Trước vụ bạo hành trẻ, chủ mái ấm Hoa Hồng từng khiến dàn bình luận của Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng

Nam An, Theo Phụ nữ mới 16:24 04/09/2024
Chia sẻ

Chủ mái ấm Hoa Hồng từng khiến dàn bình luận của Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng khi nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi.

Vụ việc các trẻ sơ sinh ở mái ấm Hoa Hồng (TP.HCM) bị bảo mẫu bạo hành đã khiến dư luận phẫn nộ. Bước đầu, nhà chức trách xác định có việc trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng; hành vi này xảy ra nhiều lần, do chính nhân viên tại đây thực hiện.

Qua kiểm tra, Mái ấm Hoa Hồng đang nuôi dưỡng 86 trẻ em, gồm 15 bé dưới một tuổi; 37 bé 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện. UBND quận 12 đề xuất đưa toàn bộ số trẻ em này về cơ sở bảo trợ xã hội công lập để xác minh, tìm gia đình, người thân.

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ mái ấm Hoa Hồng từng khiến dàn bình luận của Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng- Ảnh 1.

Trước khi báo chí phản ánh vụ việc bạo hành trẻ tại cơ sở mái ấm của mình, bà Giáp Thị Sông Hương (52 tuổi, ngụ quận 12) từng khiến dàn bình luận của cuộc thi Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng khi chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi.

Trong một phóng sự của đài Truyền hình Vĩnh Long, bà Hương chia sẻ, "tôi nhặt bé gái đầu tiên ở bãi rác. Khi đó tôi mới 17 tuổi thôi, làm nghề nhặt vé chai. Lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không có nhà cửa hay người thân ở Sài Gòn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ giữ em bé lại để chờ cha mẹ, anh em gia đình của cháu đến tìm để trả lại. Nhưng chờ hoài không thấy gia đình quay lại nên từ năm đó tôi nuôi 2 cháu bị bỏ rơi".

Được biết, mái ấm đã được bà Hương tạo dựng và nhận nuôi các bé bị bỏ rơi suốt 34 năm qua. Nhiều em bé tại mái ấm đều được đặt tên và mang họ Giáp của bà Hương.

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ mái ấm Hoa Hồng từng khiến dàn bình luận của Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng- Ảnh 2.

Cũng trong chương trình Những câu chuyện truyền cảm hứng của cuộc thi Miss Grand 2022, bà Hương cho biết, "34 năm nay mình làm thiện nguyện thầm lặng, mình không lên cộng đồng và mình cũng không biết xài Facebook, cứ đưa đến là mình nuôi. Mình chỉ nghĩ mình phải làm thật nhiều tiền, thật nhiều công việc thì mới có tiền nuôi các con. Mình kinh doanh rất là nhiều, chạy xe ôm cũng có, rồi đi giúp việc nhà cũng có. Mới khoảng hơn 1 năm nay, dịch bệnh khó khăn nên mình mới nhận sự giúp đỡ của cộng đồng. Mình cũng không hình dung được được việc mình nhận sự giúp đỡ như này có sao không, cũng rất là lo sợ". Bà Hương cũng chia sẻ rằng bản thân bà cũng rất tự hào khi có rất nhiều con.

Câu chuyện của bà Hương về hành trình nhận nuôi và chăm sóc trẻ mồ côi bị người thân bỏ rơi đã khiến bạn bình luận và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xúc động rơi lệ. Một số thành viên cũng đã chung tay để giúp đỡ mái ấm Hoa Hồng để có thêm chi phí lo cho các bé.

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ mái ấm Hoa Hồng từng khiến dàn bình luận của Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng- Ảnh 3.

Bà Giáp Thị Sông Hương (52 tuổi, ngụ quận 12) - chủ mái ấm Hoa hồng trong một phóng sự trên đài truyền hình Vĩnh Long 1

Những chia sẻ của bà Hương - chủ mái ấm Hoa Hồng thời điểm đó đã nhận được sự đồng cảm của nhiều nhà hảo tâm khác. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng yêu trẻ cũng như sẵn sàng cưu mang, dành cho các bé bị bỏ rơi một mái ấm để được chở che, chăm sóc. Bởi thế mà khi tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra ngay tại mái ấm Hoa Hồng đã khiến nhiều người phẫn nộ và lo lắng cho các bé vô cùng.

Không ít người dân và nhà hảo tâm đã tìm đến tận cơ sở mái ấm Hoa Hồng để xác mình sự việc và trông ngóng tin tức của gần 100 em bé đang được chăm sóc tại đây.

Trước vụ bạo hành trẻ, chủ mái ấm Hoa Hồng từng khiến dàn bình luận của Miss Grand 2022 khâm phục trước câu chuyện truyền cảm hứng- Ảnh 4.

Bà Giáp Thị Sông Hương xuất hiện bên ngoài mái ấm Hoa Hồng sau vụ việc

Đến chiều ngày 4/9, sau khi làm việc tại mái ấm, cơ quan chức năng cùng bà Giáp Thị Sông Hương đã xuất hiện bên ngoài mái ấm.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc một bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng có hành vi bảo hành trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở này. Cụ thể, trong quá trình chăm sóc trẻ, bảo mẫu tên T. có những hành động ngược đãi, đánh đập các bé.

Hiện, vụ việc vẫn đang khiến dư luận vô cùng sục sôi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày