Trọng Hiếu: "Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz"

QuangMT; Ảnh: Ruby Đoàn; Video: Sĩ Thanh; Design: Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 07:27 20/05/2022

Cú trở lại của Trọng Hiếu tại Street Dance Việt Nam sau những biến cố hiện đang được đông đảo khán giả ủng hộ.

7 năm về trước, chàng trai Việt kiều Trọng Hiếu đã chạm tay đến ngôi Quán quân của Vietnam Idol và mang đến showbiz Việt một hình tượng nam nghệ sĩ hoàn toàn mới mẻ: sôi nổi, nam tính, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một khởi đầu thuận lợi cho chàng trai sinh năm 1992. Áp lực Quán quân luôn đè nặng, cái nhìn khắt khe của công chúng về một chất nhạc lạ lẫm, những câu hỏi "Vì sao Trọng Hiếu chưa thực sự nổi tiếng?" đã đeo bám nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động. Có thể vì Hiếu muốn thỏa mãn ước mơ của bản thân? Quá thẳng thắn, quá "lì" với lựa chọn của mình? Có thể Hiếu không muốn thỏa hiệp để trở thành một người khác? Có thể là tất cả.

Gặp lại Trọng Hiếu sau những biến cố, vẫn là nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cùng một lượng khán giả ủng hộ đông đảo tại Street Dance Việt Nam, phải chăng thời điểm vàng của Trọng Hiếu đã đến?

Phỏng vấn Trọng Hiếu

"Lúc bố mất, tôi đắm chìm trong tiệc tùng, không muốn nghĩ đến việc trở lại"

Xin chào Trọng Hiếu, lần này gặp lại tôi nhận thấy Trọng Hiếu đến đây một mình với ê-kíp, không còn bố bên cạnh như mọi khi. Điều này chắc hẳn thay đổi rất nhiều điều trong bạn?

Thực ra đối với tôi, bố như người bạn thân, fan cứng của mình, bố luôn chăm sóc cho tôi. Khi bố mất năm ngoái, tôi khủng hoảng vì nó đấy quá nhanh, quá bất ngờ. Tôi từng sẵn sàng với tất cả mọi chuyện, tôi chỉ sợ điều duy nhất đó là mất mát bố mẹ vì mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi được điều đó. Tôi chênh vênh, tự hỏi tại sao mình lại có mặt trên Trái đất này. Mình sinh ra để mình học yêu, học những điều trong cuộc sống, cuối cùng rồi ai cũng phải trở về với cát bụi thôi, một ngày nào đó tôi cũng vậy.

Sau thời gian tôi suy nghĩ về điều đó, về bản thân, tôi nhận ra thời gian rất giới hạn. Trước đây tôi cũng đã biết nhưng bây giờ đã thực sự cảm nhận được điều đó. Tôi nghĩ bố cũng không muốn tôi buồn bã, khóc lóc cả ngày, bố muốn tôi cười, theo đuổi đam mê, đạt được ước mơ của mình. Tôi muốn làm cho bố tự hào. Hi vọng bố luôn nhìn thấy được sự cố gắng của tôi và tự hào. Với quãng thời gian của mình, tôi sẽ cố gắng hết mình và thực hiện sứ mệnh của mình, ý nghĩa của mình. Tôi nhận ra sự có mặt của mình trên đời này để mang lại cảm hứng, niềm vui cho tất cả mọi người trên thế giới thông qua âm nhạc.

Hiếu đã đối mặt như thế nào với những cảm xúc tiêu cực trong thời gian đó?

Thời gian ở Đức, Hiếu dành thời gian để quên đi thực tại. Tôi đi du lịch, bay nhảy khắp nơi, đi Pháp, Tây Ban Nha… Thời gian đó tôi chỉ nhảy và tiệc tùng, bia rượu cũng hơi nhiều nhưng lúc đó tôi muốn chạy trốn thực tế rằng bố đã mất, không muốn đối mặt với những cảm xúc. Tôi nhìn thấy bản thân mình chán nản nên đi tìm những niềm vui bên ngoài. Tôi tự tạo ra sự kiện để mình có thể diễn được nhân Ngày của Mẹ, hát cho những người phụ nữ Việt Nam xa quê, hay kéo loa ra công viên, đường phố để hát cho mọi người. Tôi nghĩ trong thời gian đó, tôi đã tìm thấy giá trị của bản thân: ca hát, nhảy múa, mang niềm vui đến cho mọi người.

Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 2.
Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 3.

Hiếu có nghĩ đến việc trở lại với khán giả không hay cứ đi khắp nơi cho vơi hết nỗi buồn?

Tôi không tính toán gì, lúc đó tôi cứ đi thôi. Được đi là mình vui rồi, thực sự không muốn nghĩ đến chuyện quay lại cuộc sống bình thường vì khi đó tôi sợ thiếu vắng bố.

Tôi biết rằng nỗi nhớ này sẽ mãi mãi không bao giờ tan đi, tôi chỉ có thể chuyển nỗi nhớ ấy thành động lực tích cực, vì bố là người trao cho tôi rất nhiều tình yêu, những điều mà tôi có thể học được trong cuộc đời. Được về Việt Nam làm việc khiến tôi vui vẻ, quên đi nỗi buồn, có thể tập trung vào những điều mình muốn làm và mang lại niềm vui cho mình.

Có một lúc nào đó Hiếu nghĩ đến sự nghiệp của mình không, không lẽ lại để phí sự nghiệp đang dang dở như vậy?

Tôi nghĩ đến sự nghiệp của mình hằng ngày. Phải làm như thế nào để không mất sự kết nối với mọi người ở Việt Nam và làm như thế nào để mọi người không quên mình. Tôi làm việc với ê-kíp của mình ở Việt Nam và rất biết ơn mạng xã hội vì đã kết nối của tôi với khán giả một cách dễ dàng hơn. Những video tôi đưa lên Facebook, rất bất ngờ khi nhiều người ở Việt Nam xem được. Khi quay về quê hương, nhiều người còn tưởng tôi đang ở Đức. Chẳng những mọi người không quên mình mà dường như tôi được nhiều người biết đến hơn. Việc truyền thông online cũng khá thành công và tôi thấy hài lòng với những gì mà ê-kíp đã làm cho tôi trên mạng xã hội khi tôi ở Đức.

Trọng Hiếu hết mình trên sàn tập

Vậy nếu không vào showbiz, Trọng Hiếu sẽ là ai?

Nếu không vào showbiz, chắc Hiếu sẽ là chàng trai ngồi đằng sau quầy quán ăn của bố mẹ tôi. Tôi sẽ hỏi mọi người là hôm nay thích ăn gì? Hôm nay có phở chay đặc biệt, rất ngon, tốt cho sức khỏe lại còn bảo vệ môi trường. Bản thân tôi là người thích làm cho người ta hạnh phúc. Không hát, không nhảy thì tôi sẽ chọn nấu ăn, trở thành "vua đầu bếp" trong quán của bố mẹ Hiếu. Đấy là 3 điều tôi có thể làm cho mọi người.

Có câu "Trai hư thì không phải diễn", nhìn Trọng Hiếu chắc là người các cô gái phải đề phòng vì mang đến cảm giác của một "bad boy", Trọng Hiếu có nghĩ như thế không?

Tôi không phải "bad boy" đâu nhưng tôi không dám nhận mình là "good boy". Tôi chỉ nghĩ Trọng Hiếu chỉ là một điều gì đó rất thú vị, mọi người phải trải nghiệm, phải thử thì mới biết được.

"Fly boy" chắc là từ miêu tả về tôi lúc này. Nếu các cô gái muốn một mẫu hình đàn ông luôn nắm tay, kề cạnh nhau thì chắc chắn không phải là Trọng Hiếu. Tôi là người bay nhảy, không thể ở một nơi hơn 5 tiếng. Nếu các cô gái muốn thưởng thức cuộc sống, được vui vẻ, được phiêu lưu thì không ai hơn tôi cả.

Năm nay tôi 30 tuổi rồi đấy nhưng cảm giác như 18 thôi vậy. Tôi luôn ước mơ có được vẻ ngoài của người 18 tuổi nhưng đầu óc như một người 30 tuổi. Hiện tại tôi đang cảm thấy như vậy, tính tình tôi khá trẻ con nhưng đầu óc cũng khá thông minh (cười).

"Hiện nay tôi đã thay đổi mục tiêu. Tôi muốn nổi tiếng!"

Dạo nay Hiếu năng nổ khoe body hơn trước, có vẻ bạn đã luyện tập rất nhiều?

Tôi luyện tập hằng ngày, bây giờ tôi không tập nhiều như trước đây đâu. Tôi thiền mỗi khi thức dậy, sau đó bắt đầu các bước chào buổi sáng như 90 lần hít đất (trước kia là 300 nhưng đã giảm vì mệt quá), squat 90 lần, đu xà 30 lần và gập bụng 90 lần. Tôi luôn đặt cơ thể của mình vào tình huống phải có năng lượng, cơ bắp thường xuyên được hoạt động, không bị... lỏng lẻo.

Tôi có gắn cây xà trước cửa phòng ngủ, muốn bước vào phòng thì phải kéo 5 lần. Thỉnh thoảng tôi mệt quá tôi không dám đi qua, chỉ đứng bên ngoài với tay kéo đồ.

Phản ứng của fan Hiếu với hình tượng gợi cảm, nóng bỏng này như thế nào?

Cảm giác mọi người cũng quen rồi hay sao ấy. Vẫn có người khen ngợi nhưng cũng không còn là điều bất ngờ. Cũng không phải tôi muốn khoe, tôi chỉ thấy bản thân tự tin với cơ thể của mình hơn. Tôi từng không mặc áo ba lỗ vì ngày xưa gầy, tay nhỏ xíu như đôi đũa nhưng bây giờ thì cũng không vấn đề,tôi cảm thấy tự tin với cơ thể của mình.

Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 5.
Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 6.

Theo Trọng Hiếu, sự thẳng thắn có lấy đi của mình những cơ hội?

Sự thẳng thắn mang đến cơ hội hay không thì tôi không biết nhưng tôi chỉ biết là rất… rách việc! Thẳng quá thì có lúc mọi người lại bị tổn thương và mình lại phải đi giải thích rất mệt mỏi. Tôi tự nhủ với bản thân hãy im lặng đi, tốt nhất đừng nói gì. Mình cứ chấp nhận và gật đầu thôi. Đó cũng là những gì bố tôi dạy. Khi phụ nữ nói điều gì, mình cứ: "Ok, em không bao giờ sai".

Tôi quan sát thấy thường Hiếu luôn chủ động trong các tiết mục, sân khấu trong các chương trình. Vậy làm việc một mình vui hơn hay làm việc với ê-kíp có sự hỗ trợ thì tốt hơn?

Tôi rất thích làm với ê-kíp hỗ trợ vì một mình thì không làm được. Một mình thì ý tưởng cũng chỉ đi một hướng thôi. Khi có nhiều ý tưởng vào thì sẽ tìm điểm chung và sẽ tạo nên được điều mới mẻ. Tôi nghĩ mình cần có ê-kíp để tiến được xa và luôn phát triển.

Có thể mọi người nghĩ Trọng Hiếu luôn thích làm một mình vì tôi luôn biết được mình muốn cái gì trong phần trình diễn như âm thanh ra sao, các bạn dancer đúng tại vị trí nào, thậm chí ánh sáng sân khấu tôi còn biết. Tôi rất là lắm chuyện và tôi biết điều đó. Nhưng tôi không phải là người khó tính đâu, chỉ là tôi có tầm nhìn trong phần trình diễn của mình thôi.

Khi tổng duyệt những chương trình, có người nói sao tôi tổng duyệt nhiều lần thế, các nghệ sĩ khác còn không đòi hỏi như vậy. Không phải tôi muốn chiếm spotlight đâu. Khi tôi có phần trình diễn với thử thách mới, như lần bay trên không, tôi có rất ít thời gian để tập. Cuối cùng đến ngày diễn, tôi diễn không ra hơi vì trước đó chưa đủ tự tin. Tôi cảm thấy bực bội và khó chịu vì đã không đủ mạnh mẽ để nói rằng tôi có quyền được giữ thời gian luyện tập.

Trọng Hiếu là người lắng nghe hay áp đặt nhiều hơn?

Tôi nghĩ là cả hai (cười). Trước khi sang Đức tôi cũng khá áp đặt đấy. Lúc đó tôi tự tin quá, kiêu căng nhưng bây giờ tôi hiểu rằng sự kiêu căng không mang lại bất cứ điều gì cả. Mình cần phải giữ được tinh thần cầu tiến, học hỏi. Ai cũng học hỏi được, từ người giúp việc đi chăng nữa. Khi giữ được tinh thần đó thì mình sẽ phát triển bản thân rất nhiều và sẽ tiến rất xa.

Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 7.

Mục đích hiện nay khi hoạt động trong showbiz của Hiếu là gì, để thỏa mãn niềm đam mê, danh tiếng hay điều gì khác?

Đầu tiên là thỏa mãn đam mê, cái tôi của Hiếu. Tôi chỉ hát những bài tôi thích, diễn những thứ tôi thích và làm vì mình thích. Khi còn nhỏ, tôi có ước mơ được đứng trên sân khấu lớn, khán giả hò hét tên mình. Đến năm 2022, tôi đã cảm nhận ước mơ của mình đã trở thành hiện thực, Tôi rất biết ơn ông trời đã mang lại cho mình những cơ hội như thế. Nhưng bây giờ tôi lại thay đổi mục tiêu của mình, đó là sự nổi tiếng. Tôi muốn nổi tiếng. Tôi có niềm khát khao nổi tiếng. Bởi vì sao, khi nổi tiếng, tiếng nói của mình được nhiều người nghe thấy. Tôi muốn giúp mọi người có được cuộc sống đẹp hơn, mang lại niềm vui, sự tích cực trong cuộc sống.

Vị đội trưởng không một ai ném đá của Street Dance và danh hiệu "TikTok dancer"

Cái tên Trọng Hiếu là sự lựa chọn được khán giả ưu tiên hàng đầu khi Street Dance Việt Nam mới công bố, luôn luôn có một vị trí cho bạn trong showbiz Việt ở mảng này chăng?

Cảm ơn tất cả mọi người đã nghĩ đến Trọng Hiếu khi ra mắt Street Dance Việt Nam. Đối với tôi, tôi cảm thấy khá hợp lý (cười). Tất cả những phần trình diễn của tôi, hát nhảy đều luôn song hành. Trên TikTok của mình, tôi chỉ đăng những video nhảy thôi. Tôi nghĩ mình xây dựng một hình ảnh Trọng Hiếu sôi động, nhiều năng lượng, tích cực đã rất thành công và được kiểm chứng qua Street Dance Việt Nam. Ở chương trình này, mọi người nhớ đến mình và cảm giác mình sinh ra để tham gia các show như Street Dance Việt Nam.

Vậy một dancer giỏi và một dancer có khả năng làm đội trưởng của Street Dance Việt Nam khác nhau ra sao?

Một mentor giỏi là người biết bao quát, nhìn ra tổng thể để biết được bạn có điểm yếu hay thế mạnh nào. Và một mentor giỏi có thể gắn kết được các thành viên cùng với nhau và tạo nên màn trình diễn bùng nổ, nhưng vẫn giữ được cá tính của mỗi người. Đó là tố chất một mentor tốt cần có.

Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 8.
Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 9.

3 bạn đội trưởng còn lại đều dính phải những ồn ào, bị "ném đá" khi chương trình công bố, duy nhất Trọng Hiếu là được hầu hết mọi người ủng hộ. Bạn cảm nhận thế nào về anti fan Việt?

Các anti fan Việt, mọi người thú vị, các bạn khá mạnh. Nhưng các fan cũng mạnh. Có fan thì cũng có anti fan, có khen thì cũng có chê. Thậm chí phải có anti fan thì mới tạo nên showbiz. Không có anti fan chắc không còn nghề này nữa. Có nhiều nghệ sĩ trái tim mỏng manh, mình góp ý thì không sao nhưng quá nặng lời thì... có sao. Bản thân tôi cũng vậy, chẳng ai muốn bị mắng chửi cả. Tôi nghĩ rằng trước khi viết một bình luận "ném đá" thì nên cân nhắc nó có gây ảnh hưởng đến mọi người hay không. Đưa ra ý kiến thì không vấn đề nhưng phải ý thức nó có thể xảy ra những vấn đề gì khi đăng những điều tiêu cực như vậy.

Khán giả thấy một mình Trọng Hiếu không có back-up dancer trong đoạn MV mở đầu show, liệu có phải Hiếu đang hơi chảnh một chút không, như đang muốn "dằn mặt" các đội trưởng khác?

Không đâu, ai mà muốn "dằn mặt" người ta. Tôi đâu có biết mọi người chuẩn bị phần trình diễn ra sao đâu, họ cũng đâu có lộ thông tin gì với Hiếu đâu. Tôi chỉ tập trung vào phần trình diễn của mình. Tôi muốn vũ đạo căng đét để mọi người xem cảm nhận được vũ đạo này không dễ nhảy và phải có kỹ thuật khá tốt. Tôi chỉ tập trung làm việc của mình và cũng không nghĩ đến chuyện dằn mặt ai cả. Thật sự Trọng Hiếu không chảnh, chỉ tự tin thôi (cười).

Trọng Hiếu có cảm nhận ra sao về 3 vị đội trưởng còn lại?

Kay Trần: Bro của Hiếu. Một chàng trai dễ thương vô cùng, một người kiên cường trong cuộc sống, rất tình cảm nữa.

Bảo Anh: Thẳng tính với suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Chi Pu là cô gái rất thông minh. Trên teaser tôi có nói bạn ấy thích drama nhưng thật sự không nhớ tại sao mình lại nói như vậy lúc đấy.

Về chuyên môn tất cả chúng tôi đều có những thành công của riêng mình trong nghệ thuật và đều có lý do của nó. Tôi thấy ai cũng có trải nghiệm riêng để chia sẻ được cho các bạn dancer. Chưa chắc người nhảy giỏi nhất có thể chia sẻ được cho các bạn thí sinh để chiến thắng đâu, mà còn phụ thuộc vào việc những trải nghiệm đấy phù hợp với thí sinh nào.

Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 10.
Trọng Hiếu: Chẳng ai muốn bị mắng cả, nhưng phải có anti fan mới có showbiz - Ảnh 11.

Ở Street Dance Việt Nam sẽ là một Trọng Hiếu luôn luôn cười đùa với mọi người hay một Trọng Hiếu sẽ bắt đầu khó khăn đây?

Tôi không tham gia nhiều chương trình thực tế. Tôi chỉ tham gia vào những chương trình mà bản thân thấy phù hợp và có thể mang lại giá trị cho chương trình. Street Dance Việt Nam là show có ý nghĩa lớn với tôi. Tôi lớn lên với nhảy, nhảy là điều gì đó cứu mạng cuộc sống của tôi. Các bạn thí sinh cũng cảm nhận nhảy là cuộc sống của họ. Trong chương trình này, tôi thực sự muốn giúp các bạn vượt qua giới hạn của mình, đạt được những điều các bạn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể.

Qua hành trình đó, tôi có nhiều cảm xúc hơn. Khi tôi biết được một bạn có nhiều tiềm năng nhưng chưa thể hiện hết được thì cảm thấy rất khó chịu, bực bội… Có những khoảnh khắc tôi cũng thấy khó chịu. Trong chương trình, mọi người có thể thấy được một bộ mặt khác của tôi, không phải luôn dễ thương, cười nhiều mà rất khắt khe, chặt chẽ, nghiêm khắc với phần thi của các bạn. Hiếu rất khắt khe về chuyên môn vì tôi muốn các bạn tiến bộ và phát triển nhanh hơn.

Có vẻ như Hiếu vẫn đang gặp chút vấn đề khi nói tiếng Việt, đây có phải trở ngại lớn của anh?

Qua show này, tiếng Việt của Hiếu chuẩn lắm, rất ok. Miễn là mọi người hiểu được tôi nói gì, hiểu được ý của tôi, cảm nhận sự động viên của tôi thì tôi cảm nhận tiếng Việt không có vấn đề gì cả.

Tiếng Việt của bạn có đủ để battle có với các đội trưởng khác?

Tôi battle bằng cách nhảy nhót, không cần nói nhiều, giải quyết tất cả mọi thứ trên sàn đấu.

Bạn có xem Street Dance Trung Quốc và dành sự yêu mến cho đội trưởng nào không?

Tôi có một tình yêu với đội trưởng Chung Hán Lương. Tôi rất yêu thích anh diễn viên này. Anh ấy nhảy buồn cười quá nhưng vẫn phấn đấu, kiên cường tập nhảy cùng với mọi người. Anh ấy dễ thương kinh khủng khiếp, tôi thấy tình cảm của anh ấy đối với tất cả mọi người và tôi đã mủi lòng rồi. Trái tim Hiếu đã thuộc về Chung Hán Lương.

Trong một bài phỏng vấn, khi bắt buộc chọn giữa hát và nhảy, anh đã chọn nhảy. Vì sao lại như thế?

Tôi yêu thích cả hai, khi được hỏi chọn một trong hai thì tôi chọn nhảy vì đó là thứ nằm trong máu của tôi rồi. Nó đến khá tự nhiên và tôi học nhảy dễ hơn học hát. Ông trời tặng tôi giọng hát ấm áp, bắt mic, nhưng kỹ thuật tôi phải tập mấy chục năm để có được như ngày hôm nay. Nếu mà phải lựa chọn thì tôi chọn con đường dễ hơn đó là nhảy.

Trọng Hiếu nghĩ sao về danh hiệu TikTok dancer (vũ công TikTok)?

Tôi cảm thấy tự hào, vui. Có sao đâu! TikTok dancer, đó là những gì Hiếu muốn thể hiện cho mọi người: chỉ có những video nhảy! Tôi cũng phải công nhận là rất nhiều người biết tôi qua TikTok. Nhiều bạn nói là đã xem Trọng Hiếu nhảy qua TikTok chứ không nói nghe Trọng Hiếu hát qua TikTok. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đã xem, biết đến mình và thưởng thức những video đó. TikTok là điều rất thú vị vì cảm ơn vì nó đã xuất hiện. Qua video trên đó tôi thấy mình cuốn hút hơn các nền tảng mạng xã hội khác.

Trên TikTok nhiều người khá thẳng thắn, hài hước, thậm chí chẳng biết họ chê hay khen mình. Có người bảo: "Ông này nhảy đẹp nhưng mặt xấu", thậm chí còn chê avatar của Hiếu. Tôi thấy mặt của mình rất đẹp nên cho 11/10, không phải kiểu giống người mẫu nhưng cân đối.

Cảm ơn Trọng Hiếu về buổi trò chuyện thú vị. Chúc bạn có một hành trình thú vị với Street Dance!

https://kenh14.vn/trong-hieu-chang-ai-muon-bi-mang-ca-nhung-phai-co-anti-fan-moi-co-showbiz-20220519172438548.chn