Tuyển Anh bạc nhược, Đan Mạch tạo địa chấn sau khoảnh khắc siêu phẩm

TIỂU LÂM MỘC, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 04:05 21/06/2024

Nếu tuyển Anh vẫn cứ thi đấu như trước Đan Mạch, có lẽ chẳng CĐV nào dám mơ Tam Sư có thể cạnh tranh chức vô địch Euro 2024.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển Anh 1-1 Đan Mạch

Ghi bàn:

Anh: Kane (18')

Đan Mạch: Hjulmund (34')

Với hàng loạt ngôi sao trên hàng công, tuyển Anh sớm thực hiện ý đồ dâng cao hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, thời điểm đầu trận chứng kiến thế trận rất chặt chẽ của Đan Mạch. Những chú lính chì chơi với đội hình khá thấp, giữ vị trí tốt và liên tục pressing khiến những ngôi sao như Foden hay Kane không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của Schmeichel.

Tuy nhiên, khi Đan Mạch vừa tạo được thế trận ngang ngửa, chơi sòng phẳng với đối thủ thì cũng là lúc họ phải nhận bàn thua, xuất phát từ pha dứt điểm đầu tiên của tuyển Anh.

Phút 18, hậu vệ cánh Walker bứt phá nhanh như một VĐV điền kinh, vượt qua Kristansen rồi căng ngang, bóng đập chân một hậu vệ Đan Mạch vô tình trở thành "đường kiến tạo" cho Harry Kane dễ dàng đệm bóng chân trái ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu.

Tuyển Anh bạc nhược, Đan Mạch tạo địa chấn sau khoảnh khắc siêu phẩm - Ảnh 1.

Kane ăn mừng bàn mở tỷ số.

Tưởng chừng bàn mở tỷ số tương đối dễ dàng sẽ giúp tuyển Anh chơi thăng hoa và có thể "làm gỏi" Đan Mạch, nhưng không! Eriksen và các đồng đội cho thấy họ không dễ đầu hàng đến thế.

Đan Mạch đẩy cao đội hình sau khi nhận bàn thua. Đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng nhỉnh hơn so với đối thủ trong khi đó tuyển Anh lại tỏ ra có phần bị động. Sau những nỗ lực gây sức ép, "những chú lính chì" đã có bàn gỡ ở phút 34 sau một khoảnh khắc siêu phẩm. Nhận đường chuyền của Kristiansen, Hjulmund tung cú nã đại bác từ cự ly 28 mét đưa bóng găm thẳng vào lưới và pha bay người của Pickford chỉ mang tính chất minh hoạ.

Tuyển Anh bạc nhược, Đan Mạch tạo địa chấn sau khoảnh khắc siêu phẩm - Ảnh 2.

Đan Mạch sớm có bàn gỡ.

Bàn gỡ giúp Đan Mạch càng trở nên hưng phấn. Các học trò của Kasper Hjulmand chơi cực kỳ tự tin, dần tạo được thế trận lấn lướt trước Tam Sư. Ngược lại, tuyển Anh càng đá càng thể hiện sự bị động.

Rất nhiều thời khắc hú vía đã đến với tuyển Anh trong hiệp hai. Đây là quãng thời gian mà Đan Mạch đã tạo ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành của Pickford.

Thời điểm giữa hiệp đấu, HLV Gareth Southgate buộc phải thay máu hàng công bằng cách rút cả bộ ba ngôi sao Kane – Foden – Saka khỏi sân. Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế như Watkins, Bowen hay Eze cũng chẳng thể giúp hàng công của Tam Sư được cải thiện. Các pha lên bóng của họ dễ dàng bị bẻ gãy và những tiền vệ như Rice hay Bellingham đều mờ nhạt trên sân.

Tuyển Anh bạc nhược, Đan Mạch tạo địa chấn sau khoảnh khắc siêu phẩm - Ảnh 3.

Thời điểm cuối trận, Đan Mạch liên tiếp hãm thành và dứt điểm về phía cầu môn của Pickford. May cho Tam Sư bởi các chân sút áo đỏ lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Đây là lý do khiến đội Á quân Euro thoát thua và trận đấu khép lại với tỷ số 1-1.

Rõ ràng, tuyển Anh phải thất vọng về trận đấu nhạt nhoà này dù họ vẫn tạm đứng đầu bảng C với 4 điểm sau 2 trận. Ngược lại, Đan Mạch có thể tự hào với màn trình diễn ấn tượng ngoài mong đợi. Ngoài ra, 1 điểm cũng giúp Đan Mạch tạm leo lên đứng nhì bảng với 2 điểm, nắm lợi thế khá lớn để tìm vé đi tiếp.

Đội hình xuất phát:

Đan Mạch (3-4-1-1): Schmeichel; Andersen, Christiansen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Wind.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày