Tiền Giang: Chồng mất sớm, mẹ đơn thân nghẹn ngào nhìn con hôn mê vì sốt xuất huyết nặng

Thiên Kim, Theo Helino 15:01 13/01/2018

Nhìn con gái hôn mê sâu vì bị sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp, gan bị tổn thương, người mẹ nghèo nấc nghẹn cầu nguyện: "Mẹ còn có mỗi mình con, con ơi cố lên...".

Chứng kiến hình ảnh trên, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) không khỏi chạnh lòng. Những ngày vừa qua, mẹ bé V.T.N.N. (8 tuổi, quê Tiền Giang) như trở thành người mất hồn khi con chị bị sốt xuất huyết rất nặng, phải lên Sài Gòn nhập viện cấp cứu.

Bố mất từ khi N. vừa biết nói bập bẹ, từ đó đến nay N. sống với mẹ và bà ngoại. Mẹ không có nghề nghiệp ổn định, phải đi làm đủ các nghề nuôi N. ăn học. Cuộc sống bấp bênh và thiếu hơi ấm người cha tưởng đã quá nhiều bất hạnh với N.

Tiền Giang: Chồng mất sớm, mẹ đơn thân nghẹn ngào nhìn con hôn mê vì sốt xuất huyết nặng - Ảnh 1.

Bé N. bị sốt xuất huyết nặng khi Tết sắp đến gần.

Vậy mà số phận tiếp tục thử thách mẹ con N. Ít ngày trước, N. bất ngờ sốt cao. Khi bà ngoại và mẹ phát hiện cô bé bị sốt xuất huyết, căn bệnh đã rơi vào giai đoạn nặng. Không thể điều trị thành công tại BV tuyến dưới, N. được chuyển lên BV Nhi đồng Thành phố.

Bác sĩ Lê Vũ Phượng Thy, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực & Chống độc cho biết, bệnh nhi V.T.N.N. được chuyển viện với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 4, tổn thương gan, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan.

Sau khi nhập viện, N. được điều trị tích cực chống sốc với sự hỗ trợ của các phương tiện hồi sức tích cực như: Đo huyết áp động mạch xâm lấn, đo áp lực tĩnh mạch trung ương, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục.

Tuy nhiên sau 1 ngày nhập viện diễn tiến bé phức tạp, tái sốc 1 lần, tràn dịch màng phổi, màng bụng lượng nhiều, xuất huyết tiêu hóa nặng. Bé suy hô hấp nặng dần sau đó được đặt nội khí quản thở máy xâm lấn kiểm soát áp lực.

Tiền Giang: Chồng mất sớm, mẹ đơn thân nghẹn ngào nhìn con hôn mê vì sốt xuất huyết nặng - Ảnh 2.

Người thân bé N. hạnh phúc ôm cháu ngày xuất viện.

"Bệnh nhi được truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu đậm đặc để giải quyết tình trạng rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa nặng, chọc dò dịch ổ bụng để giải áp tình trạng tăng áp lực ổ bụng do tràn dịch màng bụng lượng nhiều, truyền dịch chống sốc, truyền các chế phẩm máu theo mục tiêu" - BS Thy cung cấp.

Hàng ngày vào thăm con người mẹ không biết phải làm như thế nào. Nhìn con nằm im lìm xung quanh biết bao máy móc kim tiêm, dịch truyền, mẹ chỉ biết rưng rưng cầu nguyện: "Mẹ còn có mỗi mình con, sẽ thế nào nếu mẹ không còn cả bố lẫn con. Con ơi ráng lên...".

Nhờ sức sống mãnh liệt cùng sự tận tình chăm chút hết mình của đội ngũ y bác sĩ, N. đã hồi phục kì diệu. Em tỉnh táo dần, chức năng gan hồi phục tốt, được cai máy thở. Ngày 10-1 vừa qua, N. được cho xuất viện trong niềm hạnh phúc của mẹ và bà ngoại.

"Bệnh nhi N. bị sốc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, thất thoát huyết tương nặng và kéo dài, thể hiện qua tràn dịch màng phổi và màng bụng rất nhanh, Albumin máu giảm rất thấp. Tuy nhiên bé được giúp thở đúng thời điểm, dẫn lưu ổ bụng có kiểm soát đảm bảo tưới máu ổ bụng và điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu kịp thời, nhờ vậy tránh được tình trạng sốc kéo dài dẫn đến suy đa cơ quan. Đây là một trong những trường hợp rất nặng được các bác sĩ khoa Hồi sức BV Nhi đồng Thành phố cứu sống thành công" - BS Thy chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày