Từng chọn ngành theo định hướng gia đình, An Tổng YiHeTang kể lại bài học tuổi 18
Học ngành xây dựng, lớn lên trong sự quản thúc khá nghiêm khắc từ gia đình và từng có quãng thời gian “chỉ biết học” - đó là tuổi 18 của Nguyễn Viên An (An Tổng), người hiện đứng sau thương hiệu trà sữa YiHeTang phủ sóng nhiều tỉnh thành. Kinh doanh ở thời điểm ấy, là điều chị gần như chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi.
Ít ai ngờ cô gái từng chọn ngành theo định hướng gia đình lại có ngày rẽ sang lĩnh vực F&B. Nhìn lại hành trình của mình trong tập phát sóng X018 – Xuyên không về tuổi 18 trên kênh Youtube của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Nguyễn Viên An kể nhiều hơn về những lần rẽ hướng, khoảng thời gian chưa thực sự hiểu bản thân và hành trình trưởng thành cùng những lựa chọn đầu đời.
Không phải ai tuổi 18 cũng biết mình sẽ làm gì
Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh hiện tại của Nguyễn Viên An, nhiều người sẽ nghĩ chị là mẫu người sớm xác định được mục tiêu và có lộ trình sự nghiệp rõ ràng từ đầu. Nhưng thực tế lại khác. Trong podcast, chị kể tuổi trẻ của mình từng khá "an toàn" theo cách quen thuộc của nhiều gia đình châu Á: tập trung học tập, làm tốt điều được kỳ vọng và lựa chọn dựa trên những gì khi ấy được xem là phù hợp.
Lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, việc chọn ngành học của chị thời điểm đó cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ cha mẹ hơn là thực sự hiểu bản thân phù hợp với điều gì. Trước khi gắn bó với lĩnh vực đồ uống, chị từng học ngành xây dựng, đi du học rồi làm công việc chuyên viên đối ngoại. Nhìn lại chặng đường ấy, nữ CEO thừa nhận từng có giai đoạn bản thân chưa thực sự rõ mình muốn gì. Chính điều đó khiến câu chuyện của chị dễ tạo sự đồng cảm với nhiều bạn trẻ đang đứng trước áp lực chọn ngành, chọn nghề – đặc biệt là thế hệ 2K8 ở thời điểm hiện tại, những người lần đầu đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình.
Con đường sự nghiệp của Nguyễn Viên An không đi theo một đường thẳng. Từ ngành học ban đầu đến công việc liên quan đến ngoại ngữ, rồi sau đó mới bước vào lĩnh vực F&B, mỗi giai đoạn đều mang đến cho chị những trải nghiệm khác nhau trước khi thực sự tìm thấy lĩnh vực muốn gắn bó lâu dài.
Theo chia sẻ của nữ CEO, việc học một ngành nhưng sau này làm công việc khác không phải điều quá bất thường hay lãng phí như nhiều người vẫn nghĩ. Với chị, quãng thời gian trên giảng đường không chỉ là lúc học kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội để tích lũy kỹ năng, trải nghiệm và hiểu thêm về bản thân.
Nhìn lại hành trình của mình, chị cho rằng chính những trải nghiệm tưởng chừng "đi lệch hướng" ấy lại trở thành nền tảng quan trọng cho công việc sau này. Khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc với con người, sự thích nghi trong môi trường mới hay tinh thần kỷ luật đều là những điều giúp chị từng bước xây dựng công việc hiện tại. Bởi vậy, theo Nguyễn Viên An, giá trị của việc học không chỉ nằm ở chuyện sau này có làm đúng ngành hay không, mà còn ở những gì mỗi người tích lũy được trong quá trình trưởng thành.
Tuổi 18 không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ dũng cảm để bước tiếp
Khi nhìn lại tuổi 18, chị không xem đó là thời điểm buộc phải đưa ra một lựa chọn hoàn hảo hay "đúng tuyệt đối". Theo nữ CEO, ở độ tuổi ấy, việc chưa thật sự hiểu bản thân hoặc thay đổi định hướng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều quan trọng hơn không phải là chưa từng chọn sai, mà là cách mỗi người đối diện với lựa chọn ấy: học từ va vấp, điều chỉnh khi cần và tiếp tục tiến về phía trước thay vì mắc kẹt trong tiếc nuối.
Trong series podcast X018 - Xuyên không về tuổi 18 của FPT Polytechnic, nơi các khách mời chia sẻ trải nghiệm thật để đồng hành cùng thế hệ 2K8 trên hành trình chọn ngành, chọn nghề, Nguyễn Viên An không đưa ra một "công thức thành công" cố định. Điều đọng lại nhiều hơn có lẽ là lời nhắn rằng tuổi 18 không nhất thiết phải có ngay câu trả lời hoàn hảo cho tương lai.
Full tập podcast của Nguyễn Viên An hiện đã phát sóng trên kênh Youtube của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, nơi nữ CEO chia sẻ chi tiết hơn về những lần rẽ hướng, khoảng thời gian chưa thực sự hiểu bản thân và hành trình bén duyên với lĩnh vực F&B. Xem ngay tại đây: https://youtu.be/Sx14CHLURGs?si=JFFvxJvyud9LRkQf