Tìm cội nguồn sức mạnh của ngựa ô Morocco

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 08:34 12/12/2022

Làm thế nào ĐT Morocco lại liên tục quật ngã những gã khổng lồ và tiến vào bán kết World Cup 2022? Nhìn vào khoảnh khắc họ chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình, bạn sẽ có câu trả lời.

Tìm cội nguồn sức mạnh của ngựa ô Morocco - Ảnh 1.

ĐT Morocco ăn mừng chiến tích vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: Getty Images

“Một quyết định ngu ngốc. Đó là những gã ngu. Tại sao chúng có thể chọn Morocco thay vì Hà Lan”, HLV Marco van Basten đã hét lên như thế vào năm 2016 khi Hakim Ziyech nhất quyết từ chối cơ hội chơi cho ĐTQG Hà Lan.

Ziyech sinh ra và lớn lên tại Dronten, miền trung Hà Lan, sau đó trưởng thành ở lò đào tạo Ajax trước khi chuyển sang Chelsea. Anh đủ tư cách đại diện cho quốc gia Tây Âu. Nhưng không. Anh vẫn quyết định trở về để chiến đấu trong màu áo Morocco. Đơn giản vì đó là quê hương của bố mẹ anh.

Tương tự là Achraf Hakimi. Sinh ra ở Madrid, Hakimi được chào mời khoác áo Tây Ban Nha. Tuy nhiên anh đã đi theo lựa chọn của con tim. “Tôi chọn Morocco vì cha mẹ tôi đến từ đó. Họ đã nuôi dạy tôi trong một ngôi nhà Ả Rập với truyền thống và văn hóa đạo Hồi. Tôi tự hào là người Morocco. Đây mới là đất nước của tôi, cội nguồn của tôi”, hậu vệ 24 tuổi nói.

Trong số 26 cầu thủ đang viết nên lịch sử cho Morocco tại World Cup 2022, biến Những chú sư tử Atlas là đội châu Phi đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài. Tỷ lệ 53,8% cao nhất trong giải đấu. Ngay cả HLV Walid Regragui cũng không ngoại lệ. Ông sinh ra ở vùng ngoại ô phía nam của Paris và gây dựng sự nghiệp thi đấu đáng nể tại Pháp, nhưng cũng chọn khoác áo Morocco rồi trở thành HLV trưởng thay cho Vahid Halilhodzic hồi tháng 8 vừa rồi.

Tìm cội nguồn sức mạnh của ngựa ô Morocco - Ảnh 2.

HLV Walid Regragui nhận nụ hôn từ mẹ trên khán đài. Ảnh: Getty Images

Van Basten cũng như nhiều người châu Âu khác không thể hiểu tại sao những cầu thủ như Ziyech sẵn sàng bỏ qua những đề nghị hấp dẫn để trở về Morocco. Thậm chí có đồn đoán họ lựa chọn vì tiền. Năm 2017 một phóng viên sỗ sàng hỏi Ziyech “nhận bao nhiêu tiền để chơi cho Morocco”.

Đúng là Vua Mohammed VI của đất nước Bắc Phi rất hâm mộ bóng đá và chi nhiều tiền để nâng cấp nền bóng đá quốc gia. Ông cũng nối chí vua cha khi nhiều lần nộp đơn xin đăng cai World Cup (đã 4 lần thất bại). Thế nhưng Morocco không bỏ tiền để mua sự phục vụ của các cầu thủ.

Chứng kiến người Morocco trên toàn thế giới, từ Paris, London, Madrid tới New York, ăn mừng chiến tích của thầy trò Regragui có thể thấy tính dân tộc của họ rất mạnh. Có tới 5 triệu người Morocco hiện sinh sống và làm việc ở nước ngoài, song họ không bao giờ mất kết nối với quê hương. Dù họ đi đâu, làm gì, “chất Morocco” vẫn được duy trì. Một trong những yếu tố quan trọng chính là gia đình, như Hakimi đã chỉ ra.

En-Nesyri là một trong số không nhiều cầu thủ sinh ra ở chính Morocco. Anh là sản phẩm của Học viện Mohammed VI, trung tâm huấn luyện bóng đá được tạo ra bởi Vua hiện tại của Morocco với chi phí đầu tư 65 triệu USD.

Nếu nán lại sau mỗi chiến thắng của ĐT Morocco, tất cả sẽ được chứng kiến những hình ảnh xúc động khi các cầu thủ ùa lên khán đài để chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với mẹ của họ. Đó là cảnh bà Saida Mou hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của con trai Hakimi, Sofiane Boufal quên đi cái chân đau, đưa mẹ xuống sân để nhảy. Đến cả bà Fatima, mẹ của HLV Regragui cũng tham gia vào bữa tiệc. “Tôi sống ở Paris đã nửa thế kỷ, nhưng suốt hồi Regragui chơi bóng tại Pháp tôi chưa bao giờ đến sân. Đây là lần đầu tôi rời Paris để cổ vũ con trai cùng ĐT Morocco”, bà nói.

Chúng ta cũng thấy thủ môn Yassine Bounou nô đùa với cậu con trai còn Ziyech quỳ xuống, ngửa mặt lên trời với hai cánh tay giơ cao sau khi trận đấu với Bồ Đào Nha kết thúc. Anh mất bố vào dịp Giáng sinh năm 10 tuổi còn mẹ anh năm nay đã 72, không thể tới Qatar xem anh thi đấu. Trong thời khắc trọng đại nhất đời, anh hướng lên người cha ở trên cao và hy vọng ông sẽ thấy.

Khi những người Morocco đang chiến đấu vì gia đình và quê hương, sức mạnh họ tạo ra không thể coi thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày