Trung Quốc: Chỉ vì gõ cửa nhà hàng xóm vào sáng sớm, cậu bé 6 tuổi bị chém hơn 20 nhát dao

Trang Tran, Theo Helino 16:30 02/08/2018
Chia sẻ

Vụ việc thương tâm xảy ra tại huyện Phụ Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) khiến cho người dân nơi đây đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo tờ Sina đưa tin, vào ngày 29/7 vừa qua, một cậu bé 6 tuổi nhập viện trong tình trạng bị chém 20 nhát trong khắp người. Được biết, trong buổi sáng cùng ngày, vào lúc khoảng 6h sáng, một cậu bé 6 tuổi chạy sang gõ cửa nhà một người hàng xóm họ Trần. Người này vì tức giận đã dùng dao chém liên tiếp trên người cậu bé. Hiện tại, cậu bé nay vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Đồng thời, người hàng xóm họ Trần cũng bị công an địa phương bắt giữ để điều tra về vụ việc.

Mẹ cậu bé cho biết, chồng mình hiện đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chỉ có mình ở nhà chăm sóc con nhỏ. Hôm sáng sớm xảy ra vụ việc, hai mẹ con cùng nhau đi ra ngoài. Tuy nhiên, cậu bé hiếu động chạy khá nhanh nên người mẹ đuổi theo không kịp. Trong phút chốc đã không thấy tăm hơi con mình ở đâu.

Đến khi nghe người dân trong làng nói với cô nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, người mẹ hớt hải chạy đến nơi thì đã thấy con mình nằm sấp trên một vũng máu lênh láng trước cửa nhà người hàng xóm họ Trần kia. "Tôi đến lật người con mình lại để xem kĩ thì thấy trên mặt thằng bé đầy những vết chém, cánh tay có nhiều vết thương và gân trên tay cũng bị đứt." - người mẹ bàng hoàng kể lại.

Trung Quốc: Chỉ vì gõ cửa nhà hàng xóm vào sáng sớm, cậu bé 6 tuổi bị chém hơn 20 nhát dao - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sau khi cậu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ cho biết toàn thân bệnh nhân có rất nhiều vết chém nặng, nhẹ. Xương cằm của đứa trẻ cũng bị gãy, bị thương phần ngoài đầu. Trước mắt, cậu bé 6 tuổi vẫn đang phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nên phía bệnh viện cũng có thông báo cho người nhà chuẩn bị tinh thần.  

Người nhà của cậu bé chia sẻ với phóng viên, gia đình cậu bé và người hàng xóm họ Trần từ trước đến nay đều không có bất kì hiềm khích gì với nhau. Họ thực sự không hiểu được vì sao người hàng xóm ấy lại có thể làm ra hành động tàn ác đến như vậy. Theo như lời của những người hàng xóm khác, người họ Trần kia vốn cũng là người hiền lành, hơn 30 tuổi nhưng vẫn sống độc thân. 

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định được kẻ gây án họ Trần vào đêm hôm trước có uống rượu, đến sáng hôm sau nghe tiếng trẻ con gõ cửa. Có thể do bực mình vì bị làm phiền hoặc vẫn còn say, hắn mất kiểm soát mà ra tay làm hại đứa bé. Hiện tại, tên hàng xóm họ Trần (34 tuổi) đã bị cảnh sát tạm giam chờ xét xử.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày