Ông Chen Huizhong, chuyên gia truyền thông trưởng của khoa Khoa học thông tin địa vật lý thuộc Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết trận động đất ở Myanmar ngày 28/3 là do sự nén ép giữa Mảng Ấn Độ và Mảng Á-Âu.
Myanmar nằm trong vành đai địa chấn Á-Âu và luôn dễ xảy ra động đất, bao gồm cả những trận động đất lớn trong lịch sử. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter này kéo theo một trận dư chấn mạnh 6,4 độ richter, tiếp theo là một số trận dư chấn mạnh và thậm chí là các trận dư chấn nhỏ hơn.
Nhà cửa tan hoang ở Mandalay
Theo ông, một trận động đất có cường độ 7,7 độ richter gần tương đương với một trận động đất có cường độ 8 độ richter. Theo tính toán, năng lượng của một trận động đất có cường độ 8 tương đương với 15 triệu tấn thuốc nổ TNT. Quả bom nguyên tử từng được ném trong lịch sử như quả bom của Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945 có sức công phá tương đương khoảng 10.000 đến 30.000 tấn. Trận động đất ở Myanmar này có thể được coi là tương đương với sức mạnh của hàng ngàn quả bom nguyên tử.
"Dựa trên một số dữ liệu tôi đã xem, tính toán sơ bộ cho thấy vùng đứt gãy của trận động đất này là khoảng 400 km. Dữ liệu này vẫn cần phải được hiệu chuẩn lại, nhưng nó cho thấy trận động đất này thực sự lớn. Vùng đứt gãy của trận động đất Tứ Xuyên lịch sử năm 2008 là hơn 300 km", chuyên gia cho biết thêm.
Ngôi chùa Maha Myat Muni bị sập ở Mandalay
Sáng ngày 29/3, cô Zhou, một nhân chứng người Trung Quốc của trận động đất ở Myanmar cho biết người dân ở Mandalay hiện đang tiếp tục cố gắng sống cuộc sống bình thường và sân bay được cho là sẽ đóng cửa trong hai tháng.
Cô Zhou chia sẻ với tờ Jiupai News rằng vì sân bay đã đóng cửa và cô đã bị trạm kiểm soát thuyết phục quay lại nên cô đã quay lại tòa nhà nhà máy của bạn mình để nghỉ qua đêm. Có một trận dư chấn khác vào buổi tối, nhưng không nghiêm trọng.
Cô cho biết người dân địa phương có thái độ và tinh thần tốt: "Họ nói rằng họ đã sống sót sau chiến tranh, vì vậy trận động đất này không là gì cả. Người chú ở cùng chúng tôi nói rằng ông đã tích trữ lương thực trong 20 ngày, vì vậy chúng tôi có thể ở đây mà không phải lo lắng về những người công nhân."
Nhân chứng kể thêm đường phố bị mất điện, nhưng vẫn có người bán hàng rong dựng quầy và người dân ngủ bên ngoài. Mọi người đều rất bình tĩnh, ăn uống, trò chuyện và tận hưởng không khí mát mẻ. "Nếu không có động đất, tôi sẽ cảm thấy như mình là một đứa trẻ trong khung cảnh đẹp này. Nhưng vì động đất, dọc đường đi có những ngôi nhà bị sập, điều đó vẫn rất buồn", cô Zhou cho biết.
Nguồn: Jiupai News