Tưởng vớt được "rương châu báu" dưới sông, người đàn ông tá hỏa chôn xuống đất khi biết được sự thật bên trong

PHAN, Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:00 17/04/2022

"Dù gì cũng là mình vớt lên nên phải chăm lo cho người ta đến cùng", anh Bàng chia sẻ sau khi vớt được chiếc hộp dưới sông.

Chiều ngày 13/4 vừa qua, anh Bàng ở quận Phổ Lan Điếm thuộc thành phố Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc) ra bờ sông gần nhà vớt cá. Đang hì hục với công việc hằng ngày thì anh Bàng vô tình vớt được một thứ có hình dạng hộp vuông được bọc tấm vải đỏ.

Ban đầu, anh Bàng liên tưởng đến cảnh tượng vớt được châu báu, hộp đựng tiền như trong phim ảnh. Thế nhưng sau khi quan sát kĩ, thứ chợt nảy ra trong đầu khiến anh không khỏi rùng mình.

Tưởng vớt được rương châu báu dưới sông, người đàn ông tá hỏa chôn xuống đất khi biết được sự thật bên trong - Ảnh 1.

Anh Bàng suy đoán, chiếc hộp vuông được quấn bằng vải đỏ này có thể là hộp đựng tro cốt người chết. Nhiều gia đình có truyền thống rải tro cốt dưới sông hoặc làm theo ý nguyện của người qua đời. Thế nhưng vớt cá ở sông bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh Bàng vớt được hộp tro cốt.

"Tôi không mở ra, nhưng nhìn cách quấn vải cũng đủ biết, không là hộp tro cốt thì là gì", anh Bàng chia sẻ.

Anh Bàng nói thêm, bản thân anh ban đầu có hơi sợ, nhưng sau đó thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh nghĩ rằng: "Dù gì cũng là mình vớt lên nên phải chăm lo cho người ta đến cùng".

Thế là anh Bàng đã gọi điện thoại cho cảnh sát trong vùng, nhưng phía cảnh sát lại kiến nghị anh liên hệ với cục dân chính nhờ xử lý. Anh lại gọi điện thoại cho cục dân chính, nhưng cuối cùng lại bị từ chối giải quyết vì cho rằng chưa gặp trường hợp này bao giờ.

"Tôi còn đăng thông tin lên mạng xã hội nhưng không có ai đến nhận. Tôi cũng không thể quăng cái hộp xuống sông lại, thôi thì chôn nó xuống đất luôn vậy", anh Bàng nói với phóng viên.

Suy xét đến việc chôn ở khu vực gần nhà có thể khiến người dân hoảng sợ, nên anh Bàng đã mang hộp tro cốt chôn ở ngoại ô thành phố trong đêm.

Tưởng vớt được rương châu báu dưới sông, người đàn ông tá hỏa chôn xuống đất khi biết được sự thật bên trong - Ảnh 2.

Ngày 14/4, phóng viên liên hệ đến cục cảnh sát địa phương để tìm hiểu về cách giải quyết trường hợp phát hiện hộp tro cốt dưới sông này, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Sau đó, phóng viên lại gọi điện đến nhà tang lễ quận Phổ Lan Điếm, nhân viên chia sẻ rằng chưa bao giờ gặp trường hợp phát hiện hộp tro cốt dưới sông, đồng thời phía nhà tang lễ cũng không thể xử lý vụ việc, chỉ còn cách để người nhặt được chiếc hộp tự giải quyết.

Phóng viên ghi nhận, trước đó có một số trường hợp người dân nhặt được hộp tro cốt tương tự. Năm 2009, một thanh niên nhặt được hộp tro cốt ở trạm tàu hỏa Thành Đô (Tứ Xuyên). Cảnh sát đã tiếp nhận chiếc hộp nhưng không biết phải xử lý thế nào, chỉ đành đặt ở phòng trị an quảng trường của trạm tàu hỏa chờ người đến nhận.

Năm 2005, một tài xế taxi ở Nghi Xương (Hồ Bắc) cũng nhặt được hộp tro cốt và chỉ có thể đặt ở nơi giữ đồ thất lạc trong công ty, nửa năm không ai đến nhận.

(Nguồn: 163)