Tình yêu giống như trồng hoa, lần đầu hết lòng chăm chút nhưng kết cục là... hỏng bét!

Cô Chang, Theo Tổ Quốc 08:00 03/06/2020

Trong thực tế, nhiều năm sau, bạn sẽ nhận thấy rằng, những gì bạn thích không phải là bông hoa này, chỉ là tình cờ bông hoa đấy nở rộ.

Mọi người thường nói: "Thật ra tình yêu giống như trồng hoa vậy". Lần đầu tiên trồng hoa, bạn vô cùng lo lắng. Bạn cẩn thận chăm sóc. Bạn nghĩ về bông hoa cả ngày. Để nó đắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp. Bạn tưới nước thường xuyên. Khi bông hoa lớn lên một chút bạn liền chụp lại. Bạn muốn người khác biết rằng đó là một bông hoa rất đẹp. Bông hoa này, bạn rất thích. Nhưng nó vẫn héo đi. Bạn thậm chí không biết tại sao.

Do bạn tưới ít nước qua chăng, hay là nhiều nước quá?

Do thiếu ánh mặt trời, hay do bị ánh mặt trời thiêu đốt?

Tình yêu giống như trồng hoa, lần đầu hết lòng chăm chút nhưng kết cục là... hỏng bét! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bông hoa đấy chết đi, bạn không muốn trồng tiếp bông hoa khác. Bạn sợ bông hoa tiếp lại héo. Bạn sẽ lại buồn. Sau này, bạn lại trồng một bông hoa nữa, bông hoa này thì khác. Khi bạn lâu không tưới nước, nó vẫn ổn. Nếu bạn tưới nhiều nước, nó vẫn sống tốt. Bạn thích nó nhiều hơn vì nó không cần chăm sóc nhiều. Bạn thậm chí còn nghĩ tại sao bông hoa trước lại không giống như này? Nếu bông hoa đó có thể dễ sống như này, thì đến giờ bạn vẫn đang chăm sóc nó tốt. Sau đó, tôi vẫn có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày, chứ không phải là nhìn qua những tấm ảnh đã chụp từ trước. 

Thực tế, bông hoa thứ hai có thể dễ trồng hơn. Nhưng nó phải thay đổi chính nó để có thể tồn tại. Nhiều người không biết cần phải tưới nước thường xuyên, bao nhiêu thì đủ. Bây giờ, bạn nghĩ về bông hoa đầu tiên, bạn đổ lỗi cho cô ấy, bạn tự trách mình. Nhưng một ngày, bạn biết rằng bạn ổn. Lúc đó, bạn sẽ tiếp tục trồng hoa. Sau này, bạn nghĩ rằng việc trồng hoa rất dễ dàng. Bạn có thể khéo léo chăm sóc từng loài hoa khác nhau. Nhưng bạn không thể dùng những kinh nghiệm đó để trồng lại bông hoa đầu tiên nữa. Bông hoa đầu tiên khiến bạn buồn, khiến bạn suy nghĩ cả ngày lẫn đêm.

Tình yêu giống như trồng hoa, lần đầu hết lòng chăm chút nhưng kết cục là... hỏng bét! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tình đầu chứa thật nhiều hi vọng, muốn đi đến tận cùng cần rất nhiều kỹ năng và sự khéo léo. Chúng ta học được cách yêu một người sau khi khóc thật nhiều, và biết cách chấp nhận tình yêu của một người khác. Tình đầu cơ bản sẽ chia tay, nhưng không phải do hai người quá ngây thơ, mà là do hai người quá nghiêm túc.

Lần đầu tiên trong đời bạn biết yêu, được yêu; bạn đặt ra những kế hoạch dài hạn và bạn tin vào điều đó. Khi bắt đầu, từ nụ hôn đầu, cả hai đã nghĩ đến cuộc sống của hai ông bà trong tương lai. Chính vì suy nghĩ này mà mối quan hệ giữa hai người bị huỷ hoại, chỉ sau này bạn mới nhận ra là nó nghiêm trọng như thế nào. Khi bạn yêu sâu đậm một người, những gì xuất phát từ trái tim, không có là sự ấm áp nữa, mà chính là sự sợ hãi khi mất đi. Tình yêu sẽ thiêu đốt bạn, khiến bạn đau khổ, mất đi cảm giác an toàn. Ngay cả bản thân bạn cũng biết rằng là đừng lo lắng, tương lai có thể làm bạn tốt, nhưng bạn không chấp nhận được. Khi bạn giữ một thứ quá chặt, bạn có xu hướng sẽ đánh mất nó.

Tình yêu giống như trồng hoa, lần đầu hết lòng chăm chút nhưng kết cục là... hỏng bét! - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Tại sao khi kết hôn bạn lại muốn khóc? Liệu, trong thoáng chốc, bạn có nhớ đến chàng trai năm 18 tuổi?