Chi Pu: "Đông fan nhưng nhảy dở thì cũng chẳng bền!"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 11/02/2015

Chi Pu tâm sự về chặng đường vừa qua tại "Bước nhảy hoàn vũ 2015" với rất nhiều hứng thú mặc dù đang trong cơn cảm sốt, mệt mỏi.

Chi Pu - Georgi là cặp đôi đã bước lên ngôi đầu bảng ở liveshow 5 "Bước nhảy hoàn vũ 2015". Sau bài nhảy xúc động về thời chiến về sự mất mát, chia ly của cô dân quân, anh chiến sĩ, Chi Pu không chỉ ghi được số điểm cao mà còn nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ từ các khán giả. Tuy nhiên, chính vì còn nhiều điều chưa hoàn thiện, không ít ý kiến cho rằng Chi Pu chưa xứng đáng với vị trí hiện tại. Cùng gặp gỡ và trò chuyện nhanh với Chi Pu về chặng đường vừa qua tại "Bước nhảy hoàn vũ 2015".



Chào Chi, liveshow vừa qua tuy bước lên vị trí cao nhất nhưng số điểm giám khảo cho lại không cao bằng một số tiết mục khác. Nhiều người cho rằng chiến thắng của bạn chưa thuyết phục, bạn nghĩ sao?

Chi nghĩ rằng chiến thắng này là nằm ở luật chơi chương trình, với 50% số điểm từ giám khảo, 50% số điểm từ tin nhắn bình chọn khán giả. Do đó Chi cũng không suy nghĩ nhiều về kết quả cuối cùng.

Đêm diễn vừa qua, đúng như giám khảo và nhiều khán giả nhận xét, Chi còn rất nhiều thiếu sót. Ngoài việc sức khỏe không đảm bảo, điều này hầu như ai tham gia cuộc thi chắc cũng gặp phải, thì Chi cũng chỉ có mỗi buổi tổng duyệt để chạy đường dây hoàn chỉnh với các vũ công phụ họa. Vì đây là tiết mục được dàn dựng khá công phu nên tập trung được đầy đủ mọi người rất khó. Chi có 1 chút khớp khi phải vừa thuộc bài, thể hiện đúng tinh thần, diễn xuất thật tốt câu chuyện... nên có lẽ chưa làm hài lòng mọi người.



Chi có nghĩ mình đang "ỷ lại" quá nhiều vào khán giả hay không, khi tỉ lệ bình chọn của bạn luôn cao?

Chi thấy rằng, những bài nào mình thực sự tốt thì tin nhắn bình chọn sẽ nhiều, bài nào yếu thì lượng tin nhắn thấp đi. Như mọi người cũng thấy, Angela Phương Trinh và Ninh Dương Lan Ngọc cũng thường xuyên có lượng tin nhắn, fan ủng hộ lớn, cho nên Chi không bao giờ suy nghĩ là mình tự tin vào fan cả.

Chi có nhiều fan, đó là 1 lợi thế. Nhưng ngoài lượng fan cố định, có rất nhiều khán giả bình chọn một cách khách quan, công tâm nữa. Có thể tiết mục vừa qua của Chi khiến nhiều người đồng cảm nên lượng tin nhắn lại tăng, giúp mình dễ dàng chiến thắng. Do đó, có fan thì rất vui, nhưng nhảy dở thì chắc chắn lượng fan đó sẽ chẳng bền. Chi luôn tự nhắc nhở mình cố gắng qua từng ngày để không những đạt thành tích cao, khiến fan tự hào mà còn để nhiều người nhìn vào và thấy sự ủng hộ to lớn ấy của khán giả là xứng đáng và hợp lý.



Chọn chủ đề về chiến tranh là 1 "con dao 2 lưỡi" bởi dễ gây tác dụng ngược, bạn có quá liều lĩnh khi bước đầu lựa chọn không?

Chi biết là chủ đề chiến tranh sẽ dễ tạo nên những luồng ý kiến trái chiều. Nếu mình làm tốt thì sẽ nhiều người trầm trồ, ngạc nhiên, nếu chưa tốt thì cũng sẽ có những ý kiến tặc lưỡi cho rằng trẻ con như mình biết gì về chiến tranh mà diễn. Nhưng Chi lớn lên trong 1 gia đình có truyền thống quân đội, do đó, ngay khi ngồi bàn bạc về liveshow 5, mình đã bật ra ngay ý tưởng này và quyết thực hiện bằng được.

Để diễn tả về thời chiến, Chi cũng phải tìm hiểu rất kỹ lưỡng, từ trang phục, lựa chọn, tìm hiểu thời chống Mỹ hay chống Pháp, miền Nam hay miền Bắc... mới ra được thành quả cuối cùng như vậy. Thậm chí, Chi còn nhờ bố "quân sư" để hiểu hơn cũng như thể hiện tốt hơn hình ảnh xúc động trong tiết mục.



Qua 5 liveshow thì 2 tiết mục trầm buồn lại không thành công bằng 3 tiết mục vui tươi. Bạn nghĩ đây chỉ là trùng hợp hay chính xác là điểm yếu, điểm mạnh của bạn?

(Cười) Chi nghe nhiều người nhận xét là mặt Chi tươi lắm, nhìn là thấy buồn cười rồi, nên chắc là diễn sâu sắc chưa thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, nếu có cơ hội vào sâu hơn nữa, Chi vẫn có ý định sẽ lựa chọn những chủ đề sâu sắc, có phần gai góc để thể hiện. Và tất nhiên, đó là lúc mà mình có độ chín muồi về cả kĩ thuật lẫn cảm xúc. Vì những nhận xét của khán giả nên dường như Chi càng có động lực để chinh phục những vai khó hơn nữa!

Cảm ơn Chi Pu, chúc bạn sẽ trình diễn thật tốt trong đêm thi Nhạc kịch sắp tới!