Rạng sáng 2/7, đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán Slovenia tại vòng 1/8 Euro 2024. Trận này, Ronaldo tiếp tục được đá chính, rất quyết tâm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải.
Thực tế, Ronaldo đã được trao rất nhiều cơ hội, bao gồm 4 tình huống đá phạt trực tiếp ở vị trí thuận lợi. Đặc biệt phải kể đến quả 11m ở hiệp phụ đầu tiên. Tuy nhiên, CR7 tỏ ra vô duyên và đều bỏ lỡ.
Ronaldo có một ngày thi đấu kém duyên. Anh chỉ có thể sút tung lưới Slovenia trên loạt luân lưu
Trong ngày Ronaldo hóa "báo thủ", một cái tên của tuyển Bồ Đào Nha đã nổi lên, gánh đội nhà đi tiếp.
Đó chính là thủ môn Diogo Costa. Khi trận đấu bị đưa vào loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 sau 120 phút, thủ thành 24 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ khi cản phá thành cồn cả 3 quả phạt đền. Chung cuộc, Bồ Đào Nha thắng 3-0 trên loạt luân lưu và giành vé vào tứ kết gặp Pháp vào 2h ngày 6/7.
Costa bay nhảy, cản phát 3 quả luân lưu cho Bồ Đào Nha
Đội hình ra sân: