Trời ơi tin được không: Màu sắc "bánh bèo" nào cũng thích hóa ra KHÔNG tồn tại

J.D, Theo Helino 22:45 23/12/2018

Màu sắc chúng ta muốn nói ở đây là màu hồng. Nhìn vậy thôi, nhưng nó không phải là một màu sắc thực sự các bạn ạ.

Hồng là màu sắc mang đến khá nhiều điểm tranh cãi. Xưa kia, người ta quan niệm rằng đây là màu "bánh bèo" dành cho con gái, còn thời gian thì chứng minh rằng chẳng riêng gì phụ nữ thích màu hồng.

Dù là dành cho ai thì cũng không thể phủ nhận rằng màu hồng đẹp, nhất là khi nó được áp lên các loài vật trong tự nhiên. Hồng hạc có màu hồng, và đó là loài chim siêu hiếm. Hoa anh đào của Nhật Bản cũng có màu hồng, và ai cũng biết người Nhật yêu loài hoa này đến thế nào.

Trời ơi tin được không: Màu sắc bánh bèo nào cũng thích hóa ra KHÔNG tồn tại - Ảnh 1.

Màu hồng đẹp là thế, nhưng nếu giờ có ai bảo với bạn rằng màu sắc này thực chất không hề tồn tại thì sao? Nếu bạn không tin thì rất tiếc điều đó đúng là sự thật, vì màu hồng không phải là màu sắc thực sự. 

Để hiểu được tại sao, chúng ta sẽ đến với khái niệm về "quang phổ". Các ánh sáng hữu hình -bao gồm đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím - là các phổ điện từ mà mắt bạn có thể nhìn thấy. Nhưng còn màu hồng thì không phải là ánh sáng đơn sắc. Hay nói cách khác, ánh sáng hồng không tồn tại

Vậy tại sao chúng ta vẫn nhìn thấy màu hồng? Thực ra thứ ánh hồng chúng ta nhìn thấy là sự kết hợp của một vài tần số ánh sáng khác nhau. 

Khi bạn nhìn vào một bức tường màu hồng, bạn không đơn giản chỉ nhận được ánh sáng hồng phản xạ lại nhãn cầu. Thứ được phản xạ thực chất là nhiều sóng ánh sáng khác, nhưng chủ yếu là đỏ và trắng. Não bộ tiếp nhận chúng và kết hợp lại, tạo thành sắc hồng. 

Sóng ánh sáng hồng không tồn tại, vậy phải chăng chúng ta không có màu hồng?

Trời ơi tin được không: Màu sắc bánh bèo nào cũng thích hóa ra KHÔNG tồn tại - Ảnh 2.

Dĩ nhiên là với thường thức, chúng ta vẫn có màu hồng vì chẳng có tên gọi nào khác dành cho nó cả. Tuy nhiên xét trên góc độ khoa học thì quả thực đây là một màu sắc không tồn tại.

Theo Jill Morton, một chuyên gia về màu sắc cho rằng với quang phổ, màu hồng thực chất nên gọi là "một tông trong màu đỏ". Như chúng ta đã biết, trên đời này có đến hàng triệu màu sắc chứ không dừng lại ở 7 màu, bởi lẽ các ánh sáng hòa trộn sẽ tạo ra các tông màu khác nhau.

Trời ơi tin được không: Màu sắc bánh bèo nào cũng thích hóa ra KHÔNG tồn tại - Ảnh 3.

Nhưng kiến thức này có ý nghĩa gì? 

Nó chỉ có ý nghĩa về mặt tâm lý học thôi. Phải chăng từ trước đến nay, màu sắc được định nghĩa dựa trên cảm giác của não bộ, chứ không phải những gì thực sự tồn tại? Hoàn toàn có thể, bởi lẽ những gì chúng ta nhìn được thực chất cũng là do não bộ tưởng tượng ra dựa trên thông tin nhận được từ thị giác mà thôi.

"Màu sắc chúng ta biết từ trước đến nay không hoàn toàn là màu thực tế. Đó chỉ là cảm nhận của não bộ thôi," - nhà sinh học Timothy Goldsmith cũng từng kết luận như vậy trong một bài viết vào năm 2006.

Tham khảo: IFL Science, Color Science