Tức giận vì MU chơi quá dở, De Gea nổi điên đấm mạnh vào mái che đường hầm sân

Trần Giang, Theo Trí Thức Trẻ 09:06 07/11/2021

David De Gea mất bình tĩnh sau khi không thể gánh nổi MU trong trận derby thành phố Manchester.

Sự bất lực của De Gea

Sau khi hiệp 1 của trận MU 0-2 Man City (vòng 11 Ngoại Hạng Anh) kết thúc, De Gea rời sân để đi vào phòng thay đồ như bao cầu thủ khác. Mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn bình thường cho đến khi nét mặt của thủ môn người Tây Ban Nha lộ rõ sự bực dọc và khó chịu. De Gea bước đi với gương mặt tức tối, hằn học. 

Nhưng đó chưa phải đỉnh điểm. Khi gần tới lối dẫn vào đường hầm, người gác đền 31 tuổi bất ngờ điên tiết dùng tay phải đấm thẳng vào phần mái che với lực rất mạnh. Trước đó (sau khi Bernardo Silva ấn định chiến thắng 2-0), De Gea cũng đấm vào cột dọc khung gỗ. 

Cảm xúc của cựu sao Atletico Madrid sau khi phải hứng chịu 2 bàn thua không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ thất vọng, buồn bã hay chán nản. Thay vào đó, De Gea chắc chắn cảm thấy vô cùng ức chế khi bản thân anh thi đấu cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn không thể giúp "Quỷ đỏ" tránh khỏi thất bại đáng quên trước The Citizens. 

Màn trình diễn thượng hạng của De Gea là điểm sáng duy nhất bên phía MU trong trận thua đáng thất vọng trước Man City

Với 5 pha cứu thua, không cầu thủ MU nào chơi tốt hơn De Gea ở trận derby thành Manchester đầu tiên của mùa giải 2021/22. Nếu không có sự tỏa sáng của anh, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn phải nhận nhiều hơn 2 bàn thua. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ MU khác lại thi đấu quá tệ và khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng 2 lần.

Thủ môn 30 tuổi không có lỗi trong cả 2 bàn thắng của Man City. Trận MU 0-2 Man City (6/11) diễn ra chỉ đúng 1 ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 31 (7/11) của De Gea.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày