Tình hình an ninh ở Mexico ngày càng phức tạp khi các băng đảng tội phạm không chỉ buôn bán ma túy hay thanh trừng đối thủ, mà còn ngày càng táo tợn trong việc chiêu mộ trẻ em. Những sinh linh bé nhỏ đáng lẽ phải được bảo vệ lại bị biến thành công cụ thực hiện hành vi bạo lực, thậm chí là giết người.
Trong ngôn ngữ lóng của các băng đảng, những đứa trẻ này bị gọi là "những con gà con sặc sỡ" - ám chỉ những chú gà non bị nhuộm hóa chất: bắt mắt, rẻ tiền và chóng tàn. Đó là cách mà sinh mạng tuổi thơ bị hạ thấp, chỉ còn là vật hi sinh.
Sol, hiện 20 tuổi, vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên khi cô ra tay giết người cho một băng đảng ma túy - khi mới 12 tuổi. Cô kể lại: "Tôi từng tin họ là gia đình mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, tất cả chỉ là lừa dối".
Theo các chuyên gia, nhiều tổ chức tội phạm tại Mexico đánh vào nỗi cô đơn, khát khao được yêu thương và cảm giác cần được công nhận để lôi kéo trẻ em. Một cuộc phỏng vấn với 10 sát thủ tuổi vị thành niên - trong đó có 6 người đang hoạt động cho thấy quá trình chiêu mộ trẻ em đã được hệ thống hóa và huấn luyện bài bản.
(Ảnh chụp màn hình)
Isabel, 19 tuổi, đang được điều trị trầm cảm tại một trung tâm phục hồi. Cô bị chính chú ruột đưa vào băng đảng từ năm 14 tuổi. "Tôi chỉ là con rối", cô nói. "Họ biết tôi còn nhỏ, nên dù gây tội ác cũng chỉ bị giam vài năm, rồi sẽ được thả".
Ban đầu, những đứa trẻ chỉ làm nhiệm vụ đưa tin hay cảnh giới. Nhưng vì dễ kiểm soát và học nhanh, chúng nhanh chóng trở thành "tài sản quý". Có trẻ mới 8 tuổi đã biết dùng súng, sẵn sàng ra tay giết người.
Dù có nét tương đồng với "lính trẻ em" ở Sudan hay Syria, các chuyên gia nhận định đặc điểm nổi bật ở Mexico là các băng đảng hoạt động vì lợi nhuận và có ảnh hưởng văn hóa sâu rộng. Hiện tượng này thậm chí đã lan sang cả Thụy Điển.
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế Mỹ, ước tính khoảng 30.000 trẻ em đã gia nhập các băng đảng ở Mexico. Số trẻ em có nguy cơ bị chiêu mộ có thể lên tới 200.000. Báo cáo của chính phủ Mexico năm ngoái cho thấy, trẻ em từ 6 tuổi đã bị lôi kéo vào tổ chức tội phạm. Trong số các thiếu niên tham gia, 70% lớn lên trong môi trường bạo lực và bất ổn.
Ngày nay, mạng xã hội trở thành công cụ nguy hiểm giúp các tổ chức này tiếp cận trẻ em nhanh hơn. "Chúng tôi chứng kiến sự lan rộng hiện tượng này thông qua nền tảng số", bà Dulce Fuentes Leal, Giám đốc tổ chức Reinserta cho biết.
Những ánh mắt trẻ thơ tại Mexico, giờ đây không còn ngây thơ như lẽ ra chúng phải có. Tuổi thơ của các em bị đánh cắp bởi súng đạn, bởi ma túy, bởi những lời hứa giả dối. Chỉ khi chính quyền, xã hội và các tổ chức phi chính phủ cùng hành động, trẻ em Mexico mới có hy vọng được sống trong một môi trường an toàn và nhân văn hơn.