"Số tiền này không phải do tôi làm ra, có lấy cũng không cảm thấy thoải mái."- ông Trịnh Văn Học, chủ của một cửa hàng bán dưa hấu ở chợ rau Càn Long, thị trấn Túc Thiên, Trung Quốc đã tâm sự như vậy với phóng viên vào buổi chiều ngày 22/7.
Dù cầm trên tay xấp tiền lẻ nhưng thay vì trả lại cho hành khách 22.000 đồng thì tài xế chỉ đưa 20.000 đồng. Thấy vậy, anh Thạch đã nhắc tài xế còn 2.000 đồng phải đưa lại cho mình chứ không được mặc nhiên làm tròn cước phí taxi như vậy.
Được trả lại 450.000 đồng tiền thừa sau 2 ngày để quên, người khách bất ngờ và xúc động hơn khi nhân viên quán cafe này còn vui vẻ nói: "Có quên vài chục nghìn thì quay lại vẫn còn".