Trung Quốc hiện tại không ai mặc đẹp hơn mỹ nam này: Đóng 1 phim sắm tận 120 bộ đồ, Paris Fashion Week cũng chỉ tới thế
Đã đẹp trai lại còn mặc đẹp thì ai mà chịu cho nổi.
- Thiên tài nhận giải "Nobel Toán học" chơi đồ hiệu khiến dân tình phát cuồng, trang sức Cartier cháy hàng sau khoảnh khắc vinh danh
- "Hermès của giới kính mắt" khiến G-Dragon và loạt sao Hollywood mê đắm: Mỗi mẫu chỉ khoảng 500 chiếc
- Wimbledon đích thị là sàn catwalk của giới thượng lưu, Hermès hay Chanel ngập tràn khán đài
Nói thật, phim đô thị có thể thiếu drama, thiếu những màn đấu trí căng thẳng, nhưng tuyệt đối không thể để nam chính “flop” về khoản ngoại hình. Bởi chỉ cần một bộ vest không hợp dáng, một chiếc cà vạt thắt sai tỷ lệ hay cách phối đồ quá tay là khí chất của nhân vật có thể tụt vài bậc. May mắn thay, chuyện này hoàn toàn không xảy ra với Tỉnh Bách Nhiên.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, nam diễn viên gần như biến Loan Niệm thành một “tủ đồ biết đi”. Mỗi lần xuất hiện, anh lại mang đến một diện mạo khác, khi là bộ vest chỉn chu chuẩn tinh anh công sở, lúc khoác áo dáng dài đầy khí chất, khi lại đơn giản với những set đồ đời thường nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.
Đẹp trai vốn đã là “vũ khí” của Tỉnh Bách Nhiên, nhưng điều khiến khán giả khó rời mắt lại nằm ở cách anh được xây dựng hình ảnh trong bộ phim này. Không cần phô trương, không cần logo phủ kín người, cũng chẳng cần cố tình khoe hàng hiệu, nam diễn viên vẫn khiến từng khung hình trông chẳng khác gì một trang tạp chí thời trang.

Đáng nói, đây không phải kết quả của vài bộ đồ được lựa chọn ngẫu nhiên. Để hóa thân thành Loan Niệm giám đốc sáng tạo kiêm quản lý cấp cao của một công ty quảng cáo hàng đầu, Tỉnh Bách Nhiên đã chuẩn bị riêng cho nhân vật một “tủ đồ cá nhân” với hơn 120 bộ trang phục cho toàn bộ phim.
Quy mô này nghe qua đã thấy choáng. Trong quá trình quay, có những ngày Tỉnh Bách Nhiên phải thay hơn chục bộ quần áo. Mỗi khi trang phục mới được chuyển đến đoàn phim, anh đều phải thử đi thử lại, liên tục điều chỉnh để tìm ra phiên bản phù hợp nhất với nhân vật. Bộ nào không đúng tinh thần Loan Niệm sẽ bị loại, tuyệt đối không có chuyện cố nhét đồ vào chỉ để tăng số lượng.




Một phần trong hơn 120 bộ đồ là trang phục cá nhân của Tỉnh Bách Nhiên, phần còn lại đến từ những bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu cao cấp như ZEGNA, Valentino, Loro Piana, The Row... Đặc biệt, Chanel còn dành cho nam diễn viên sự hỗ trợ với mức độ ưu ái được ví như “người nhà”. Nhưng điều đáng nói là Tỉnh Bách Nhiên không hề biến Loan Niệm thành một “biển hàng hiệu”.
Tất cả trang phục đều phục vụ cho hình tượng nhân vật: một người đàn ông tinh tế, kiềm chế, sắc sảo, có gu thẩm mỹ cao và mang khí chất của giới tinh hoa. Phong cách chủ đạo nghiêng về quiet luxury - xa xỉ thầm lặng, tối giản nhưng đắt giá, không lạm dụng logo hay những chi tiết quá phô trương.



Đặc biệt, cách ăn mặc của Loan Niệm còn thay đổi theo diễn biến tâm lý. Ở giai đoạn đầu, khi nhân vật vẫn giữ khoảng cách với mọi người và có nội tâm khép kín, vest và cà vạt thường được thắt chặt, phần vai được dựng cứng cáp, tạo cảm giác mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy áp lực. Nhưng khi Loan Niệm dần trở nên mềm mại hơn về mặt cảm xúc, cách ăn mặc cũng thay đổi theo. Cổ áo được mở ra, đường cắt may trở nên mềm hơn, tổng thể bớt cứng nhắc. Từng thay đổi nhỏ trong trang phục đều góp phần cho thấy một Loan Niệm đang dần để lộ con người thật phía sau vẻ ngoài lạnh lùng.



Bộ phim xoay quanh Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), một cô gái xuất thân bình thường từ Cáp Nhĩ Tân lên Bắc Kinh lập nghiệp. Tình cờ nhận được lời mời làm việc tại một công ty quảng cáo hàng đầu thế giới, cô bước chân vào môi trường marketing dành cho giới tinh hoa với áp lực cao và vô số thử thách.
Tại đây, cô gặp Loan Niệm giám đốc sáng tạo tài năng, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo và phong thái sắc bén. Hai người ban đầu liên tục đối đầu, chẳng ai chịu nhường ai. Thế nhưng sau 10 năm làm việc và tiếp xúc, những va chạm ấy dần biến thành sự thấu hiểu, rồi âm thầm phát triển thành một mối tình sâu sắc.


Loan Niệm cũng là kiểu nam chính sở hữu sức hút đặc biệt: bên ngoài lạnh lùng, lời nói sắc bén nhưng bên trong lại là một người đàn ông cực kỳ lãng mạn. Ngay cả khi trách mắng cấp dưới, ánh mắt anh vẫn thường để lộ sự không nỡ. Sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng và nội tâm ấm áp khiến Loan Niệm trở thành nhân vật có độ tương phản rất lớn trong phim.
Trong khi đó, Thượng Chi Đào lại là tuyến nhân vật đại diện cho quá trình trưởng thành. Từ một cô gái có học vấn và xuất thân bình thường, cô từng bước thích nghi với môi trường công sở khắc nghiệt, trở thành một nữ tinh anh có thể tự mình đảm đương công việc. Nhiều năm sau, cô trở về quê khởi nghiệp, mở nhà hàng và điều hành một công ty tổ chức sự kiện.
Đầu Xuân Tươi Sáng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cô Nương Đừng Khóc, từng nhận được sự yêu thích lớn trên nền tảng Tấn Giang. Đây cũng là một trong những tác phẩm nổi bật của tác giả và được nhiều độc giả đánh giá cao.