“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ”

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 15:26 19/03/2017

Ở tập mới nhất của “Tomorrow With You”, tính mạng của Song Ma Rin (Shin Min Ah) đã bị đe dọa.

Tập 14 của dự án truyền hình mới nhất của tvN, Tomorrow With You (Ngày Mai Bên Em) đã lên sóng vào ngày 18/3. Nối tiếp diễn biến tập trước, sau khi Kim Yong Jin (Baek Hyun Jin) nhìn thấy So Joon (Lee Je Hoon) biến mất ở trước mặt mình, lão đã chạy tới hỏi Ma Rin (Shin Min Ah) nhưng bị cô phủ nhận quyết liệt.

Ôm mối nghi ngờ, Yong Jin đã cài máy nghe lén ở nhà của So Joon và Ma Rin, nhờ vậy đã biết được sự thật khi Ma Rin kể cho So Joon nghe chuyện Yong Jin đến tìm cô. Tuy nhiên, So Joon rất tự tin và an ủi Ma Rin không phải lo vì sẽ chẳng ai tin chuyện "vượt thời gian" cho dù Yong Jin có kể cho mọi người.

So Joon biến mất trước mặt Yong Jin

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 2.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 3.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 4.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 5.

Yong Jin nghe lén cuộc trò chuyện của So Joon và Ma Rin

Về phần So Joon, anh quyết tâm truy đến cùng vụ Yong Jin biển thủ tiền của công ty để tống tù lão. So Joon và Ki Doong (Kang Ki Doong) đã phát hiện cái chết của ông Choi và nghi ngờ nó có liên quan đến Yong Jin. Ki Doong gọi cho cảnh sát để trình bày mối nghi ngờ của họ, song nhận được tin Yong Jin đã bỏ trốn. So Joon đã liên lạc với ông chú Doo Sik (Jo Han Chul) và hỏi liệu Yong Jin có phải là người đứng sau tất cả. Doo Sik không trả lời câu hỏi của anh mà năm lần bảy lượt dặn dò So Joon đừng làm gì cả trước ngày 30/11/2016, ông sẽ lo hết mọi chuyện.

Ở một diễn biến khác, Ma Rin đã đưa cho So Joon tấm ảnh của bố mình mà mẹ cô đưa cho cô. So Joon nhanh chóng nhận ra người đó Doo Sik. So Joon thú nhận với Ma Rin rằng cô và anh vốn chẳng hề có duyên phận với nhau, là do bố cô, một nhà du hành thời gian giống như anh khuyên anh gặp Ma Rin. Tuy nhiên, những gì So Joon làm sau khi gặp Ma Rin lại là sự lựa chọn của anh. Cả hai quyết định sẽ đi gặp bố của Ma Rin và đi đăng kí kết hôn theo yêu cầu của Ma Rin vào ngày hôm sau.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 7.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 8.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 9.

So Joon biết được Doo Sik chính là bố của Ma Rin

Bất ngờ là ngày hôm sau, chính Doo Sik tự tìm tới cửa. Hóa ra tối hôm qua, Doo Sik đã đi gặp Ma Rin của tương lai. Ma Rin của tương lai đã nói cho ông biết cô có chứng cứ chứng minh Yong Jin có liên quan đến cái chết của bố Se Young. Tuy nhiên, bằng chứng ấy đã bị tiêu hủy khi Yong Jin bắt cóc cô. Kết quả, họ chỉ có thể tố Yong Jin biên thủ tiền công ty và tội bắt cóc, còn Yong Jin đã trốn sang Việt Nam.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 11.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 12.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 13.

Doo Sik gặp Ma Rin tương lai

Sau khi biết trong tay Ma Rin có bằng chứng tố cáo, So Joon đã nhanh chóng đi tìm cô. Khi tìm thấy Ma Rin, anh kêu taxi đưa về nhà trong khi bản thân đi tìm Yong Jin. Tuy nhiên, cả So Joon lẫn Ma Rin đều không biết rằng lão Yong Jin đang chờ trước cửa nhà của cả hai để chờ Ma Rin "sa lưới".

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 15.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 16.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 17.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 18.

“Tomorrow With You”: Thót tim vì Shin Min Ah tự “chui đầu vào rọ” - Ảnh 19.

Ma Rin gặp nguy hiểm

Preview 1 tập 15 "Tomorrow With You"

Preview 2 tập 15 "Tomorrow With You"

Theo AGB Nielsen, rating tập 14 của Tomorrow With You đạt 1,1%. Đón xem tập 15 của Tomorrow With You vào thứ Sáu tuần sau, 24/3.