TP.HCM: Lời khai của thanh niên “dụ” gái bán dâm vào khách sạn với giá 3 triệu đồng rồi cướp giật tài sản

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 17:16 10/12/2020

Hưng khai do thiếu tiền nên lên mạng kết bạn với các cô gái bán dâm rồi vờ hẹn tới khách sạn để quan hệ. Sau đó, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý để lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 10/12, Công an quận 1, TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Bùi Quang Hưng (SN 1988, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản". 

Tại cơ quan công an, Hưng cho biết từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và mới ra tù cách đây không lâu. Do thiếu tiền nên Hưng lên mạng tìm hiểu trò chuyện với các cô gái bán dâm rồi lấy số điện thoại. 

TP.HCM: Lời khai của thanh niên “dụ” gái bán dâm vào khách sạn với giá 3 triệu đồng rồi cướp giật tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng Hưng tại cơ quan công an

Sáng 6/12, Hưng liên hệ với chị Q. (SN 1996, là gái bán dâm) thoả thuận mua dâm với giá 3 triệu đồng và hẹn tới khách sạn A25 đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM để "vui vẻ". 

Khoảng 8h cùng ngày, chị Q. tới và cùng Hưng lên phòng 202 của khách sạn để tâm sự. Sau đó, chị Q. vào nhà vệ sinh và bỏ chiếc ĐTDĐ iPhone XS Max lên bồn rửa mặt. Hưng theo sau lấy ĐTDĐ của chị Q. thì bị nạn nhân phát hiện nên kéo lại. Hưng giằng co rồi cầm ĐTDĐ bỏ chạy ra khỏi khách sạn. 

Bảo vệ khách sạn thấy Hưng bỏ chạy nên đuổi theo hô hoán. Lúc này, tổ tuần tra Công an quận 1 đi tuần phát hiện nên truy đuổi đến số 98 đường Lê Lai thì khống chế bắt giữ Hưng. 

Sau đó, Hưng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an. Tại đây, Hưng khai nhận hành vi phạm tội như trên.

TP.HCM: Lời khai của thanh niên “dụ” gái bán dâm vào khách sạn với giá 3 triệu đồng rồi cướp giật tài sản - Ảnh 2.