Thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm trên biển: "Hai tay cố ôm giữ hai bạn tàu đã chết"

Hoài Văn, Theo Tiền Phong 15:05 06/06/2022

"Khi cố gắng thoát ra ngoài con tàu chìm, tôi quơ tay thấy thi thể của 2 thuyền viên và chỉ biết cố giữ để họ không bị trôi đi", ông Trần Văn Công, thuyền trưởng tàu QNg 91426 TS kể.

Thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm trên biển: Hai tay cố ôm giữ hai bạn tàu đã chết - Ảnh 1.

Thuyền trưởng Trần Văn Công kể lại sự việc

Trưa 6/6, các nạn nhân của tàu cá bị đâm chìm trên biển đã được đưa vào Đồn biên phòng Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam). Trong số 8 ngư dân có 3 người tử vong.

Thuyền trưởng kể lại sự việc bị tàu hàng đâm chìm trên biển

Thuyền trưởng Trần Văn Công (47 tuổi, trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) ngồi thất thần bên cạnh 3 thi thể là thuyền viên của tàu mình sau chuyến vươn khơi kinh hoàng.

Tàu QNg 91426 TS hành nghề pha xúc do ông làm chủ kiêm thuyền trưởng. Cách đây 2 ngày tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, Quảng Ngãi. Khoảng 3h30 ngày 6/6, chiếc thuyền thả trôi tự do ở khu vực cách bờ biển xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) khoảng 7 hải lý về hướng đông.

"Lúc này các thuyền viên đang ngủ, tôi ngồi trong cabin để theo dõi hướng di chuyển của tàu thì bất ngờ một tàu chở hàng đâm thẳng vào tàu cá của tôi khiến tàu bị chìm trong tích tắc", thuyền trưởng Công kể lại.

Chiếc tàu hàng rời khỏi hiện trường. Ông Công cùng 4 thuyền viên khác sau một hồi vùng vẫy, sau đó bơi ra ngoài chiếc tàu chìm, ôm can nhựa nên may mắn thoát chết.

"Lúc tôi thoát ra ngoài con tàu chìm, quơ tay thấy thi thể của 2 thuyền viên và tôi chỉ biết cố giữ để họ không bị trôi đi. Trong 3 người tử vong có một người là anh rể, một người là con bác ruột và người còn lại là bạn thân của tôi", ông Công đau đớn nói.

Ba bạn thuyền xấu số tử vong gồm ông Võ Đình Nam (SN 1963), Nguyễn Văn Thành (SN 1968) và Trần Gương (SN 1961).

Thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm trên biển: Hai tay cố ôm giữ hai bạn tàu đã chết - Ảnh 3.

Ngư dân Đinh Thành Trinh chưa hết bàng hoàng sau khi được cứu đưa vào bờ

Ngư dân Đinh Thành Trinh (58 tuổi) cho biết, thời điểm tàu cá bị đâm lúc nửa đêm ông đang mơ màng ngủ, chỉ kịp nghe tiếng va rất lớn rồi tàu chìm nghỉm trong tích tắc.

"Tôi và 4 người khác bám vào can nhựa để nổi trên mặt biển, đến khoảng 6 giờ sáng thì được các ngư dân tàu bạn phát hiện, lúc sau lực lượng biên phòng có mặt và đưa vào bờ", ông Trinh bàng hoàng kể lại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày