Trộm xe máy bị bắt quả tang, nam thanh niên khóc sướt mướt kêu oan

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 06/03/2017

Bị bắt với tang vật là chiếc xe máy, nam thanh niên vẫn khóc lóc và khẳng định mình bị oan. Đến khi đưa về trụ sở, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Vào khoảng 11h30 ngày 5/3, chị Phạm Thị Nhung (SN 1992, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để chiếc xe máy hiệu Nouvo mang BKS: 37M1 - 056.. trước cửa nhà.

Lúc này, một nam thanh niên mặc áo phông trắng đi lại quanh chiếc xe, rồi bất ngờ bẻ khóa và bỏ chạy trên quốc lộ 7, theo hướng huyện Đô Lương (Nghệ An).

Phát hiện sự việc, chồng chị Nhung dùng xe máy đuổi theo, vừa đi vừa hô hoán ăn trộm, nhờ người dân giúp đỡ.

Trộm xe máy bị bắt quả tang, nam thanh niên khóc sướt mướt kêu oan - Ảnh 1.

Nam thanh niên khóc lóc kêu oan dù bị bắt quả tang.

Thời điểm này, lực lượng CSGT Công an huyện Anh Sơn đang tuần tra trên đường phát hiện nên cũng tham gia truy đuổi. Chạy được khoảng 10km, người dân và lực lượng CSGT đã bắt giữ được tên trộm cùng tang vật là chiếc xe máy.

Bị bắt giữ, tên trộm chống cự nhưng không được nên đã khóc lóc và liên tục kêu oan. Tuy nhiên, khi đưa về trụ sở, đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Văn Nguyên (trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn). Nguyên đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP Vinh.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản. Chiếc xe tang vật đã được trả lại cho gia đình chị Nhung.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày