Ở mùa World Cup năm nay, khi đã có công nghệ hỗ trợ thì các trọng tài vẫn là tâm điểm của những tranh cãi. Trong trận Nigeria gặp Argentina ở trận đấu sinh tử, quyết định tấm vé vào vòng knock-out, trọng tài Cakir đã khiến người hâm mộ bức xúc, đặc biệt là các fan của Nigeria.
Từ một pha treo bóng, hậu vệ Rojo để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm. Trọng tài Cakir không hề thổi còi. Phải đến khi các cầu thủ Nigeria khiếu nại và gây áp lực, ông mới nhờ tới công nghệ VAR, chấp nhận vào xem lại video tình huống.
Kể cả khi đã xem rất cẩn thận, trọng tài Cakir vẫn không thổi phạt đền, với lý do là lỗi vô tình.
Quyết định này của ông Cakir đã gây khó hiểu. Nếu ông thổi quả phạt đền này, Nigeria đã có thể ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và kết liễu mọi nỗ lực của Argentina.
"Đó là một quyết định sai lầm", Didier Drogba nhận định trên BBC. "Tôi biết ông ấy khó lòng thổi phạt, vì như thế là loại Argentina khỏi giải".
John Obi Mikel, đội trưởng của Nigeria đã phân trần với trọng tài Cakir ngay trên sân nhưng không có kết quả khả quan. Sau trận Mikel chia sẻ: "Đó là pha dùng tay chơi bóng một cách rõ ràng. Trọng tài đã xem lại video và nói rằng bóng đã chạm tay. Tôi hỏi vì sao không có phạt đền. Ông ấy nói ông ấy không biết".
Các fan thể hiện sự bức xúc đối với trọng tài Cakir trên mạng xã hội.
Sau khi không được trọng tài thổi penalty, các cầu thủ Nigeria chịu bàn thua đau ở những phút cuối, lại được ghi bởi chính Marcos Rojo.
Để thua 1-2, Nigeria bị loại khỏi giải đầy tiếc nuối.