nhiệt của rock, cần hát tập trung hơn.