Hơn 2.000 người luyện tập cho lễ diễu hành (Clip: Di Anh)
Tối 17/4, không khí tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức, TP.HCM) trở nên sôi động và đầy khí thế khi hơn 2.000 người thuộc 13 khối diễu hành cùng nhau hợp luyện chuẩn bị cho cho Đại lễ 30/4, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Hơn 2000 người dân đã tập trung hợp luyện cho lễ diễu hành vào tối ngày 17/4
Buổi hợp luyện diễn ra trong tinh thần trang nghiêm nhưng không kém phần hào hứng. Mỗi khối đại diện cho một thành phần xã hội chủ chốt của đất nước gồm: Giới báo chí và truyền thông, công nhân, nông dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phụ nữ, trí thức, kiều bào, lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, nhân chứng lịch sử, cựu thanh niên xung phong, thanh thiếu nhi, doanh nhân và cựu chiến binh.
Mỗi bước chân, mỗi đội hình đều được luyện tập kỹ lưỡng để thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Mỗi khối đại diện cho một thành phần xã hội chủ chốt của đất nước
Khối trí thức đại diện cho cộng đồng học thuật và chuyên gia trong nước, trong khi khối kiều bào nhấn mạnh vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài với những đóng góp không ngừng nghỉ cho quê hương. Khối cựu thanh niên xung phong vinh danh những người đã cống hiến cho đất nước, còn khối thiếu nhi và thanh niên thể hiện tinh thần tiếp nối, trách nhiệm gìn giữ hòa bình của thế hệ tương lai.
Dù luyện tập đến đêm muộn nhưng tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần lạc quan và đầy nhiệt huyết.
Dù luyện tập đến đêm muộn nhưng ai cũng vô cùng hào hứng
Ông Lê Tá Mão (khối diễu hành) không giấu được xúc động khi nói về niềm vinh dự được tham gia vào sự kiện trọng đại này:
“Rất vinh dự, tự hào và phấn khởi khi mình đại diện cho hơn 3 triệu cựu chiến binh Việt Nam biểu diễn tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Thực ra tuổi cũng lớn rồi, trên 70 tuổi rồi nhưng với tinh thần trách nhiệm, tôi vẫn hết sức cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của hội cựu chiến binh thành phố cũng như hội cựu chiến binh cả nước giao cho mình."
Cũng nằm trong khối diễu hành, bạn Đình Thành Tài không khỏi hồi hộp xen lẫn niềm vinh dự khi có mặt trong đội hình:
“Khi nhận được tin mình sẽ tham gia diễu hành, em rất hồi hộp và mong chờ vì đây là sự kiện lớn của cả nước – 50 năm mới có một lần, khi mọi người dân cả nước đều hướng về miền Nam của chúng ta để xem cuộc diễu hành lần này.
Em đã tưởng tượng ra cảnh mình bước từ Lê Duẩn về phía Dinh Độc Lập và đi ngang qua các cô bác lãnh đạo nên rất lo lắng. Em sợ nếu đi lệch hàng thì sẽ rất nhiều người thấy được hình ảnh của mình, không chỉ các cô chú ở đó mà còn cả phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình nữa nên em vừa lo lắng vừa tự hào."
Dù đại diện cho bất cứ tầng lớp này, tất cả mọi người đều luyện tập với tinh thần cao nhất đê chuẩn bị cho đại lễ sắp tới
Trong khi đó, bạn Đoàn Thiên Giang xúc động khi nhắc đến ông nội mình – một cựu chiến binh – và cho biết bản thân không thấy vất vả dù phải luyện tập nhiều ngày liên tiếp:
“Khi em nhìn thấy khối cựu chiến binh, lòng em rất tự hào vì ông em ngày xưa cũng là một người lính. Mọi người trong đội hình đều rất đoàn kết. Tập diễu hành không dễ vì từng bước chân phải đồng đều, nhưng không ai than khổ. Dù trời nắng hay mưa, tập ngày hay đêm thì em vẫn chấp nhận, vì đây là dịp đặc biệt.”
Buổi hợp luyện ngày 17/4 này chỉ là một trong nhiều đợt chuẩn bị cho lễ diễu hành quy mô lớn sắp tới. Những bước chân đều tăm tắp trên sân tập hôm nay sẽ trở thành khoảnh khắc lịch sử khi chính thức xuất hiện trên đường phố TP.HCM vào ngày Đại lễ.
Có thể thấy, một nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình vẫn tiếp tục được truyền lửa, thế hệ này sang thế hệ khác.