Ngày 2/2, Black Pink đã đến Philippines theo lịch trình dự concert ở Mall of Asia Arena, thành phố Pasay. Được chào đón các cô nàng idol nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn hiện nay, fan Philippines đã tập trung kín cả một khu vực lớn ở sân bay để được tận mắt nhìn thấy thần tượng. Tuy nhiên, khung cảnh hỗn loạn đến mức rùng mình đã diễn ra ngay tại sân bay hôm qua. Để được nhìn thấy Black Pink "bằng xương bằng thịt", biển fan Philippines đã thi nhau rượt đuổi, xô đẩy hung bạo và thậm chí còn trèo lên hàng loạt xe ô tô, trong đó có xe của đội cảnh sát, bảo an với mong muốn có được tầm nhìn rõ ràng hơn.
Hình ảnh ghi lại cảnh tượng hỗn loạn này sau đó đã được tung lên mạng xã hội, khiến netizen quốc tế vô cùng phẫn nộ. Nhiều người nhận xét rằng, đây chẳng khác gì "Walking Dead (Xác Sống)" phiên bản đời thực. Không ít fan Philippines cảm thấy xấu hổ, gửi lời xin lỗi đến Black Pink cùng fan quốc tế thay cho bộ phận fan cuồng quá khích này. Ngoài ra, netizen còn chế loạt ảnh "khi đi trai tráng khi về bủng beo" để diễn tả thái độ của Black Pink trước và sau khi đến Philippines.
Biển fan Philippines xô đẩy hung hãn, tạo nên tình huống nguy hiểm khi Black Pink đến sân bay
Fan Philippines rượt đuổi, xô đẩy hung hãn để đón Black Pink
Fan Philippines thi nhau leo lên ô tô như zombie để được nhìn thấy Black Pink
Cảnh tượng fan trèo lên nóc ô tô để "đu" xem thần tượng
Tại sân bay Hàn, Black Pink rạng rỡ, đầy phấn khích vì sắp được gặp fan ở Philippines bao nhiêu...
... thì lại ỉu xìu, buồn bã vì khung cảnh hỗn loạn bấy nhiêu khi đặt chân đến Philippines
Netizen tá hỏa khi thấy loạt hình ảnh, clip về cảnh tượng hỗn loạn này. Fan để lại bình luận: "Tập nào của "Walking Dead" đây các vị?"
"Tôi nghĩ rằng đây là cảnh đón thần tượng Kpop tồi tệ nhất từ trước đến nay. Rất nhiều nhóm nhạc Kpop đã đến đất nước của chúng tôi rồi nhưng cảnh tượng fan hỗn loạn vì Black Pink thì thật sự là... đáng thất vọng và đáng xấu hổ. Tôi không còn gì để nói nữa"
"Black Pink khi ở sân bay Hàn và khi đến Philippines. Xin lỗi các cô gái"
Nguồn: Allkpop