Tuổi trẻ đừng giam hãm bản thân trong những bức tường chật hẹp, ngoài kia là cả một thế giới mà?

Agent.P; Design:, Theo Trí Thức Trẻ 15:28 20/09/2018

Vì trải nghiệm là đặc quyền của tuổi trẻ. Phí hoài đặc quyền ấy, biết đâu sau này chây lười chẳng có cơ hội nữa.

Như mọi ngày, sáng thứ 2, bạn uể oải thức dậy trong tiếng rình rang của đồng hồ báo thức. Một tâm trạng không hề thoải mái cho một sáng đầu tuần, nặng nề lê lết cái thân mình tới nhà vệ sinh tranh thủ đánh răng rửa mặt, tắm một chút, uể oải chọn quần áo và xịt chút nước hoa.

Để lên đường bắt đầu hành trình 5 ngày sống sót nơi công sở mệt nhọc.

Một bát phở thật ngon cùng mấy cái quẩy giòn, hay những miếng thịt nước thơm phức đặt gọn gàng trên nắm bún, rưới tí nước mỡ hành cùng nước chấm ngọt thanh tao cũng không ngăn được sự thật phũ phàng rằng 5 ngày tới vẫn sẽ là chuỗi ngày uể oải thức dậy, rồi uể oải trở về vật ra giường. Tuổi trẻ của bạn dường như đang gói gọn trong vòng quay sinh tồn với các hành động lặp đi lặp lại, chỉ để nuôi sống bộ máy sinh học kiếm tiền đang chực oặt ra ngủ kia.

Đó là lúc mà bạn biết rằng, ngay lúc này bạn cần một chuyến đi. Chúng ta cần xa rời khỏi những cung đường quen thuộc, các quán phở sáng, tiệm bánh mỳ hay bất cứ cửa hàng tiện lợi nào trên đường đến công ty, văn phòng, cửa hàng một thời gian. Tuổi trẻ của mỗi cá nhân là một trang tô màu, bạn cần đủ màu sắc thú vui, chứ không phải một bức tranh chỉ vài màu đơn giản, trong đó chiếm nhiều nhất là màu “kiếm tiền".

Tuổi trẻ đừng giam hãm bản thân trong những bức tường chật hẹp, ngoài kia là cả một thế giới mà? - Ảnh 1.

Thực ra, đừng nghĩ đơn giản một chuyến đi chỉ là ngưng không kiếm tiền, thay vào đó, tiêu tiền ở một vùng đất khác. Du lịch mang trong mình ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ là sự thư thái tinh thần mà còn là một khoá học ngắn hạn giúp bạn thu về kinh nghiệm sống không hề ít. Đi để ngắm, để học hỏi, để thích nghi và để lớn lên mà.

Mỗi chuyến đi mang đến cho bạn nhiều hơn là một dịp xả hơi. Tại sao khi còn trẻ, chúng ta lại nên đi du lịch nhiều?

Mỗi tâm hồn khi còn tươi trẻ và đủ sức khoẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận những điều mới đẹp hơn. Đừng mãi giam giữ chính bản thân mình ở một bối cảnh, hao mòn chính mình bằng những điều mãi lặp đi lặp lại không đổi khác. Thế giới là cả một khoảng không rất rộng, chứ không tính bằng quận 7 sang quận 1, hay từ Cầu Giấy lên đến bờ Hồ.

Tuổi trẻ đừng giam hãm bản thân trong những bức tường chật hẹp, ngoài kia là cả một thế giới mà? - Ảnh 2.

Du lịch nên là một hoạt động được thực hiện nhiều hơn 1 lần trong suốt quãng đời xuân trẻ. Không cần nhất thiết cứ phải đi xa, đi nhiều, hộ chiếu đóng chục dấu nhập xuất cảnh, đôi khi

chỉ cần đi trong nước, xách xe máy đi từ tỉnh này sang tỉnh kia cũng đủ trăm nghìn cái để nói.

Đi để mở rộng tầm mắt, để thấy ngoài kẹt xe mỗi ngày, tiếng còi inh ỏi, vài tiếng quát tháo nhau trên đường, xen thêm hai ba đứa trẻ rấm rít vì phải đi học, vẫn còn những con đường rộng thênh thang và nhịp sống không bị gấp gáp bon chen. Học được ở đó cái sự bình tĩnh, thảnh thơi, không stress không quá phiền muộn. Thế giới này là của bạn mà, tại sao lại phải hạn chế bản thân khỏi sự tận hưởng thế giới?

Đi để học thêm những điều mới mẻ mà không phải ở thành phố đông đúc ấy lúc nào cũng sẵn người dạy bạn. Ẩm thực, văn hoá, lối sống, cách thưa gửi mẹ cha, cách buôn bán có phường, mỗi địa phương lại khác nhau. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, huống chi bạn đi nhiều ngày, mang vể cả một sạp khôn.

Tuổi trẻ đừng giam hãm bản thân trong những bức tường chật hẹp, ngoài kia là cả một thế giới mà? - Ảnh 3.

Đi cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ những con người mới, tiếp xúc với những nguồn năng lượng mới. Tạm xa các đồng nghiệp, những con người xung quanh một vài hôm, đi nói chuyện hay ngắm nhìn những người ở địa phương khác sẽ cho bạn rất nhiều trải nghiệm thú vị về văn hoá lẫn cách sống.

Hãy đi để thấy bạn thật sự hạnh phúc. Bạn cảm thấy biết ơn rằng mình đã có công việc đang làm hằng ngày kia, dù trong đó là một tấn áp lực, nhưng nó mang lại cho bạn khoản tiền để ít nhất bây giờ bạn đang ở một xa lạ mà không vẫn được tận hưởng. Bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới này. Và bởi nhỏ bé đến vậy, nỗi buồn không phải thứ đáng để lưu giữ.

Đôi mắt được mở rộng, tâm hồn thanh thản, đôi tai được lắng nghe, sự sáng tạo được khai phá. Sự sáng tạo đến từ những cảm nhận rất sâu về cuộc sống, chứ không tiếng còi xe nào thúc ép bạn có thể sáng tạo được. Hãy cho mình một kỳ nghỉ để sức sáng tạo lại có một kỳ làm việc năng suất.

Và cuối cùng, hãy đi để lưu giữ được tuổi trẻ đẹp đẽ ở những nơi đẹp đẽ.

Tuổi trẻ đừng giam hãm bản thân trong những bức tường chật hẹp, ngoài kia là cả một thế giới mà? - Ảnh 4.

Hãy để chiếc điện thoại Nokia 6.1 Plus lưu giữ lại những khoảnh khắc của chuyến đi tuổi trẻ.

Nhắc nhở thân thiện một lần cuối: Tuổi trẻ không đáng bị giam cầm ở một nơi quen thuộc, bởi bạn chỉ có một cuộc đời để tận hưởng, hãy cố gắng để tận hưởng nó một cách tròn trịa trọn vẹn nhất.

Đồng hành cùng Here We Go mùa thứ 3, Nokia thuộc HMD Global sẽ truyền tải sức trẻ, nguồn cảm hứng đến các đội thi trên chặng đường khám phá Việt Nam và hứa hẹn mang tới những thử thách thú vị cho cuộc thi năm nay.

HMD Global là công ty độc quyền khai thác thương hiệu Nokia cho dòng điện thoại và máy tính bảng, bao gồm các dòng sản phẩm smartphone từ Nokia 3 trở lên đều được trang bị hệ điều hành Android One. Hiện nay, Nokia được biết đến như một thương hiệu với những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và đáng tin cậy với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhiều phân khúc thị trường và nhu cầu sử dụng, trong đó các sản phẩm nổi bật dành cho giới trẻ cho việc du lịch có thể kể đến như Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 3.1 và các sản phẩm sắp ra mắt trong tương lai.

Chi tiết truy cập: https://www.nokia.com/vi_vn/phones/nokia-6-plus.