Từng thay màu áo mới cho bộ sách giáo khoa lớp 12, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 08/05/2024

Vào năm 2022, Trần Lâm Nam Bảo (sinh năm 2004) đã từng gây bão mạng xã hội khi ra mắt loạt màu áo mới cho bộ sách giáo khoa gồm 6 môn: Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học, Địa lý và Sinh học.

Với sự sáng tạo của mình, Nam Bảo đã biến những môn học khô khan, khó nhớ cũng trở nên sinh động và bắt mắt. Bộ sách từng tạo ấn tượng tốt đến nỗi nhiều người bày tỏ suy nghĩ "muốn được đi học lại với bộ sách giao khoa như thế này".

Từng thay màu áo mới cho bộ sách giáo khoa lớp 12, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Tài năng sáng tạo cùng với thành tích học tập tốt đã giúp cho cậu học sinh trường Minh Khai ngày ấy xuất sắc giành được học bổng Sáng tạo từ RMIT Việt Nam và trở thành sinh viên tại trường đại học quốc tế này. Học bổng này dành cho những sinh viên tương lai có khả năng sáng tạo vượt trội và mong muốn được thực hiện hoá những ý tưởng mà các bạn còn đang ấp ủ tại Đại học RMIT.

Từng thay màu áo mới cho bộ sách giáo khoa lớp 12, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hai năm trôi qua, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao?

Nam Bảo hiện đã là sinh viên năm 2 ngành Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo tại Đại học RMIT. Bảo dành phần lớn thời gian để học ở trường, hoàn thành các bài tập mà theo Bảo "cũng cần nhiều thời gian và công sức, giống như một dự án vậy". Bảo từng chia sẻ rằng: "Bản thân rất ham thích tạo ra những điều gì đó mới mẻ. Nam Bảo sẽ không là Nam Bảo nếu mình không tạo ra những dự án sáng tạo". Vì vậy, ngoài năng khiếu và niềm yêu thích dành cho thiết kế đồ hoạ, Nam Bảo còn có niềm đam mê vô cùng lớn dành cho các mảng nghệ thuật như làm nhạc hay sản xuất phim ảnh. Những điều này được thể hiện trong porfolio của Nam Bảo khi nộp hồ sơ học bổng tại RMIT. Thực tế, Nam Bảo cũng từng tham gia sản xuất một sản phẩm âm nhạc mang tên "Chung một tấm lòng" của đài truyền hình HTV nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho quỹ mua vaccine trong giai đoạn đại dịch.

Từng thay màu áo mới cho bộ sách giáo khoa lớp 12, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 3.

Trần Lâm Nam Bảo từng "gây bão mạng" với dự án thiết kế lại bìa sách giáo khoa lớp 12.

Một lần nữa, Nam Bảo được dịp thể hiện tài năng của mình khi tham gia vào một dự án video âm nhạc thuộc thể loại rap/hiphop mang tên "Có một công việc chờ bạn ở tuổi 18" của Đại học RMIT. MV này là một dự án nhóm với sự tham gia của chính các bạn sinh viên RMIT đến từ các ngành khác nhau, trong đó Nam Bảo là người lên ý tưởng nội dung, viết lời và là người thể hiện chính.

Nội dung MV được viết lên từ sự thấu hiểu những băn khoăn của những học sinh trung học về công việc mơ ước trong tương lai, đặc biệt là những sĩ tử lớp 12 đang trong giai đoạn chuyển giao quan trọng của cuộc đời. MV "Có một công việc chờ bạn ở tuổi 18" truyền tải thông điệp: Sinh viên là công việc đầu tiên tuyệt vời dành cho các bạn trẻ ở độ tuổi 18. Việc lựa chọn một đại học phù hợp và một chuyên ngành đúng với đam mê là một bước đệm vững chắc cho tương lai của các bạn sau này.

Thông qua MV lần này, Nam Bảo cho biết bạn muốn "nhắn gửi một lời động viên đến các bạn rằng: Hãy tập trung làm tốt điều ở trước mắt - đó là học hỏi và trau dồi hết mức ở thời sinh viên, vì những kiến thức và kỹ năng có được tại đây sẽ giúp ích cho mình sau này. Và hãy nhớ, chọn cho mình một trường đại học thật phù hợp nhé!"

Nam Bảo rất vui mừng được thực hiện dự án này cùng RMIT Việt Nam, ngôi trường đại học Bảo gắn bó và mong MV được đón nhận, sẻ chia để các em học sinh có thêm động lực bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

Sau 2 tuần ra mắt, MV đã nhận về nhiều nhận xét tích cực từ các bạn trẻ về sự "bắt tai" của giai điệu và ca từ, cũng như phong cách rap của Nam Bảo. Đặc biệt, nhiều bạn tỏ ra bất ngờ khi MV này lại là sản phẩm của một trường đại học. Đây chính là minh chứng cho việc RMIT luôn muốn tạo cơ hội để ươm mầm các tài năng trẻ sáng tạo.

Được biết, ngoài việc đi học, hiện nay Nam Bảo còn làm thêm những công việc liên quan đến thiết kế để tích thực hành những gì đã học, tích lũy kinh nghiệm, khám phá năng lực bản thân và có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

Trong suốt 3 hoặc 4 năm tại Đại học RMIT, các sinh viên sẽ được trang bị một hành trang kiến thức và kinh nghiệm quý báu trước khi tiến bước tới những mục tiêu trong tương lai. RMIT tin rằng một môi trường học tập thực tiễn sẽ là nền tảng bền vững cho sự nghiệp thành công sau này của "những hạt giống tài năng".

Mời bạn đọc thưởng thức MV "Có một công việc chờ bạn ở tuổi 18" trên kênh Youtube chính thức của Đại học RMIT: https://www.youtube.com/watch?v=efMd0P8pC1g

Từng thay màu áo mới cho bộ sách giáo khoa lớp 12, chàng trai năm ấy bây giờ ra sao? - Ảnh 4.