"Tôi không hiểu sao người Bồ Đào Nha lại đánh giá thấp Ronaldo"

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 12:38 07/05/2017

Phát biểu với báo giới, HLV Fernando Santos của đội tuyển Bồ Đào Nha không giấu được sự bất công mà người hâm mộ quê nhà dành cho Ronaldo.

Trong một thập kỷ qua, Ronaldo và Messi là hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Nếu như Messi là tài năng thiên bẩm, thì Ronaldo gặt hái vinh quang bằng sự khổ luyện miệt mài.

Ronaldo không bao giờ bằng lòng với hiện tại mà luôn khát khao chinh phục chính bản thân mình. Ở tuổi 32, Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn và xô đổ hết kỷ lục này đến cột mốc khác của làng túc cầu.

Vậy mà nhiều cổ động viên vẫn không đánh giá cao chủ nhân của 4 Quả bóng vàng thế giới, trong đó có cả những người hâm mộ Bồ Đào Nha. HLV Fernando Santos, vì thế cảm thấy bất công cho cậu học trò.

Tôi không hiểu sao người Bồ Đào Nha lại đánh giá thấp Ronaldo - Ảnh 1.

"Tôi không hiểu tại sao ngay cả người dân Bồ Đào Nha cũng đánh giá Ronaldo rất thấp? Ở những vòng bảng các giải đấu, người ta càm ràm Ronaldo ghi bàn quá ít. Rồi khi cậu ta bắt đầu ghi bàn, những phàn nàn vẫn không hề tan biến. Tôi không thể giải thích điều này", HLV Fernando Santos nói.

"Ronaldo luôn ghi rất nhiều bàn thắng. Từ khi biết cậu ta lúc mới 18 tuổi, tôi đã nhìn thấy ở Ronaldo tố chất ghi bàn bẩm sinh", chiến lược gia 63 tuổi nhận xét về cậu học trò đóng vai trò quan trọng giúp đội tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch ở Euro 2016.

Ở tuổi 32, Ronaldo không còn duy trì được nền thể lực sung mãn như trước, nên CR7 có thiên hướng chơi bó hẳn vào trong như một tiền đạo thực thụ. Ronaldo đã ghi được 35 bàn cho Real Madrid mùa này, thấp thứ 2 kể từ khi anh gia nhập sân Bernabeu. Mặc dù vậy, Real Madrid vẫn phải sống nhờ những bàn thắng của Ronaldo.

Tôi không hiểu sao người Bồ Đào Nha lại đánh giá thấp Ronaldo - Ảnh 2.

Ở đấu trường Champions League, Ronaldo đã ghi tới 8 bàn thắng, trong đó có 5 bàn vào lưới Bayern Munich ở tứ kết và mới nhất là cú hat-trick vào lưới Atletico Madrid ở bán kết lượt đi.

Trong trận đấu với Granada rạng sáng 7/5 (giờ Việt Nam), HLV Zidane đã cho Ronaldo nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Atletico. Mặc dù vậy, Real Madrid vẫn có chiến thắng dễ dàng 4-0 để tiếp tục thẳng tiến tới ngôi vô địch La Liga.