Trò "nghịch ngu" của sếu vườn Crouch suýt giết chết đồng đội ở Liverpool

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 08:26 26/12/2017

Trong chương trình trò chuyện hàng tuần của FourFourTwo, tiền đạo cao kều Peter Crouch đã kể lại một kỷ niệm anh không bao giờ quên khi còn khoác áo Liverpool.

Thời điểm xảy ra sự vụ là một tuần trước trận chung kết Champions League 2007 giữa Milan và Liverpool. 

Lúc ấy, Liverpool đang tập huấn ở Bồ Đào Nha. Ngoài thời gian tập, một nhóm cầu thủ mê tốc độ trong đó có Crouch thường tới trường đua go-kart (một trò đua xe dạng công thức 1) để giải trí.

Vốn là dân mê tốc độ nên khi nhìn thấy trường đua go-kart, Crouch xấn xổ lao vào khu kỹ thuật lấy xe. Anh bắt đầu điều khiển chiếc xe đua mini và chợt nhìn thấy Xabi Alonso cùng Dirk Kuyt đang đứng ở giữa đường chỉ trỏ.

Trò nghịch ngu của sếu vườn Crouch suýt giết chết đồng đội ở Liverpool - Ảnh 1.

Không ai biết rằng Crouch chuẩn bị "vào cuộc" bởi theo thông lệ, người chơi phải được sự cho phép của nhân viên trường đua mới được điều khiển xe. Crouch kể: "Trong đầu tôi lúc đấy lóe lên suy nghĩ hay là dọa mấy ông bạn một phen? Chọn ai trong hai người họ nhỉ?".

Thế là, Crouch bắt đầu nhấn ga. Anh dự tính tăng tốc và phanh đột ngột để dọa Kuyt. Nhưng khi chiếc xe bắt đầu lao tới, Crouch không thể ấn phanh. Mấu chốt ở đây, mẫu xe go-kart có thiết kế buộc tay lái phải dùng cả hai chân cho chân phanh và chân ga, thay vì chỉ sử dụng chân phải để điều khiển ga-phanh trên các dòng xe ô tô du lịch thông dụng. Crouch quen nếp cũ nên cứ đạp thật lực vào chân ga, còn xe cứ thế vút như tên lửa.

Trò nghịch ngu của sếu vườn Crouch suýt giết chết đồng đội ở Liverpool - Ảnh 2.

Cũng may là Kuyt "tỉnh đòn", phản xạ rất nhanh. Tiền vệ người Hà Lan vội nhảy lên và ngã sang một bên tránh xe của Crouch. Chân sút 36 tuổi thừa nhận: "Tôi suýt chút nữa đã giết chết cậu ấy".

Sau khi rời Liverpool năm 2008, Crouch chuyển qua Portsmouth, Tottenham và khoác áo Stoke City kể từ năm 2011 đến hiện tại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày