Thời điểm Tết Nguyên đán đến gần, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận 11 trường hợp trẻ ngộ độc hết sức đáng tiếc. Điều đáng nói đây có một phần không nhỏ các trường hợp ngộ độc này là do sự chủ quan, lơ là, bất cẩn của các bậc cha mẹ, người giám hộ.
Được bạn thách ăn gạo trộn thuốc diệt chuột, bé trai 13 tuổi cho vào miệng một nắm vì nghĩ "chỉ chuột mới chết". Khoảng 1 giờ sau ăn, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng tăng dần, sau đó nôn ói nhiều, mệt, lừ đừ.
Ngày 3/12, BS.Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ngộ độc rất nặng do ăn thuốc diệt chuột.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hốt hoảng lo sợ do vừa uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô.