Trung Quốc: Gia đình đoàn tụ sau 3 năm xa cách vì COVID-19

Vân Ánh, Theo VTV 22:11 13/01/2023

Đại dịch COVID-19 bùng phát và chính sách "Zero COVID" nghiêm ngặt đã khiến nhiều người không đến được Trung Quốc trong 3 năm qua.

Tâm lý chờ mong càng lớn hơn với những người có gia đình, người thân ở Trung Quốc. Do đó, khi Trung Quốc thông báo dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh, nhiều người đã ngay lập tức mua vé máy bay về Trung Quốc.

Va ly đã đóng, bà Chu Wenhong sẵn sàng cho chuyến bay về Trung Quốc. Trước đại dịch, năm nào bà cũng về thăm gia đình ở Thượng Hải sau khi định cư ở Singapore.

Bà Chu Wenhong, người Singapore gốc Trung Quốc, nói: "Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi không về được, người nhà tôi cũng không sang được. Về thì phải xét nghiệm PCR, phải cách ly, giá vé máy bay tăng vọt. Quá nhiều trở ngại.

Giờ thì về được rồi. Tôi đã chờ ngày này rất lâu. Dù giá vé có cao nhưng Tết sắp đến rồi, tôi sẽ được đón Tết với gia đình".

Bà Chu đã trả 2.264 SGD (tương đương hơn 40 triệu đồng) cho vé bay một chiều đến Thượng Hải. Trước đại dịch, vé khứ hồi Singapore - Thượng Hải chỉ khoảng 600 SGD.

Trung Quốc: Gia đình đoàn tụ sau 3 năm xa cách vì COVID-19 - Ảnh 1.

Gia đình bà Chu sum họp đầm ấm. (Ảnh: Reuters)

Bà Chu Wenhong chia sẻ: "Tôi lo cho bố mẹ lắm. Đã 3 năm rồi chưa gặp. Cả hai bố mẹ tôi đều đã mắc COVID-19 mà tuổi lại cao. May là không bị nặng lắm, nhưng sức khỏe đi xuống. Nên tôi muốn về nhà thăm càng sớm càng tốt".

Bà Chu cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng đặt chân về lại quê nhà vào ngày 12/1: "Mẹ tôi, em gái tôi, cả cháu nữa đều đang chờ tôi. Không biết bố tôi còn thức không, vì giờ ông già quá rồi".

Và hai mẹ con bà Chu đã gặp lại sau những mong ngóng trong suốt hơn 3 năm qua.

Cụ Cao Yafang, mẹ của bà Chu, cho biết: "Con bé trông vẫn như thế, như khi gọi điện thoại video. Giờ gặp lại rồi, tôi đỡ lo hơn. Nó bảo là nếu không về thăm tôi được thì nó sẽ mất ngủ".

Tết là dịp đặc biệt quan trọng với các gia đình đón năm mới theo Âm lịch. Có những gia đình, đây là dịp duy nhất trong năm cả nhà gặp nhau, dành thời gian cho nhau. Năm nay, điều này đặc biệt đã đến với những gia đình bị xa cách vì COVID-19 như gia đình bà Chu.