"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"

Tú Tú, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 02:07 27/10/2025
Chia sẻ

Nhiều khán giả tỏ ra bất bình trước pha "chạy sô" củaTriệu cầu lông.

Sự việc đang gây xôn xao nhất cộng đồng pickleball Việt Nam đêm 26/10 xoay quanh cách hành xử của VĐV Triệu Cầu Lông ở giải D-JOY TOUR 2025. Theo kế hoạch, Triệu Cầu Lông sẽ tham dự trận chung kết nội dung đôi nam cùng đồng đội Trịnh Linh Giang. 

Tuy nhiên, đến chiều ngày thi đấu, VĐV này vẫn đang ở Hà Nội để thi đấu một giải đấu khác. Khi trận chung kết ở D-JOY TOUR sắp diễn ra, anh mới vội vã bay ngược lại vào TP.HCM để kịp thi đấu.

Trớ trêu thay, thời tiết xấu, mưa lớn khiến chuyến bay hạ cánh muộn. Đến mức BTC phải cử người đi xe máy ra tận sân bay đón vì sợ kẹt xe, thậm chí còn livestream trực tiếp cảnh đón VĐV để các cổ động viên đang chờ đợi tại sân đấu “đỡ sốt ruột”.

Dù cuối cùng Triệu Cầu Lông đã có mặt, nhưng do vi phạm quy định thời gian thi đấu, BTC vẫn buộc phải xử thua cặp đôi Triệu Cầu Lông - Trịnh Linh Giang.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 1.

Triệu Cầu Lông và đồng đội Trịnh Linh Giang bị xử thua trận chung kết do đến muộn so với giờ quy định

Quyết định này nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả chỉ trích thái độ xem nhẹ giải đấu của Triệu Cầu Lông, họ cho rằng việc "chạy show" giữa hai giải, để rồi khiến hàng nghìn người chờ đợi trong vô vọng, là hành vi khó chấp nhận đối với một VĐV chuyên nghiệp.

Netizen bức xúc bình luận: "Không tôn trọng khán giả", "Thiếu chuyên nghiệp, vô tổ chức".

"Cống hiến cái gì. Đây là vội vã kiếm tiền. Triệu qua tuổi rồi thì thông cảm. Nhưng những bạn trẻ đều tham bát bỏ mâm như thế này thì không thể vươn tầm thế giới. Trước sau cũng tụt lùi thôi"

"Người tính không bằng trời tính"

"Các ông đánh giải thì các ông cũng phải tôn trọng BTC và tôn trọng khán giả, kể cả có vào kịp giờ nhưng có đủ thể lực tốt nhất để đánh không, hay vào diễn cho xong rồi nhận tiền. Đã tham gia thì có trách nhiệm. Tất cả đều có lịch trình trước rồi chứ không phải phát sinh. Nếu hôm nay Hà Nội ông vào sâu thì ông có đi TP. Hồ Chí Minh đánh chung kết không?"

"Góc nhìn mỗi người khác nhau! Với mình đó chỉ là cách thi đấu thiếu chuyên nghiệp thôi! Sức đâu mà di chuyển và thi đấu như vậy!"

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 2.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 3.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 4.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 5.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 6.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 7.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 8.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 9.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 10.

"Triệu Cầu Lông thiếu chuyên nghiệp!"- Ảnh 11.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, BTC xử lý khá máy móc, vì đã chờ được đến lúc Triệu cầu lông tới sân rồi mà không cho trận chung kết được diễn ra.

Sự việc đang khiến cộng đồng người hâm mộ cầu lông bàn tán dữ dội. Dù kết quả đã được ấn định, nhưng dư âm của trận chung kết hụt này chắc chắn sẽ còn được nhắc nhiều trong cộng đồng Pickleball Việt Nam những ngày tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày