Trường xưa và ký ức một thời để nhớ!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/07/2019

Hè về… phượng nở, ve kêu và mùa tốt nghiệp, mùa thi lại đến… Đối với những người đã đi qua năm tháng thanh xuân dưới mái trường Đại học, đây là quãng thời gian đầy hoài niệm khi ký ức một thời tuổi trẻ lại ùa về.

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.

Với thế hệ những cựu sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế (HUL) dù đi xa hay đang lựa chọn gắn bó ở trường, ký ức về mái trường vẫn là nơi khơi nguồn cho ước mơ, tạo động lực cho sự trưởng thành, là nơi ngập tràn kỷ niệm về tình thầy trò, tình bè bạn…

Trường xưa và ký ức một thời để nhớ! - Ảnh 1.

Nhớ về nơi chắp cánh ước mơ

Với luật sư Võ Công Hạnh, hơn 15 năm kể từ ngày ra trường, anh vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh của tháng ngày sinh viên miệt mài trên giảng đường trường Luật, "Luật Huế thời tôi học mới chỉ là một Khoa trực thuộc Đại học Khoa học Huế. Điều kiện học tập khi ấy còn nhiều khó khăn, bù lại, chúng tôi nhận được sự giảng dạy, chia sẻ rất tận tình của các thầy cô. Hành trang từ những năm tháng ấy đã giúp tôi thêm tự tin trong thời gian làm công việc pháp chế cho các dự án của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thương mại và trong suốt chặng đường hành nghề luật sư sau này", cựu sinh viên K23 chia sẻ.

Học Luật, để làm được nghề và giỏi nghề thì kinh nghiệm của những lần va vấp trong thực tiễn quyết định rất lớn. Song với những cựu sinh viên sau này lựa chọn gắn bó với sự nghiệp pháp lý, quan trọng nhất chính là kiến thức nền tảng được tích lũy ở trường Đại học.

Nhắc về trường xưa, luật sư Lê Cao, hiện đang là Giám đốc công ty Luật FDVN, đồng thời là cựu sinh viên K28 nhớ về nơi thắp lửa đam mê và chắp cánh cho ước mơ, lý tưởng trở thành hiện thực: "Trường Luật đã cho tôi những lý luận, những nền tảng kiến thức cơ bản nhất, là nơi đặt những viên gạch đầu tiên hình thành cách tư duy của một người làm nghề Luật trong tôi. Từ những trải nghiệm nơi đây, chúng tôi bước qua những lực cản bỡ ngỡ của tuổi trẻ, để tự tin, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng trước những gian truân khi lập nghiệp".

Trường xưa và ký ức một thời để nhớ! - Ảnh 2.

Luật sư Lê Cao trong một lần thăm lại trường xưa

Với luật sư Lê Cao và nhiều cựu sinh viên thành công khác, Đại học Luật, Đại học Huế như một mối duyên lâu dài trong cuộc đời, để đeo đuổi và trở về với một niềm tự hào, một lòng biết ơn nơi đã chắp cánh cho sự nghiệp. Bởi là một tình yêu, một niềm biết ơn, nên họ trở lại trường với "sự hồi đáp": Những buổi chia sẻ về lý thuyết chuyên môn cho sinh viên, tạo điều kiện và dẫn dắt các bạn sinh viên trong thực tập, thực tiễn hành nghề tại các công ty, doanh nghiệp Luật…

Nơi yêu thương và gắn bó

Yêu nghề, yêu trường, nhiều sinh viên xuất sắc đã chọn ở lại trường tiếp tục học tập, nghiên cứu, giảng dạy cho các thế hệ tiếp theo, Ths. Hồ Minh Thành là một người như thế.

Mong muốn gắn bó với ngành Luật là mong muốn được truyền lửa cho những thế hệ tiếp nối ở ngôi trường vốn là ước mơ của Thành từ ngày còn học phổ thông. Luật Huế trong anh là ký ức đẹp về một môi trường học tập vừa nghiêm túc, vừa thân thiện, vừa đoàn kết, vừa sôi động. Những ký ức đó vẫn mỗi ngày sống dậy trong anh trên từng bước chân nơi giảng đường, trong mỗi ánh mắt trong veo của sinh viên Luật và trong cả những lần cùng sinh viên chinh chiến khắp nơi mang về những giải thưởng cao quý cho trường.

Trường xưa và ký ức một thời để nhớ! - Ảnh 3.

Ký ức về mái trường xưa hiện diện nỗi nhớ và hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy với những bài giảng chất lượng, những câu nói khắc cốt ghi tâm.

"Trong các thầy cô từng dạy, mình ấn tượng nhất với cô Nhật Anh dạy môn Luật thương mại. Cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ của cô giúp mình nắm các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp khá vững. Thầy Hưng dạy môn Luật dân sự với cách dạy bám sát thực tế, trong bài giảng thầy thường đưa ra những ví dụ, chỉ ra những hướng giải quyết cụ thể, tất cả những điều đó giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại của mình ở Phòng Đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư", thủ khoa Phạm Thị Lệ Xuân – tân cử nhân K39 chia sẻ.

Nhớ về chốn đong đầy tình cảm

Không chỉ là nơi chắp cánh cho những ước mơ theo đuổi ngành Luật, mái trường để nhớ về còn là những ký ức giản đơn và ấm áp về tình bè bạn.

Trường xưa và ký ức một thời để nhớ! - Ảnh 4.

Phương Lan nhớ về những dịp hòa mình vào những cuộc thi ngoại khóa, cùng bạn bè dù rất mệt nhưng vẫn quyết tâm thể hiện tinh thần nhiệt huyết của sinh viên Luật: "Ngày hội các Câu lạc bộ đội nhóm năm 2018, mình cùng các thành viên trong CLB Văn hóa Văn nghệ đã cùng nhau trải qua rất nhiều phần thi. Đến cuối ngày, dù đã rất mệt sau một ngày hoạt động sôi nổi nhưng chúng mình cùng bảo nhau quyết tâm giành giải cao. Cảm giác cùng nhau giành kết quả tốt và cùng bên nhau chia sẻ niềm vui thật sự gần gũi như những người trong gia đình vậy".

Cũng bằng những tình cảm quý giá, sự nâng đỡ tận tình của thầy cô, sự ủng hộ của bè bạn đã tạo động lực giúp Phương Lan đạt được vương miện cao quý của cuộc thi Hoa khôi sinh viên 2018.

Như một lời tri ân đáp lại tình cảm chân thành đó, tháng 3 vừa qua, Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức một buổi gặp mặt các cựu sinh viên khu vực Tây Nguyên. Buổi gặp mặt đong đầy cảm xúc là lời cảm ơn chân thành mà trường muốn nhắn gửi đến các thế hệ cựu sinh viên đã cùng đồng hành để làm nên thương hiệu Đại học Luật, Đại học Huế. Cùng với những thành công trong sự nghiệp, họ đã trở thành người truyền lửa đam mê cho những thế hệ sinh viên tiếp nối.

Trường xưa và ký ức một thời để nhớ! - Ảnh 5.

Buổi gặp mặt cựu sinh viên, học viên khu vực Tây Nguyên

Các thế hệ cựu sinh viên HUL luôn lưu giữ những tình cảm trân quý và những hồi ức đẹp về mái trường đã giúp họ trưởng thành và vững vàng trong sự nghiệp. Ký ức luôn còn đó, ở sâu trong tâm trí, chỉ cần một lời nhắc, mọi cảm xúc lại ùa về nguyên vẹn như chỉ mới ngày hôm qua.