Tuổi thơ kinh hoàng trong khói lửa chiến tranh của sao Liverpool

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 10:08 10/02/2017

Dejan Lovren năm 3 tuổi phải chạy đến Munich từ quê hương Nam Tư để tị nạn chiến tranh.

Trung vệ Lovren hồi giữa tuần kể lại câu chuyện thương tâm ngày còn nhỏ trên kênh truyền hình Liverpool. Cầu thủ người Croatia là dân tị nạn vào năm 1992 khi mới 3 tuổi.

Tuổi thơ kinh hoàng trong khói lửa chiến tranh của sao Liverpool - Ảnh 1.

"Ước gì tôi có thể giải thích mọi điều xảy ra. Bạn đã nghe rất nhiều câu chuyện nhưng không ai biết sự thật thực sự", Lovren kể lại. "Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một đêm, khi chiến tranh giữa ba nền văn hóa khác nhau nổ ra".

"Ngày đó, bạn chỉ được nghe tin tức qua TV và radio. Tôi nhớ khi đó nghe tiếng còi hụ, tôi tưởng là sắp bị đánh bom đến nơi. Mẹ dẫn tôi vào hầm trú. Tôi không biết chúng tôi đã trốn ở đó bao lâu, cho đến khi còi im tiếng".

Sau đó, Lovren cùng gia đình đã lên xe ô tô chạy đến Đức để lánh nạn chiến tranh. Trung vệ Liverpool đau đớn cho biết có rất nhiều người trong thị trấn nhỏ của anh đã chết. Một người anh em của chú Lovren bị đâm chết ngay giữa đám đông. Bố của Lovren cũng đã thiệt mạng vì cuộc chiến.

Tuổi thơ kinh hoàng trong khói lửa chiến tranh của sao Liverpool - Ảnh 2.

Lovren ngày còn nhỏ.

Trong suốt 3 năm xảy ra mâu thuẫn ở Nam Tư cũ, có hơn 100.000 người đã thiệt mạng vì xung đột vũ trang, trong đó có 37.000 dân thường.

Khi thế giới ngày nay nhiều người không chấp nhận và che chở cho người tị nạn, Lovren hi vọng họ sẽ có cái nhìn bao dung hơn.

"Hãy cho họ một cơ hội. Bạn sẽ thấy đâu là người tốt, và đâu không phải", Lovren nhắn gửi.

Tuổi thơ kinh hoàng trong khói lửa chiến tranh của sao Liverpool - Ảnh 3.

Dejan Lovren là một trong số trụ cột của Liverpool kể từ thời HLV Brendan Rodgers và giờ là Jurgen Klopp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày